Nghệ sĩ Tấn Hoàng ngất xỉu trên máy bay đã hồi tỉnh: Tôi không chết sớm, tôi sẽ sống dai

Tùng Ninh, Theo Pháp luật và Bạn đọc 17:29 26/03/2021

"Khán giả có lòng hảo tâm thì hãy lo cho những nghệ sĩ nghèo hơn tôi hoặc không còn hoạt động nữa. Tôi còn đi làm kiếm tiền được, không đến nỗi đâu" - nghệ sĩ Tấn Hoàng nói.

Vừa qua, thông tin nghệ sĩ Tấn Hoàng bị bất tỉnh trên máy bay khi đi diễn, phải thở oxy và nhập viện đã khiến khán giả không khỏi lo lắng.

Nghệ sĩ Tấn Hoàng ngất xỉu trên máy bay đã hồi tỉnh: Tôi không chết sớm, tôi sẽ sống dai - Ảnh 1.

Mới đây, nghệ sĩ Tấn Hoàng đã đăng tải một clip trên kênh YouTube của mình, thông báo tình hình sức khỏe của anh đã ổn. Anh nói:

"Tình hình sức khỏe của tôi hiện tại đã ổn, cũng hồi phục được 60% rồi. Tuy tôi vẫn còn hơi yếu một chút nhưng không sao, tôi về nhà bồi dưỡng, ăn uống thêm nên cũng tỉnh tỉnh rồi.

Tôi chỉ đang lo cho phim Cơn Giông vì đây là phim điện ảnh nên tôi phải quay cực, mệt lắm. Sắp tới đây, vào 30, 31, mùng 1, mùng 2 tôi phải chiến đấu với nó. Tôi quay 4 ngày thì hết phần của mình.

Quay phim cực lắm nhưng tôi phải chấp nhận thôi vì không có làm nghệ thuật nào lại dễ dàng. Điện ảnh hay sân khấu đều khó hết, nên tôi phải cố gắng.

Vai này của tôi không nặng nhưng nhân vật thì nặng vì là kẻ ác, phải chạy trốn các kiểu, không biết tôi có đủ sức không. Nó đòi hỏi tôi phải có sức khỏe, vừa suy nghĩ đến đau đầu để diễn cho hay. Một cảnh tôi phải diễn đi diễn lại nhiều lần cho đạo diễn chọn xem lần này hay nhất mới đưa lên.

Nghệ sĩ Tấn Hoàng ngất xỉu trên máy bay đã hồi tỉnh: Tôi không chết sớm, tôi sẽ sống dai - Ảnh 3.

Tôi lo mỗi phim này thôi vì nó là phim điện ảnh, chứ phim truyền hình thì nhẹ nhàng, không căng thẳng, không bị ép dùng sức nhiều.

Tuy giọng nói của tôi đang hơi yếu một chút nhưng cũng khỏe lại rồi, nên mọi người đừng lo cho tôi nữa. Mấy ngày qua nhận được lời hỏi thăm của mọi người, tôi hạnh phúc lắm.

Nhiều người còn tưởng tôi có chuyện gì xảy ra nên lo lắng, rồi động viên tôi các kiểu. Từ lúc tôi xuống sân bay, nằm viện tới khi về nhà đều được mọi người hỏi han. Tôi thương mọi người vô cùng.

Tôi không coi mọi người là khán giả, mà coi là máu thịt, ruột thịt của mình. Khán giả cũng coi tôi như người nhà nên mới lo cho tôi. Tôi sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe.

Nghệ sĩ Tấn Hoàng ngất xỉu trên máy bay đã hồi tỉnh: Tôi không chết sớm, tôi sẽ sống dai - Ảnh 4.

Tôi không chết sớm, tôi sẽ sống dai, sống lâu để trả ơn khán giả

Tôi biết, khán giả thương nghệ sĩ lắm. Khi anh Chí Tài mất, bao nhiêu khán giả tới khóc thương, đưa tiễn. Gần đây anh Thương Tín bị đột quỵ, khán giả cũng gửi tiền hỗ trợ anh. Chính anh Thương Tín cũng nhờ được động viên tinh thần mà khỏe lại. Rõ ràng, nghệ sĩ nào khán giả cũng thương hết".

Tiếp đó, nghệ sĩ Tấn Hoàng cũng khẳng định bản thân vẫn còn đi làm được nên không nhận sự hỗ trợ nào. Anh mong muốn khán giả dành sự giúp đỡ cho những nghệ sĩ khó khăn hơn. Anh nói:

Nghệ sĩ Tấn Hoàng ngất xỉu trên máy bay đã hồi tỉnh: Tôi không chết sớm, tôi sẽ sống dai - Ảnh 5.

"Tôi mong khán giả đừng hoang mang về đời sống của tôi. Tuy tôi nghèo nhưng tôi cũng không khó khăn lắm đâu. Nghèo thì có nghèo nhưng tôi vẫn đủ ăn đủ mặc, đủ lo cho gia đình, con cháu.

Nhà thì tôi có mướn một nhà riêng để ở, chứ không phải một phòng trọ 20 mét vuông đâu. Khán giả có lòng hảo tâm thì hãy lo cho những nghệ sĩ nghèo hơn tôi, hoặc không còn hoạt động nữa. Tôi còn đi làm kiếm tiền được, không đến nỗi đâu.

Tôi vẫn kiếm tiền để lo cho bản thân mình, gia đình mình và có sức khỏe để tiếp tục hoạt động nghệ thuật".

Ảnh: Sưu tầm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày