Ngay tuần đầu tiên của năm, khán giả đã hoang mang với loạt ồn ào đạo nhái "chiếm sóng" Vpop

Xoài, Theo Trí Thức Trẻ 23:06 09/01/2019

Châu Đăng Khoa, Lou Hoàng, Jaykii là những nghệ sĩ khiến khán giả Vpop xôn xao thời gian đầu năm mới vì sở hữu sản phẩm âm nhạc vướng ồn ào đạo nhái.

Châu Đăng Khoa gây ồn ào với loạt lùm xùm đạo nhạc, mượn thơ viết lời mà không xin phép

Được phát hành ngày 25/12, "Tình nhân ơi" là phần tiếp theo của bản hit đình đám đầu năm 2018 - "Người lạ ơi". Ca khúc đánh dấu sự hợp tác của BinZ, Orange và nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Tuy nhiên, ít ngày sau khi ra mắt, "Tình nhân ơi" đã vướng phải nghi vấn đạo nhái ca khúc "Nước mắt" của nhóm nhạc V4Men.

Clip so sánh "Tình nhân ơi" và "Nước mắt"

Vài ngày sau đó, Châu Đăng Khoa gây bất ngờ khi t đăng tải lên trang cá nhân đoạn hội thoại được cho là của nam nhạc sĩ với ca sĩ Hàn Quốc Lee Jung Ho - cựu thành viên V4Men . Châu Đăng Khoa giải thích rằng việc anh công khai cuộc nói chuyện này là cách tự minh oan cho bản thân. Đồng thời, anh cũng đưa ra một loạt những lời giải thích như: "Nước mắt là pop còn Tình nhân ơi là Rnb, nên tempo hoàn toàn khác nhau", "Vòng hoà thanh cũng không giống nhau ở điệp khúc", hay "chỉ giống tối đa 5 note nhưng hoàn toàn không liên tục và liền mạch".

Tuy nhiên, những lời giải thích của Châu Đăng Khoa lại nhận về vô số phản ứng trái chiều từ phía khán giả. Nhiều ý kiến còn cho rằng nam nhạc sĩ đang cố tình thổi bùng tin đồn đạo nhái lên để gây sự chú ý cho ca khúc mới.

Những tưởng ồn ào chỉ dừng lại tại đó thì đúng 1 tuần sau, khán giả lại ngỡ ngàng khi phát hiện không chỉ "Tình nhân ơi" mà ngay cả "Người lạ ơi" là hai ca khúc đều có phần lời mượn ý thơ của tác giả Linh Linh và Lạc Hi. Đáng nói ở đây là Châu Đăng Khoa chưa từng xin phép họ trước khi các ca khúc ra mắt.

Hai đoạn thơ trong cuốn sách "Nhưng nỗi buồn không tên" gần giống với phần lời bài hát "Tình nhân ơi" và "Người lạ ơi" của Châu Đăng Khoa.

Người Lạ Ơi! - Superbrothers x Karik x Orange

Sau những ồn ào, Châu Đăng Khoa xin lỗi các tác giả trên fanpage chính thức. Tuy nhiên, vì cho rằng lời xin lỗi của Châu Đăng Khoa không mấy thiện chí và rõ ràng, tác giả Linh Linh đã quyết định trả lại 6 triệu đồng cho nam nhạc sĩ, đồng thời trao quyền giải quyết cho đơn vị nắm giữ bản quyền bài thơ. Còn về phía Lạc Hi, cô cho biết đã chấp nhận lời xin lỗi và nhanh chóng giải quyết vấn đề này với nhạc sĩ Châu Đăng Khoa để tránh ồn ào không đáng có.

Ngay tuần đầu tiên của năm, khán giả đã hoang mang với loạt ồn ào đạo nhái chiếm sóng Vpop - Ảnh 4.

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa.

MV của Jaykii bị so sánh với "Chạy ngay đi" (Sơn Tùng M-TP) về âm nhạc lẫn hình ảnh

"Nào đâu phải anh" là MV đánh dấu sự trở lại của Jaykii trên đường đua Vpop thời điểm đầu năm. Bên cạnh những ý kiến tích cực dành cho nam ca sĩ về sự chịu khó vượt ra khỏi giới hạn an toàn thì không ít khán giả đánh giá, MV "Nào đâu phải anh" khiến họ liên tưởng tới sản phẩm "Chạy ngay đi" của Sơn Tùng M-TP cả về âm nhạc lẫn hình ảnh. Nhiều bình luận bên dưới MV ở Youtube đồng ý với điều này.

Cụ thể, âm thanh trong ca khúc của Jaykii bị đánh giá là mang nhiều nét tương đồng với "Chạy ngay đi", từ bản phối đến cách mix giọng. Đặc biệt cách phát triển điệp khúc hay phần rap cũng bị không ít người so sánh với hit của Sơn Tùng M-TP. Thêm vào đó, về hình ảnh, cả hai MV đều lấy tông màu đỏ - đen làm chủ đạo, tạo hình hai nhân vật nam chính do Sơn Tùng M-TP và Jaykii vào vai đều là những anh chàng nổi loạn vì một cô gái. 

Phần giữa MV "Nào đâu phải anh", Jaykii cũng đứng giữa không gian một căn phòng rộng lớn, bao quanh là ngọn lửa rực cháy tương tự với "Chạy ngay đi". Nữ chính Bùi Linh Chi trong MV của Jaykii cũng diện trang phục gợi cảm trùng tông màu, kiểu tóc ngắn cũng như biểu cảm gần giống Mai Davika.

MV "Nào đâu phải anh" - Jaykii

Chạy ngay đi - Sơn Tùng M-TP

Đáp lại ồn ào, đạo diên Kiên Ứng khẳng định, về phong cách nhạc điện tử, cách dựng, quay phim thực ra chỉ có nét tương đồng và trên thế giới cũng có nhiều nghệ sĩ lấy cảm hứng tạo hình, bối cảnh như vậy. Về phía Jaykii, anh cũng khẳng định bản thân làm việc với đạo diễn Kiên Ứng cũng khá lâu nên dám chắc không có sự hao hao giống nhau nào trong sản phẩm này. "Nếu ai nói JayKii giống, thì mong hãy chỉ rõ ràng cụ thể và đúng để JayKii tiếp thu và rút kinh nghiệm cho những sản phẩm sắp tới", nam ca sĩ cho biết.

Ngay tuần đầu tiên của năm, khán giả đã hoang mang với loạt ồn ào đạo nhái chiếm sóng Vpop - Ảnh 7.

Nữ chính trong 2 MV của Jaykii và Sơn Tùng M-TP

Ngay tuần đầu tiên của năm, khán giả đã hoang mang với loạt ồn ào đạo nhái chiếm sóng Vpop - Ảnh 8.

Sơn Tùng M-TP và Jaykii đều ngập trong biển lửa ở giữa MV.

Ngay tuần đầu tiên của năm, khán giả đã hoang mang với loạt ồn ào đạo nhái chiếm sóng Vpop - Ảnh 9.

Ca khúc mới của Lou Hoàng "hao hao" hit cũ 10 năm của ca sĩ Hàn Quốc

Sau clip "bàn nhậu" gây sốt, Lou Hoàng chính thức xông đất Vpop với MV có concept "điên" nhất từ trước đến nay mang tên "Yêu em dại khờ". Bài hát vẫn trung thành với phong cách âm nhạc từ trước tới nay của Lou Hoàng như âm nhạc bắt tai, ca từ dễ nghe, dễ nhớ. 

MV "Yêu em dại khờ" - Lou Hoàng

Sau khi ra mắt không lâu, "Yêu em dại khờ" vướng phải nghi vấn đạo nhái ca khúc nước ngoài. Cụ thể, phần điệp khúc trong sản phẩm mới của Lou Hoàng bị cho rằng có nhiều điểm trùng hợp với bản hit đình đám "Sweet Dream" cách đây 17 năm do ca sĩ Hàn Quốc Jang Na Ra trình bày. Ca khúc này từng phổ biến với khán giả Việt ở giai đoạn những năm 2005 - 2007.

Sự việc này được bàn tán sôi nổi ở phần bình luận trên Youtube của nam ca sĩ. Bên cạnh ý kiến trái chiều, cũng có một số người cho rằng do vòng hoà thanh của ca khúc "Yêu em dại khờ" tương tự với "Sweet Dream" nên phần triển khai có phần tương đồng.

Sweet Dream - Jang Na Ra

Ngay tuần đầu tiên của năm, khán giả đã hoang mang với loạt ồn ào đạo nhái chiếm sóng Vpop - Ảnh 12.

Lou Hoàng