Ngày đầu tiên hậu hết Tết, nhiều người động viên nhau: "Dũng cảm lên, chỉ là đi làm thôi mà!"

Như Nào, Theo Helino 20:59 11/02/2019

Đang ăn chơi thoả thích tự nhiên lại phải dậy sớm để trở lại đi học, đi làm, hỏi sao không sốc cho được cơ chứ!

Dù muốn hay không thì cũng đã đến lúc để chúng ta chấp nhận sự thật đau lòng rằng Tết đã hết rồi! Chục ngày nghỉ tưởng dài ấy vậy mà chớp mắt một phát là trôi qua vèo vèo. Mới hôm nào còn phè phởn ngủ nướng, ăn uống thoả thuê và đi chơi tung toé nên giờ phải trở lại nhịp sống bình thường, hẳn là ai cũng có tí hụt hẫng nhỉ!

Ngày đầu tiên hậu hết Tết, nhiều người động viên nhau: Dũng cảm lên, chỉ là đi làm thôi mà! - Ảnh 1.

Nỗi ám ảnh hậu hết Tết chính là đây.

Không khó để nhận ra những dòng status kêu trời của dân tình trong ngày mùng 7 Tết - cũng là ngày đầu tiên đi học, đi làm lại. Mới đây nhất, một fanpage nổi tiếng đã mở ra topic với chủ đề: Hãy diễn tả lại hậu hết Tết của bạn trong một câu nói. Mỗi người một tâm trạng nhưng tựu trung lại thì có thể tóm gọn trong 2 từ: Khó thở! 

Toàn Jay: "Hết Tết thôi mà buồn còn hơn bị người yêu đá". 

Phương Phong: "Sáng nay bước ra đường mà thấy trái tim như bị ai đó cướp mất". 

Thế Bảo: "Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn". 

Yến Thy: "Tôi là ai và đây là đâu? Lên công ty từ sớm để lấy tinh thần, ai dè đâu người nghỉ người làm. Đã vậy mọi người còn kéo nhau đi đánh bài hết trơn". 

Ngày đầu tiên hậu hết Tết, nhiều người động viên nhau: Dũng cảm lên, chỉ là đi làm thôi mà! - Ảnh 2.

Vụt một phát là hết Tết rồi! (Ảnh: Facebook Tùm Lum Chuyện)

Gia Quân: "Cảm giác như đang ăn tô phở nóng thì lỡ tay làm đổ. Mất sạch sành sanh các bạn ạ". 

Chubi Nguyễn: "Tuyệt vọng tới nỗi còn nghĩ tới việc dùng hết 14 ngày nghỉ phép trong năm để nghỉ cho hết Tết". 

Alexander Trần: "Bánh chưng còn, bánh tét còn, thịt kho còn, nước ngọt còn, dưa kiệu củ hành cũng còn - Tết vẫn ở đây mà sao tôi thì đã phải đi làm rồi?". 

Sơn Lâm: "Dũng cảm lên các bạn ơi, chỉ là đi làm lại thôi mà". 

Thanh Lê: "Nếu Tết là một người tình, thì chắc chắn đó là cuộc tình ngắn ngủi nhưng đáng nhớ nhất với mình". 

Zay Vương: "Sáng nay vừa bước xuống nhà thì gặp ba với mẹ. Người đi học, người đi làm, người đi chợ. Nhưng điểm chung của cả 3 là đều buồn hiu hắt không nói thành lời...".