Ngày buồn của Điện ảnh Hồng Kông: Vừa mất "ngọc nữ" TVB, lại thêm người đứng sau huyền thoại “Lý Tiểu Long” ra đi

Thành Lộc, Theo Helino 16:21 03/11/2018

Người dân Hồng Kông chắc sẽ khó lòng quên được ngày hôm nay khi lần lượt chứng kiến sự ra đi của những nhân vật có sự đóng góp to lớn cho nền Điện ảnh nước nhà.

Ngày 3/11, thêm một tin buồn xảy đến với nền điện ảnh Hồng Kông. Sau tin tức nhà văn võ hiệp mang tính biểu tượng của văn học và điện ảnh qua đời gây chấn động cả châu Á chỉ vài hôm sau, nhân loại lại chứng kiến thêm sự ra đi của "Bố già" Châu Văn Hoài – người đã phát hiện và giới thiệu huyền thoại Lý Tiểu Long đến toàn thế giới.

Ngày buồn của Điện ảnh Hồng Kông: Vừa mất ngọc nữ TVB, lại thêm người đứng sau huyền thoại “Lý Tiểu Long” ra đi - Ảnh 1.

Châu Văn Hoài bên cạnh Lý Tiểu Long - một biểu tượng võ thuật làng điện ảnh có sức ảnh hưởng lan rộng toàn thế giới

Ngày buồn của Điện ảnh Hồng Kông: Vừa mất ngọc nữ TVB, lại thêm người đứng sau huyền thoại “Lý Tiểu Long” ra đi - Ảnh 2.

Châu Văn Hoài ở những năm tháng cuối đời

Sự ra đi của ông đã để lại nỗi tiếc thương to lớn cho người dân Hồng Kông và cả Châu Á khi nhìn vào những gì ông đã đóng góp vào nền Điện ảnh nước nhà nói riêng và Châu Á nói chung với hơn 600 bộ phim được sản xuất trước khi nghỉ hưu.

Ông được biết đến với biệt danh "Bố già" của Điện ảnh khi là một trong những người thành công trong việc nâng tầm phim ảnh Hồng Kông và khai phá ra nhiều diễn viên tài năng cho nền Công nghiệp phim ảnh vào những năm thập niên 1980.

Ngày buồn của Điện ảnh Hồng Kông: Vừa mất ngọc nữ TVB, lại thêm người đứng sau huyền thoại “Lý Tiểu Long” ra đi - Ảnh 3.

Ông cũng từng là người có mối quan hệ thân tiết với một biểu tượng điện ảnh nổi bật khác từ Châu Á - Thành Long

Mất mát này làm đậm thêm không khí tiếc nuối bao trùm toàn bộ làng phim châu Á và đặc biệt là phim ảnh Hoa ngữ. Trước đó, rạng sáng ngày 3/11, Lam Khiết Anh - "ngọc nữ" những năm 90 của Hồng Kông cũng đã được xác nhận qua đời vì tự tử tại nhà riêng ở tuổi 55. 

Từng là một trong những diễn viên được yêu thích nhất và là biểu tượng sắc đẹp những năm cuối thế kỉ 20, cái chết được đưa tin vào sáng nay của "Ngọc nữ" Lam Khiết Anh từ các trang báo lớn nhỏ xứ Cảng Thơm cũng đã phần nào cho thấy được sự quan tâm và tiếc nuối cho cuộc đời bấp bênh bên cạnh sự nghiệp diễn xuất của bà. Song, một số bình luận khác của cư dân mạng lại cho rằng cái chết có thể là sự giải thoát cho cô, chấm dứt cuộc sống mệnh khổ và thăng trầm không hồi kết.

Ngày buồn của Điện ảnh Hồng Kông: Vừa mất ngọc nữ TVB, lại thêm người đứng sau huyền thoại “Lý Tiểu Long” ra đi - Ảnh 4.

Minh tinh sinh năm 1964 Lam Khiết Anh bắt đầu vào ngành giải trí với tư cách một MC các chương trình của đài TVB. Sau đó, nhờ vẻ đẹp trời ban và sự hoạt ngôn, cô được chú ý nhiều hơn, từ đây mở ra vô số cơ hội trở thành diễn viên chuyên nghiệp.