Chúng ta đều biết mỗi tháng dương lịch đều có từ 30 đến 31 ngày, nhưng tháng 2 chỉ có 28 hoặc 29 ngày nếu là năm nhuận. Vì quá quen với việc bình thường đến tận ngày 30, 31 mới được nhận lương hoặc bắt đầu kế hoạch trong tháng mới nên việc tháng 2 kết thúc vỏn vẹn trong 28 ngày khiến ai cũng bỡ ngỡ.
Mặc dù đã 28/2 nhưng hầu hết đều nghĩ ngày mai không phải 1/3 mà là 29 rồi 30, 31/2 như những tháng khác.
Đấy cũng là nguyên nhân năm nào vào ngày 28/2 chúng ta cũng bị bạn bè, những người xung quanh lừa cùng một chuỗi thông tin y hệt nhau mà vẫn tin sái cổ.
Câu lừa này hình như rất quen thuộc với học sinh, sinh viên nhỉ: "Ngày 29, 30, 31/2 toàn trường nghỉ học và không có bài tập về nhà"
"Hôm nay là 28, ngày mai 29/2 thầy/cô sẽ miễn kiểm tra bài cũ cả lớp một hôm"
"Ngày 30/2, cả công ty nghỉ làm đi du lịch và vẫn nhận lương như bình thường" - Ông sếp này cũng vui tính quá cơ, thế mà vẫn có đứa cảm ơn rối rít vì tin lời
Mấy đứa FA hay lừa câu này lắm: "29/2 tao cưới, mày nhớ đến dự nha!"
"Mày mời tao ăn nhiều rồi, hôm 29/2 tao sẽ đãi mày một bữa ra trò luôn!"
Cô ấy nói điều này với tôi khi được tôi ngỏ lời tỏ tình, háo hức chờ đến ngày ấy quá: "Ngày 30/2 em sẽ cho anh câu trả lời"