Trong thiên văn học, cực quang là một hiện tượng quang học đặc biệt có các dải màu sắc của ánh sáng thay đổi liên tục trên bầu trời về đêm. Bị mê hoặc bởi vẻ đẹp huyền ảo của cực quang, nhiếp ảnh gia Fredrik Broms đến từ Thụy Điển đã lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp này ở phía Bắc Na Uy trong vòng 10 năm liên tục. Theo chia sẻ của ông Fredrik, chỉ những người cực kỳ may mắn mới có cơ hội được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt diệu này của mẹ thiên nhiên. Khi đứng dưới bầu trời cực quang, không cần phải sử dụng bất kỳ phần mềm chỉnh ảnh nào mà chỉ cần giơ cao máy ảnh là bạn sẽ có ngay các bức ảnh để đời.
(Nguồn: D.M)