Vào những ngày cuối tháng 1 vừa qua, thành phố Tokyo đang trải qua một mùa đông khắc nghiệt nhất từ trước tới nay. Đặc biệt hơn cả, trận bão tuyết xảy ra vào hôm 23/1 với mực tuyết dày tới 23 cm khiến giao thông tê liệt và cả thành phố dường như không thể hoạt động một cách bình thường. Tuy nhiên, các nhiếp ảnh gia, tiêu biểu là Yuichi Yokota, lại tìm được những cảm hứng thú vị từ phong cảnh tuyết trắng bao trùm Tokyo.
Yuichi Yokota là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hiện đang cư trú tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.
Mới đây, Yokota chia sẻ một bộ ảnh vừa được thực hiện vào những ngày tuyết rơi dày nhất tại thủ đô Tokyo.
Anh đã ghi lại những hình ảnh thơ mộng nhất mà ngày thường ít khi được nhìn thấy ở thành phố này.
Được biết, đây là đợt tuyết rơi dày lịch sử, cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây.
Tuyết rơi quá dày ảnh hưởng tới nhiều thứ nhưng điều đó không phải là vấn đề quá lớn với khách du lịch tới Tokyo.
Trải nghiệm những con phố dưới làn tuyết quả thực là một điều rất hiếm có với các khách tham quan Tokyo vào dịp đầu năm.
Những ngôi đền cổ kính ở Tokyo bỗng trở nên có thần hơn vào ngày lạnh giá.
Nhiếp ảnh gia Yuichi Yokota đã bắt được phong cảnh của ngày tuyết hôm đó.
Anh đã ghi trọn lại được những khoảnh khắc đẹp nhất tại các nơi này.
Người xem có thể thấy được một Tokyo tĩnh mịch nhưng không kém phần lãng mạn trong cơn mưa tuyết.
Khung cảnh tuyết rơi nặng hạt ở Shibuya, Tokyo cũng đã được Yokota ghi lại.
Các bức ảnh của Yuichi Yokota được giới chuyên môn cũng như người xem đánh giá rất cao.
Hiện tại, anh đã có hơn 8 nghìn người theo dõi trên Instagram.
Bạn có thể chiêm ngưỡng các bức ảnh khác của Yuichi Yokota trên Instagram của anh tại đây.
(Nguồn: B.P)