Siêu mẫu Hoàng Yến bị lật xe: Nhiều cư dân mạng buông lời cay nghiệt để được gì?

Vy Trần, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 05/11/2013

Chúng ta đang sống trong cái thời đại rất “nhân văn” khi mà một cô siêu mẫu bị lật xe, cả thế giới bu quanh suy đoán - bình luận - chửi rủa (dù chẳng liên quan) thay vì cầu nguyện và gửi đến những lời tốt lành.

Cộng đồng mạng từ hôm qua đến giờ được một bữa bàn tán rôm rả ra trò với thông tin về vụ tai nạn giao thông của một cô siêu mẫu nổi tiếng. Câu “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” nghe như có vẻ quá lỗi thời khi chúng ta phải tận mắt chứng kiến những dòng comment của các vị “anh hùng bàn phím” trong mỗi bài viết, tin tức về vụ tai nạn.

Ngay khi thông tin được đưa lên một số báo, trong khi nạn nhân còn đang bất tỉnh trong phòng cấp cứu của bệnh viện thì đã có hàng trăm, hàng ngàn bình luận phán tội cô này nghiện đá, chơi ma túy, đang bị ảo… Một số bình luận viên ác ý chuyên nghiệp hơn thì cũng không ngại vẽ ra những câu chuyện kinh hoàng về sự vụ lẫn nạn nhân. Những câu nói mà tôi tin rằng hội thất học sẽ rất thích và người có đạo đức sẽ thấy đau lòng khi đọc được. Bằng những từ ngữ vô học dựa trên thứ văn hóa thấp kém, cùng trái tim đầy vô cảm – họ, những người mượn danh “người hâm mộ, cộng đồng mạng” luôn tự cho mình cái quyền xúc phạm người khác một cách thoải mái và đầy tự tin mà không cần biết xấu hổ như thế kia.

Siêu mẫu Hoàng Yến bị lật xe: Nhiều cư dân mạng buông lời cay nghiệt để được gì? 1
Các "anh hùng bàn phím" sôi nổi bàn luận, thậm chí buông lời cay nghiệt trước vụ việc siêu mẫu Hoàng Yến gặp tai nạn. Ảnh chụp màn hình.

Tôi tự hỏi nếu đó là người thân, là anh chị em hoặc con cháu họ - thì “cộng đồng mạng” có đủ “anh hùng” để "chém giết" nhân cách cô gái ấy một cách vô tội vạ và thiếu nhân văn như thế không? Tôi tự hỏi, gia đình và những bạn bè đang rất lo lắng ở trước cửa phòng cấp cứu kia sẽ phải trải qua cảm giác căm phẫn như thế nào khi phải đọc những dòng chữ mang hình dao găm đó?

Cô siêu mẫu có lỗi gì, cơ quan điều tra công an còn chưa kết luận. Nhưng xã hội với ngày càng nhiều thành phần nguy hiểm và vô cảm, tự cho mình cái mác quan tòa nhưng chẳng cần bằng chứng, chẳng cần nhân chứng cũng đã có thể phán tội gây tổn hại danh dự suốt đời cho một con người.

Phàm những kẻ chỉ dành thời gian chửi rủa và chỉ trích người khác sẽ không còn thời gian nhìn lại bản thân mình. Chúng ta dễ dàng chà đạp nhân phẩm của “con này, thằng nọ…” bằng những từ ngữ vô văn hóa nhất nhưng lại chẳng bao giờ thấy xấu hổ cho cái miệng mình, bàn tay mình vừa gõ nên những từ ấy – đó là vấn đề của đại đa số các “anh hùng bàn phím”. Chúng ta dành rất rất nhiều thời gian để nhòm ngó, suy đoán và ghép tội cho người khác nhưng lại chẳng bao giờ bỏ ra dù chỉ một chút thời gian để soi lại văn hóa của chính mình trong những câu chữ, những comment đó.

Siêu mẫu Hoàng Yến bị lật xe: Nhiều cư dân mạng buông lời cay nghiệt để được gì? 2
Một Facebooker bày tỏ sự bức xúc trước những lời lẽ cay nghiệt của nhiều cư dân mạng dành cho cô siêu mẫu, nhưng nhiều bình luận ngay bên dưới tiếp tục buông những lời đồn đoán về vụ việc. Ảnh chụp màn hình.

“Không biết xấu hổ là thứ tồi tệ nhất của một con người” – chứ không phải là việc up ảnh tự sướng lên Facebook hay việc không may bị tai nạn giao thông lật xe. Cho nên, vấn đề cần lên án ở đây là ai – là cô người mẫu chẳng may bị lật xe hay là những con người chỉ biết dành thời gian cho việc xúc phạm người khác một cách vô tội vạ?

Chúng ta quen bàn tán ác ý về một người - cho dù không hề quen biết - chỉ thông qua việc "hóng hớt" những tin đồn đầy rẫy trên mạng. Chúng ta cũng quen gán ghép đủ thứ xấu xa cho một người nổi tiếng nào đó, khi họ gặp sự cố hay scandal, không phải vì chúng ta biết mười mươi là họ xấu, mà chỉ đơn giản là vì đã nổi tiếng thì kiểu gì cũng phải gắn với thói hư tật xấu. Người của công chúng kia mà, bị soi mói bàn tán là điều đương nhiên. Nên việc của chúng ta là cứ vô tư mà thể hiện cái điều đương nhiên đó. 

Chúng ta mải phán xét, mải lên án, mà quên đi một cái tình tối thiểu. Ấy là, khi thấy đồng loại bị đau, bị thương thì đầu tiên là phải biết xót xa cho họ đã...