Nếu Seoul Fashion Week mùa này là một cuộc đua, có lẽ Phí Phương Anh sẽ luôn về nhất

Đại Ngọc. Thiết kế: Tuấn Maxx, Theo Trí Thức Trẻ 07:25 21/10/2017

Tất nhiên Seoul Fashion Week chẳng phải một cuộc đua mà đơn thuần là sân chơi thời trang để phô diễn giá trị cá nhân. Chỉ có một điều chắc chắn rằng, trong đám đông những fashionista lũ lượt trước DDP, chẳng ai có thể chối từ ánh mắt về phía Phí Phương Anh.

Những ngày qua, chúng ta nhìn và nói xung quanh 3 từ: "Seoul Fashion Week".

Đây là một chuỗi sự kiện thời trang chuyên nghiệp, kế cận những dòng chảy lớn trên thế giới: từ New York, London, Milan, Paris cho đến Tokyo. Vào tháng 3 và tháng 10 hàng năm, tại Dongdaemun Design Plaza (gọi tắt là DDP), khu phức hợp trình diễn, trưng bày nghệ thuật có kiến trúc đường cong nổi tiếng, các thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc lần lượt trình diễn những BST ứng dụng.

Nếu Seoul Fashion Week mùa này là một cuộc đua, có lẽ Phí Phương Anh sẽ luôn về nhất - Ảnh 1.

Đến hẹn lại lên, một năm hai lần, khu DDP chào đón hàng nghìn fashionista bản địa lẫn khắp thế giới.

Không chỉ là mảnh đất màu mỡ cho các thương hiệu, Seoul Fashion Week còn là đất dụng võ của những ai muốn phô trương bản lĩnh thời trang cá nhân bất chấp giá trị váy áo trên người. Phải, đến Seoul Fashion Week bạn không cần trưng giá tiền trên trang phục, không cần phải có vệ sĩ đi kèm để chứng tỏ ta đây uy quyền hay hàng chục vạn follower trên mạng xã hội để tự xưng nổi tiếng.

Nếu Seoul Fashion Week mùa này là một cuộc đua, có lẽ Phí Phương Anh sẽ luôn về nhất - Ảnh 2.

Tất cả những gì bạn cần là một trang phục khiến cánh phóng viên giơ máy lên chụp không-cần-suy-nghĩ: công phá mạnh vào thị giác, các sắc màu rực rỡ chói lọi đi kèm với tuyên ngôn ẩn chứa cá tính ngút ngàn. Chẳng ai quan tâm bạn đang mặc Chanel hay Zara. Seoul Fashion Week là vậy.

Chính vì thế nên đâm ra Seoul Fashion Week trở thành mảnh đất kiếm tìm danh vọng của giới fashionista toàn cầu, ắt Việt Nam đóng góp không nhỏ. Họ hội tụ về đây với khát khao được thấy sải bước của bản thân trên Vogue hay W. Tuy nhiên đâu phải ai cũng hợp. Nhiều trường hợp phải gồng mình lên để tỏa sáng, một thứ ánh sáng le lói mà người ta thoáng nhìn cũng vụt quên. Trường hợp này có thể kể đến Diễm My 9x.

Ở một đối trọng khác, ta có Phí Phương Anh. Sinh ra với khí chất một người mẫu, rèn luyện nên một thần thái thời trang, sở hữu một gu thẩm mỹ khác biệt nhưng không chỏi lỏi với đám đông, chưa kể tuổi trẻ và cá tính lại đang thừa thãi - xem ra Phí Phương Anh quá hợp với Seoul Fashion Week, nếu không muốn nói là gương mặt Việt duy nhất nắm rõ được giá trị thời trang nơi đây.

Nếu Seoul Fashion Week mùa này là một cuộc đua, có lẽ Phí Phương Anh sẽ luôn về nhất - Ảnh 4.

Ngay từ ngày đầu tiên của Seoul Fashion Week mùa Xuân-Hè 2018, Phí Phương Anh đã có màn "chào sân" hoàn hảo: bộ cánh trắng muốt với tâm điểm là những đóa hoa tràn đầy sức sống, nảy nở trên nền chất liệu của chiếc bomber jacket do NTK Công Trí sáng tạo nên. Không chỉ tinh giản mà đẹp mắt, bộ cánh này của Phí Phương Anh còn vinh danh làng mốt Việt, khẳng định rằng những NTK của chúng ta hoàn toàn có thể kiến tạo nên những giá trị nguyên bản và ấn tượng.

Thế nên, không có gì lạ khi chính bộ cánh "Em Hoa" này xuất hiện trên các phiên bản Vogue toàn cầu.

Nếu Seoul Fashion Week mùa này là một cuộc đua, có lẽ Phí Phương Anh sẽ luôn về nhất - Ảnh 5.

Sang đến bộ cánh thứ hai, Kenzo là sự lựa chọn của nàng Quán quân The Face Việt. Cách chơi màu rất cứng tay nhưng nhuần nhuyễn, tỉ lệ trang phục thoạt nhìn tưởng chừng làm khó người mặc nhưng chính ra lại được Phí Phương Anh chinh phục rất "ngọt". Có điều, ý kiến cá nhân thì đây có lẽ là bộ cánh kém được ưa thích nhất của cô nàng trong Seoul Fashion Week năm nay.

Nếu Seoul Fashion Week mùa này là một cuộc đua, có lẽ Phí Phương Anh sẽ luôn về nhất - Ảnh 7.

Thể hiện tuyên ngôn của bản thân.

Đó là cách thức để tự tôn cá nhân mà không giẫm đạp lên bất kỳ ai, khoản này, Phí Phương Anh đáng được 10/10. Tông màu tối giản được kéo gỡ lại bằng phụ kiện xinh xắn, tựa như một cô nàng sành điệu mà chúng ta luôn mơ tưởng trong truyện tranh. Ngoài chiếc túi Chanel Gabrielle thì hầu như các chi tiết trên bộ cánh này đều "made in Vietnam". Đây cũng là trang phục mà người viết cảm thấy thích thú nhất dù không quá nịnh mắt.

Nếu Seoul Fashion Week mùa này là một cuộc đua, có lẽ Phí Phương Anh sẽ luôn về nhất - Ảnh 9.

Bàn về khí chất và dáng vóc, phải kể đến sự lựa chọn chiếc đầm hoa của Kenzo. Một trong những ưu điểm của Phí Phương Anh là cô nàng tự biết làm đẹp cho bản thân. Những đường kẻ mắt sắc lẹm đi kèm mỗi bộ cánh, thoạt nhìn gây cảm giác giống nhau nhưng thực ra có sự điều chỉnh sao cho hợp nhất với trang phục.

Bộ đầm Kenzo này nếu để riêng rẽ, ắt có người chê là không có gì đặc sắc, Zara hay H&M cũng vô khối. Nhưng khi phối với túi xách, giày cao gót cùng một kiểu tóc đồng màu, sự khác biệt được nhấn mạnh rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nếu Seoul Fashion Week mùa này là một cuộc đua, có lẽ Phí Phương Anh sẽ luôn về nhất - Ảnh 11.

Tận cho đến ngày cuối cùng, phong độ của Phí Phương Anh vẫn chẳng hề giảm sút. Bạn tưởng rằng cô nàng "bình dị" hơn? Không hề. Từng sải bước của nàng ta đều vang lên những slogan như "Miss Imperfection", "We are not perfect", "We are limited editon"...

Có vẻ như Phí Phương Anh hơi khiêm tốn chăng?

Nếu Seoul Fashion Week mùa này là một cuộc đua, có lẽ Phí Phương Anh sẽ luôn về nhất - Ảnh 13.

Nếu Seoul Fashion Week mùa này là một cuộc đua, có lẽ Phí Phương Anh đã luôn về nhất. Nhưng không, đây đơn thuần chỉ là một sân chơi, nơi những cái tôi thời trang trong mỗi người khao khát ước mong được bộc phá. Chỉ có một điều chắc chắn rằng, trong đám đông những fashionista lũ lượt trước DDP, chẳng ai có thể chối từ ánh mắt về phía Phí Phương Anh!