Nếu muốn biết bình yên trông thế nào thì hãy đến Đạm Thuỷ - bối cảnh phim đình đám một thời của Châu Kiệt Luân

Huyền Trần / Ảnh: Huyền Trần, Theo Helino 15:21 14/04/2019

Cứ mãi nhắc đến Nhật, Hàn mà người ta quên đi cũng có một Đài Loan xinh đẹp khi xuân về, đặc biệt là qua những thước ảnh phim đầy hoài cổ được chụp tại nơi từng quay bộ phim "Bí mật không thể nói" của Châu Kiệt Luân - quận Đạm Thuỷ.

Nếu ai đã từng xem qua bộ phim từng gây sốt một thời: "Bí mật không thể nói" do Châu Kiệt Luân làm đạo diễn và đóng vai chính cùng Quế Luân Mỹ thì chắc chắn không thể không ấn tượng với cảnh đẹp đến nao lòng trong bộ phim. Chính khung cảnh của một nơi có lịch sử lâu đời như Đạm Thuỷ đã giúp bộ phim đã đẹp lại càng nên thơ, đã buồn lại càng thêm bi đát.

Một điểm thú vị mà ít ai biết lý do Châu Kiệt Luân chọn Đạm Thuỷ làm bối cảnh chính cho phim là bởi Châu Kiệt Luân trưởng thành từ trường tư thục cao trung Đạm Giang. Và người bạn diễn của anh, Quế Luân Mỹ, cũng theo học tại trường Đại Học Đạm Giang cách đó không xa. Một phần nhờ sự nổi tiếng của bộ phim mà nay hai trường học này dần trở thành nơi nằm trong list phải check-in của các khách du lịch Nhật, Hàn khi ghé thăm Đạm Thuỷ.

Nếu muốn biết bình yên trông thế nào thì hãy đến Đạm Thuỷ - bối cảnh phim đình đám một thời của Châu Kiệt Luân - Ảnh 1.

Mùa xuân ở Đạm Thuỷ

Nằm ngay tại Tân Bắc cách Đài Bắc 40 phút ngồi tàu điện từ Main Station, Đạm Thuỷ còn được coi là "trái tim" của Đài Loan khi là nơi con sông Đạm Thuỷ hoà mình ra biển lớn sau khi uốn quanh và ôm trọn lấy thủ đô Đài Bắc vào lòng. Không chỉ vì cảnh đẹp và không khí mát mẻ mà chính phong cách kiến trúc độc lạ ở nơi đây còn khiến Đạm Thuỷ trở nên độc đáo và khác biệt mà không nơi nào tại Đài Loan có thể có được, đó chính là sự giao thoa của nhiều nền văn hoá: Hà Lan, Tây Ban Nha, Anh, Nhật Bản và Đài Loan. Sự giao thoa ấy vẫn còn được lưu giữ đậm nét trên những di tích còn lưu lại ở nơi đây.

Nếu muốn biết bình yên trông thế nào thì hãy đến Đạm Thuỷ - bối cảnh phim đình đám một thời của Châu Kiệt Luân - Ảnh 2.

Công viên bờ sông

Toạ lạc ở cuối trạm MRT màu đỏ, công viên bờ sông Đạm Thuỷ xuất hiện đẹp xinh như dự cảm về một chuyến đi với đủ đầy những cảm xúc thăng hoa tuyệt vời khó tả. Sự lãng mạn và bình dị của Đạm Thuỷ có thể làm tan chảy trái tim của mọi du khách ngay trong từng khung cảnh tuyệt đẹp như được cắt ra từ một cuốn phim điện ảnh đầy tính nghệ thuật.

Nếu muốn biết bình yên trông thế nào thì hãy đến Đạm Thuỷ - bối cảnh phim đình đám một thời của Châu Kiệt Luân - Ảnh 3.

Ngắm hoàng hôn bên bờ sông Đạm Thuỷ

Bờ sông Đạm Thuỷ có view nhìn qua đảo Bát Lý, cầu Quan Độ và cả cảng Đài Bắc… đây là nơi có thể giúp những bức ảnh của bạn trở nên "đắt giá" hơn vì background quá xuất sắc. Ngồi nhâm nhi tách trà tại những quán nhỏ xinh dọc bờ sông hay đơn giản là ra tận bờ sông để nghe tiếng sóng vỗ cũng có thể khiến trái tim bạn như được vỗ về, bình yên đến lạ.

Nếu muốn biết bình yên trông thế nào thì hãy đến Đạm Thuỷ - bối cảnh phim đình đám một thời của Châu Kiệt Luân - Ảnh 4.

Quán nhỏ bên bờ sông

Khi vừa bước xuống tàu điện, ngoài view đẹp như mơ của bờ sông Đạm Thuỷ còn là khu phố cổ với các hàng quán san sát nhau cho bạn tha hồ thưởng thức các món ăn đường phố đặc trưng Đài Loan như mực chiên, lạp xưởng nướng, kẹo hồ lô, bánh bông lan phô mai… và tất nhiên là cả trà sữa trứ danh Đài Loan nữa.

Nếu muốn biết bình yên trông thế nào thì hãy đến Đạm Thuỷ - bối cảnh phim đình đám một thời của Châu Kiệt Luân - Ảnh 5.

Ga Đạm Thuỷ nhìn từ đảo Bát Lý

Nếu đã đi hết đường cổ dọc bờ sông, bạn vẫn có thể khám phá thêm những khu nhà cổ ẩn giấu nhiều bức hoạ xinh xinh hệt như đang đi lạc trong truyện tranh Nhật Bản. Chính những góc nhỏ xinh như thế này đã khiến mình nghĩ rằng nơi đây mới thực sự giống nơi đã truyền cảm hứng cho bộ phim Sprited Away thay vì Cửu Phần nhỏ xíu và đông đúc.

Nếu muốn biết bình yên trông thế nào thì hãy đến Đạm Thuỷ - bối cảnh phim đình đám một thời của Châu Kiệt Luân - Ảnh 6.
Phố cổ nhộn nhịp chạy dọc theo bờ sông Đạm Thuỷ
Nếu muốn biết bình yên trông thế nào thì hãy đến Đạm Thuỷ - bối cảnh phim đình đám một thời của Châu Kiệt Luân - Ảnh 7.

Món mực chiên tươi ngon, bắt mắt

Nếu muốn biết bình yên trông thế nào thì hãy đến Đạm Thuỷ - bối cảnh phim đình đám một thời của Châu Kiệt Luân - Ảnh 8.

Một phần mực chiên như thế này có giá khoảng 100 Đài tệ (khoảng 130k)

Nếu thong thả tản bộ và có duyên, rất có thể bạn sẽ gặp may khi ngôi chùa nhỏ gần đó đang mở hội. Một sân khấu nhỏ được dựng lên giữa chùa và các diễn viên diễn kịch bằng tiếng Đài (có nguồn gốc từ tiếng Phúc Kiến, Trung Quốc), bên dưới là các cụ già ngồi nhâm nhi tách trà nóng trong cơn mưa phùn nhẹ của mùa xuân. Khung cảnh này thực sự khiến con người ta như đang được hoà mình trong nét đẹp văn hoá đậm chất bản địa.

Nếu muốn biết bình yên trông thế nào thì hãy đến Đạm Thuỷ - bối cảnh phim đình đám một thời của Châu Kiệt Luân - Ảnh 9.

Diễn kịch trước sân chùa

Ngôi đền có vẻ đẹp kiến trúc lạ mắt mang âm hưởng của văn hoá Nhật Bản thu hút sự chú ý của du khách, đặc biệt là khi mùa hoa đào hay hoa anh đào thi nhau nở rồi ôm quanh ngôi đền.

Nếu muốn biết bình yên trông thế nào thì hãy đến Đạm Thuỷ - bối cảnh phim đình đám một thời của Châu Kiệt Luân - Ảnh 10.

Cổng đền Thiên Nguyên

Nếu muốn biết bình yên trông thế nào thì hãy đến Đạm Thuỷ - bối cảnh phim đình đám một thời của Châu Kiệt Luân - Ảnh 11.

Vẻ đẹp yên bình của đền Thiên Nguyên khi xuân về

Thế nhưng, tuyệt vời hơn cả là đền Thiên Nguyên (Tianyuan Gong) - một trong 2 nơi ngắm hoa anh đào nổi tiếng nhất Đài Bắc toạ lạc ngay quận Đạm Thuỷ, rất thuận tiện cho những ai trót yêu lấy loài hoa nữ hoàng mùa xuân này.

Nếu muốn biết bình yên trông thế nào thì hãy đến Đạm Thuỷ - bối cảnh phim đình đám một thời của Châu Kiệt Luân - Ảnh 12.

Hoa anh đào nở bung xoè ôm lấy đền Thiên Nguyên

Nếu muốn biết bình yên trông thế nào thì hãy đến Đạm Thuỷ - bối cảnh phim đình đám một thời của Châu Kiệt Luân - Ảnh 13.

Từng cụm hoa anh đào trắng hồng đẹp khó rời mắt

Khi mùa xuân đến cũng là lúc đền Thiên Nguyên đón rất nhiều lượt du khách đến ngắm hoa. Ngay trạm tàu điện MRT Đạm Thuỷ có bến xe bus và có chuyến bus được sắp xếp riêng để phục vụ du khách đi ngắm hoa anh đào, còn có bảng hoặc tình nguyện viên hướng dẫn cho bạn lên đúng xe để đến được đền, vô cùng thuận tiện. Nếu du khách đến ngày thường thì vẫn có thể bắt xe bus đến đền hoặc đến tất cả các địa điểm tham quan khác ở Đạm Thuỷ bằng cách xem bản đồ với kích thước "khủng", được dán ngay bức tường lớn của trạm xe.

Nếu muốn biết bình yên trông thế nào thì hãy đến Đạm Thuỷ - bối cảnh phim đình đám một thời của Châu Kiệt Luân - Ảnh 14.

Ai nói chỉ có Nhật hay Hàn? Hoa anh đào Đài Loan cũng đẹp quyến rũ nào kém ai

Nếu muốn biết bình yên trông thế nào thì hãy đến Đạm Thuỷ - bối cảnh phim đình đám một thời của Châu Kiệt Luân - Ảnh 15.

Khi hoa anh đào đang còn hồng, sao không book vé ngay đến với Đài Loan nhỉ.

Khi hoa anh đào ở đền Thiên Nguyên chỉ vừa nở 90% được khoảng 2 hôm, khi vé máy bay khứ hồi còn rẻ, khi xin visa Đài dễ dàng hơn cả đi Hàn, Nhật thì sao mình còn chần chừ chưa ghé Đài Loan ngắm hoa và uống trà? Một kế hoạch nghe thật sự hay ho cho chuyến đi mùa xuân phải không? 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày