Nếu Còn Có Ngày Mai tuần này là sự trỗi dậy của "cô Tấm" hiền lành bị ức hiếp Duyên (Bella Mai).
Sau nhiều lần bị Duyên từ chối, Quân vẫn một lòng một dạ với người thương. Anh lo sợ, vì gia cảnh nghèo khó nên Duyên mới từ chối mình. Thế nhưng, điều còn khiến Duyên lấn cấn không yên chính là chưa làm tròn trách nhiệm của một người con cả trong nhà. Biết vậy, Quân càng thêm nể phục và yêu mến người con gái này.
Dù bị từ chối nhưng Quân vẫn một lòng muốn chăm sóc cho Duyên
Ngọc (Sam) vẫn ngây ngô tin vào tình yêu đầu đời của mình. Cô nhiều lần trốn mẹ sang thăm Quân và đều bắt gặp chị gái mình đi cùng anh, thế nhưng Ngọc lại quá ngây thơ để có thể hoài nghi bất cứ điều gì. Mà có vẻ cô nàng vẫn chưa hết "nhọ" khi ở nhà thì chịu kiếp "em gái mưa" còn đi học thì bị gã thầy giáo dê xồm lợi dụng sàm sỡ.
Gã chủ tiệm may lợi dụng việc dạy học để sàm sỡ Ngọc
Minh (Quốc Trường) vẫn thường xuyên lấy cớ ghé tiệm may để trò chuyện cùng Ngọc. Dĩ nhiên, cô nàng ngây ngô nào hiểu được tấm lòng của vị công tử hào hoa.
Minh thường xuyên ghé tiệm may để nói chuyện cùng Ngọc
Chuyện phim tiếp tục khi bà Sáng phát hiện ra giấy tờ nhà bị mất, bà nổi cơn thịnh nộ và ra sức đánh đập Duyên, chẳng để đứa con gái tội nghiệp kịp phân bua chuyện gì. Đúng lúc ông Hai Dần (Quốc Cường) về nhà, chứng kiến mọi chuyện, ông cũng chẳng buồn trốn tránh quanh co mà lập tức nhận hết mọi lỗi lầm. Thương con gái, trách bản thân mình nhu nhược và vô dụng, Hai Dần hết lời khuyên bảo Duyên hãy tìm một người đàn ông tốt để có thể nương nhờ những ngày tháng sau này.
Phát hiện mất giấy tờ nhà, bà Sáng vội vàng vu oan cho Duyên
Ông Hai Dần nhận hết mọi lỗi lầm về mình
Ông Dần khuyên Duyên hãy sớm tìm một người tử tế để thoát khỏi căn nhà này
Nợ nần chồng chất lại thêm chuyện không đủ tiền cho Ngọc đi học, bà Sáng quyết định bán Duyên cho gã chủ nợ góa vợ trạc tuổi ông Dần. Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm, Duyên dám cãi lời mụ dì ghẻ độc ác, cô thà bị đuổi khỏi nhà chứ nhất định không chịu cảnh làm vợ một ông già. Đã vậy, Duyên còn lớn tiếng yêu cầu bà Sáng gả Ngọc cho lão già góa vợ thay cô.
Duyên yêu cầu bà Sáng gả Ngọc cho lão già góa vợ
Trong khi đó Ngọc lại hết lời bênh vực chị gái
Về phần Ngọc, thương mẹ nên cô cũng quyết định nghỉ học tại tiệm may, nào ngờ gã chủ tiệm đề nghị cô ở lại với điều kiện làm tình nhân của gã. Dĩ nhiên, Ngọc không thể đồng ý bởi trong lòng cô chỉ có mình Quân.
Không muốn chịu khổ thêm nữa, Duyên tính kế bỏ trốn lên Sài Gòn. Trong lúc dọn đồ, cô vô tình thấy quyển nhật kí của Ngọc, phát hiện em gái mình thích Quân, Duyên từ bỏ ý định bỏ trốn và lên kế hoạch trả thù bà Sáng.
Duyên vô tình phát hiện ra quyển nhật kí của Ngọc
Chuyện phim bước sang một trang mới khi cô gái chân chất, hiền lành ngày nào bỗng dưng thay tính đổi nết. Hết lần này đến lần khác Duyên cố tình công khai chuyện tình của mình trước mặt cô em gái ngây thơ. Duyên còn vội vàng sang thưa chuyện với dì Năm, xin cho Quân sớm ngày rước mình về làm vợ.
Ngọc thất thần khi Duyên khoe về món quà Quân tặng
Duyên giục Quân và dì Năm sớm hỏi cưới mình
Cô gái những tưởng cả một đời sung sướng như Ngọc bỗng dưng trải qua đủ thứ biến cố. Nghe người chị mà mình hết lòng yêu thương kể lể về chuyện tình đẹp như mộng mà Ngọc chỉ có thể nuốt hết cay đắng vào trong lòng.
Ngọc đau đớn khi nghe Duyên kể về chuyện tình với Quân
Đón xem những tập tiếp theo của "Nếu Còn Có Ngày Mai" lúc 14h00 thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên kênh VTV3.