“Nếu Còn Có Ngày Mai”: Giết dì ghẻ chưa đủ, “nàng Tấm” ác độc còn hại chết mẹ chồng để có được “hoàng tử”

Lệ, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 09/07/2018

Ở “Nếu Còn Có Ngày Mai” tuần này, “nàng Tấm” Duyên (Bella Mai) ngày càng mất đi tính người khi liên tiếp tìm cách đầu độc thậm chí là giết hại mẹ chồng để bảo vệ vị thế của mình.

Trong Nếu Còn Có Ngày Mai tập 35 – 36, khi nghe tin con gái ruột nhập viện, Duyên (Bella Mai) vội bắt Đào (Mai Bảo Ngọc) khăn gói lên Sài Gòn thay mình chăm sóc con. Trên đường đi, Đào bị móc túi, lo sợ bị Duyên trách tội, cô đành bỏ về quê báo hại Duyên mất ăn mất ngủ vì lo cho con gái. Ngày hôm sau Đào mới dám tìm gặp cô chủ, biết Đào không làm xong chuyện, Duyên nổi điên, đánh đập người ở. Trong cơn hoảng loạn, Đào kể tội Duyên, Duyên cũng chẳng vừa khi nhắc đến việc người ở ăn nằm với bố chồng mình.

“Nếu Còn Có Ngày Mai”: Giết dì ghẻ chưa đủ, “nàng Tấm” ác độc còn hại chết mẹ chồng để có được “hoàng tử” - Ảnh 1.

Duyên và Đào kể tội lẫn nhau

Bà Trung (Thanh Hằng) về nhà đúng lúc Duyên và Đào đang kể tội lẫn nhau. Bắt gặp mẹ chồng, Duyên quá sợ hãi, quỳ gối xin bà tha thứ. Trong lúc xô đẩy qua lại, Duyên vô tình đẩy ngã mẹ chồng, kết quả bà Trung bị mất trí nhớ tạm thời.  

“Nếu Còn Có Ngày Mai”: Giết dì ghẻ chưa đủ, “nàng Tấm” ác độc còn hại chết mẹ chồng để có được “hoàng tử” - Ảnh 2.

Bà Trung phát điên khi nghe được câu chuyện của Duyên và Đào

“Nếu Còn Có Ngày Mai”: Giết dì ghẻ chưa đủ, “nàng Tấm” ác độc còn hại chết mẹ chồng để có được “hoàng tử” - Ảnh 3.

Duyên vô tình xô ngã mẹ chồng

Lo sợ một ngày bà Trung sẽ tỉnh lại và tội lỗi của mình sẽ bị vạch trần, Duyên sai Đào hàng ngày cho bà Trung uống một loại thuốc khiến bà không thể hết bệnh. Đào rất day dứt về những việc mình đang làm, cô nhiều lần khuyên Duyên nói hết sự thật nhưng đều bị cô chủ đánh đập, đe dọa nhằm bịt miệng. Nghe lời khuyên của bố, Đào xin nghỉ việc nhưng Duyên nhất định không cho phép vì cô sợ sẽ có ngày Đào để lộ mọi chuyện.  

“Nếu Còn Có Ngày Mai”: Giết dì ghẻ chưa đủ, “nàng Tấm” ác độc còn hại chết mẹ chồng để có được “hoàng tử” - Ảnh 4.

Đào luôn bị ám ảnh bởi việc mình làm

“Nếu Còn Có Ngày Mai”: Giết dì ghẻ chưa đủ, “nàng Tấm” ác độc còn hại chết mẹ chồng để có được “hoàng tử” - Ảnh 5.

Duyên tìm cách để bà Trung không thể tỉnh lại được

Thấy mẹ ngày càng chuyển biến xấu, Minh (Quốc Trường) tìm gặp bác sĩ rồi thất thần khi nghe tin trong cơ thể mẹ có có hàm lượng lớn chất gây bất ổn cho não bộ. Anh bắt đầu hoài nghi vợ và Đào tuy nhiên với khả năng diễn xuất của mình, Duyên không khó để có thể trốn tội. Từng ngày mẹ mất trí nhớ, Minh cũng bắt đầu tu tỉnh, anh cố kiềm chế bản thân khỏi những cơn thèm thuốc và dần tránh xa Diễm. Thấy Minh xa lánh mình, Diễm tuyên bố sẽ không để yên cho cả gia đình Minh.  

“Nếu Còn Có Ngày Mai”: Giết dì ghẻ chưa đủ, “nàng Tấm” ác độc còn hại chết mẹ chồng để có được “hoàng tử” - Ảnh 6.

Minh bắt đầu hoài nghi vợ và giúp việc

“Nếu Còn Có Ngày Mai”: Giết dì ghẻ chưa đủ, “nàng Tấm” ác độc còn hại chết mẹ chồng để có được “hoàng tử” - Ảnh 7.

Không khó để Duyên có thể trốn tội

Minh đi làm nhưng tâm trí lại mải suy nghĩ về việc của Duyên và Đào. Lo lắng cho mẹ, Minh vội vàng bỏ về đúng lúc bắt gặp Diễm chạy ra khỏi nhà mình với bàn tay đầy máu, Duyên đi vắng, Đào thì bất tỉnh còn bà Trung thì đã chết trong đau đớn, tức tưởi. Dĩ nhiên, mọi tội trạng lúc này đều đổ lên đầu Diễm còn Duyên và Đào thì thành công trong việc "tẩy trắng".  

“Nếu Còn Có Ngày Mai”: Giết dì ghẻ chưa đủ, “nàng Tấm” ác độc còn hại chết mẹ chồng để có được “hoàng tử” - Ảnh 8.

Minh bắt gặp nhân tình với bàn tay đầy máu

“Nếu Còn Có Ngày Mai”: Giết dì ghẻ chưa đủ, “nàng Tấm” ác độc còn hại chết mẹ chồng để có được “hoàng tử” - Ảnh 9.

Bà Trung chết trong đau đớn, tức tưởi

“Nếu Còn Có Ngày Mai”: Giết dì ghẻ chưa đủ, “nàng Tấm” ác độc còn hại chết mẹ chồng để có được “hoàng tử” - Ảnh 10.

Diễm phải gánh hết mọi tội lỗi thay cho Duyên

Trong khi Duyên hết lần này đến lần khác tự đẩy mình vào đường cùng thì cuộc sống của Ngọc (Sam) lại ngày càng viên mãn. Hóa ra, bé Nhàn chỉ bị ốm vặt nhưng vì có bà nội giàu có nên bé lập tức được chuyển lên Sài Gòn chữa trị. Cả Quân (Quang Tuấn) lẫn 2 mẹ đều hết mực yêu thương Ngọc, có điều cô vẫn luôn giấu kín chuyện mình bị bệnh hiểm nghèo.  

“Nếu Còn Có Ngày Mai”: Giết dì ghẻ chưa đủ, “nàng Tấm” ác độc còn hại chết mẹ chồng để có được “hoàng tử” - Ảnh 11.

Quân vô cùng yêu thương Ngọc

Cuộc đời của 2 chị em Duyên – Ngọc rồi sẽ ra sao? Duyên có còn đủ sức để che dấu những tội lỗi do mình gây ra? Đón xem những tập tiếp theo của Nếu Còn Có Ngày Mai lên sóng lúc 14h thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên kênh VTV3.