Nếu bạn cho rằng tuổi trẻ chỉ có hưởng thụ, chắc chắn bạn phải xem “Sứ mệnh trái tim”

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 12/11/2016

“Sứ mệnh trái tim” của đạo diễn Đỗ Đức Thịnh đang chiếu ngoài rạp chắc chắn sẽ mang đến cho các khán giả trẻ những cái nhìn khác về bộ đội, về tuổi trẻ và cả những câu nói đậm chất ngôn tình. À và cả nhạc phim nữa, cực chất đấy!

Ngắm "soái ca" Võ Cảnh, Dương Mạc Anh Quân không chán mắt

Hai mẫu nam điển trai nhất nhì làm mẫu cùng body đẹp từng centimet chắc chắn sẽ làm mãn nhãn những khán giả nữ. Đặc biệt là Võ Cảnh, một gương mặt vừa baby vừa công tử bột lại có chút xíu gì đó hơi tay chơi trong vai Hoàng Bách, rất ấn tượng. Dương Mạc Anh Quân lại vào vai Tiểu đội trưởng tên Hoàng chính trực, liêm chính nhưng cũng rất tình cảm và đặc biệt là khá cool cùng với lính của mình.

Nếu bạn cho rằng tuổi trẻ chỉ có hưởng thụ, chắc chắn bạn phải xem “Sứ mệnh trái tim” - Ảnh 1.

Nếu bạn cho rằng tuổi trẻ chỉ có hưởng thụ, chắc chắn bạn phải xem “Sứ mệnh trái tim” - Ảnh 2.

Nếu bạn cho rằng tuổi trẻ chỉ có hưởng thụ, chắc chắn bạn phải xem “Sứ mệnh trái tim” - Ảnh 3.

Nếu bạn cho rằng tuổi trẻ chỉ có hưởng thụ, chắc chắn bạn phải xem “Sứ mệnh trái tim” - Ảnh 4.

Võ Cảnh

Nếu bạn cho rằng tuổi trẻ chỉ có hưởng thụ, chắc chắn bạn phải xem “Sứ mệnh trái tim” - Ảnh 5.

Dương Mạc Anh Quân

Nếu bạn cho rằng tuổi trẻ chỉ có hưởng thụ, chắc chắn bạn phải xem “Sứ mệnh trái tim” - Ảnh 6.

Nhưng ai sợ rằng bộ phim sẽ mang đến một không khí khô cứng đầy những mệnh lệnh nhà lính thì chắc phải đi xem bởi ngay từ những phút bắt đầu bộ phim đã hết sức vui nhộn. Cảnh chúc mừng sinh nhật nữ quân nhân Hồng Loan bằng màn đồng ca, múa nhảy, nướng thịt bờ bờ suối, đùa, chọc ghẹo nhau của cả tiểu đội chắc chắn là những hình ảnh đáng yêu nhất bộ phim. Nói không quá chứ hoàn toàn có thể cắt ra làm một MV đúng nghĩa. Những gương mặt quân nhân được hóa trang thành những con thú, tận dụng thìa muỗng chảo nồi làm đạo cụ cho thấy sự sáng tạo và dân dã như ai của những anh chàng lính đặc công cả đời gắn liền với nhiệm vụ rà phá mìn khắp dọc đất nước.

Ngoài Võ Cảnh và Anh Quân, bộ phim còn mang đến một "soái ca" khác là Henri Pierre, một Việt Kiều Pháp với gương mặt đậm điện ảnh, thân hình chuẩn từng múi và làn da màu nâu bóng hết sức nam tính, không hề thua kém nếu như so sánh với "nam thần" Kim Lý. Vai Bình "Trâu" của Pierre là cũng là một quân nhân nhưng đã xuất ngũ, 6 năm gắn liền với thung lũng Tà Lung chỉ vì tình yêu với đất này và mong muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho mảnh đất có người con gái anh yêu. Đó là Phong Linh (Angela Phương Trinh) một cô gái trẻ nhiều lí tưởng, trở về Việt Nam từ trời Tây, theo chân đoàn tình nguyện viên đến một số vùng hẻo lánh tại Việt Nam để phát triển giáo dục và cô xin ở lại luôn.

Nếu bạn cho rằng tuổi trẻ chỉ có hưởng thụ, chắc chắn bạn phải xem “Sứ mệnh trái tim” - Ảnh 7.

Nếu bạn cho rằng tuổi trẻ chỉ có hưởng thụ, chắc chắn bạn phải xem “Sứ mệnh trái tim” - Ảnh 8.

Lính cũng đàn hay, hát giỏi và cực lãng mạn.

Hoàng Bách là tiêu biểu. Anh chàng là công tử con nhà giàu, phải nhập ngũ bởi có một quá khứ ăn chơi nhưng luôn mang trong lòng mối tình thơ bé từ lúc lên... năm. Cũng bởi thế, nên nickname của những tháng ngày ăn chơi là "sunshine guy" để "nếu như có vô tình gặp lại người yêu thuở bé thì hi vọng cô ý sẽ nhận ra" bởi cả hai đều yêu hình ảnh mặt trời tỏa nắng. Mà mặt trời phải có mắt hình trái tim mới chịu. Rồi Bách còn hứa sẽ sáng tác riêng một "khúc ca mặt trời" để tặng cô bé đó trong những ngày hẹn hò xa xưa. Lãng mạn đã ăn vào máu từ lúc mới biết đi học cơ.

Trong phim cũng có một câu nói mà chắc rằng sau khi phim chiếu sẽ được rất nhiều "thánh sống ảo" copy lại để đăng facebook: "so deep" hoặc phù hợp với những cô nàng thích "thả thính", đó là: Anh có thể quên cả thế giới, quên cả bản thân mình nhưng tuyệt đối không bao giờ quên em. Ngôn tình và đam mỹ đến thế là cùng. Ai bảo lính chỉ có mệnh lệnh và tập luyện thì cần xem lại nhé Vừa đẹp trai, đàn hay, hát giỏi, lãng mạn lại đầy ngôn tình như Võ Cảnh thì đảm bảo chị em cứ đổ như điếu cho mà xem.

Cũng phải nói thêm, ca khúc "Sứ mệnh trái tim" do nhóm MTV thể hiện chắc chắn sẽ được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Nếu bạn cho rằng tuổi trẻ chỉ có hưởng thụ, chắc chắn bạn phải xem “Sứ mệnh trái tim” - Ảnh 9.

Đức Thịnh "cao tay ấn" trong vai Y Hú

Bên ngoài nhiệm vụ đạo diễn, Đỗ Đức Thịnh còn sắm một vai phụ rất "ngầu". Điều đáng nói là ngầu kiểu rất "dân tộc". Y Hú là một người đàn ông dân tộc ít học, có 3 bà vợ và làm công việc...cưa bom. Thế nhưng mỗi lần Y Hu xuất hiện là một lần khán giả cười nghiêng ngả. Những câu nói đang được giới trẻ dùng nhiều như "cạn lời" hoặc những lời ca khúc như "Anh cứ đi đi" cũng được Y Hú sử dụng thành thạo. Thậm chí anh chàng dân tộc này còn có cả facebook và còn đòi add friend với "bạn làm ăn" là Minh Cận (Thế Tâm) một kẻ tội phạm đang bị truy nã. Giải thích sự "cập nhật" này, Y Hú nói thản nhiên: Y Hú sống trên núi chứ có sống trong rừng như khỉ đâu.

Bởi vậy, Y Hú là một nhân vật mà mỗi lần xuất hiện sẽ làm giãn nhịp phim, mang lại những tiếng cười và sự sảng khoái nhất định cho khán giả. Một nhân vật thú vị, có nét riêng và hoàn toàn khác biệt với hình ảnh người dân tộc được xây dựng ngô nghê xưa giờ.

Một tuổi trẻ đầy lý tưởng, hoài bão và khát vọng cống hiến cho tổ quốc

Trong phim, có một phân đoạn tiểu đội trưởng Hoàng đã tát Bách một cái và nói: "Cậu sẽ không bao giờ hiểu được phụng sự quốc gia là gì. Chúng ta ở đây chưa một ai phụng sự quốc gia, chỉ có những thế hệ cha anh đã hi sinh cho chúng ta và giờ những người trẻ đang được hưởng thụ sự hi sinh đó."

Những điều Hoàng Bách nói không sai nhưng cũng từ đó để thấy, tuổi trẻ của "Sức mạnh trái tim" là những con người đang độ thanh xuân sẵn sàng gác qua mọi thứ để đến với quân ngũ bằng những lí lẽ riêng của đời sống tuổi trẻ. Có người đến vì lý tưởng cống hiến, có người đến vì ám ảnh tuổi thơ nhưng cũng có người đến vì những lí do khác nhưng tất thảy không quan trọng bằng hiện tại họ đang cống hiến và chia sẻ những gì với nhau. Họ dành hàng tiếng trên thao trường luyện tập để đi khắp nơi tháo dỡ những tàn tích chiến tranh còn sót lại sau hơn 40 năm độc lập. Họ đi vào những buôn làng rừng sâu để giúp đỡ người dân xây dựng những ngôi nhà khang trang sạch sẽ là nơi lui tới của tụi trẻ với ước mơ "chạm vào mặt trời". Họ là người bảo vệ những người dân trước những hiểm nguy rình rập. Đó chính là những con người đang độ tuổi thanh xuân, độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, gác lại những ham muốn bản năng để đến với giấc mơ lý tưởng cống hiến thật nhiều cho đất nước. Rõ ràng, đó là một tuổi trẻ cao đẹp đáng tự hào.

Nếu bạn cho rằng tuổi trẻ chỉ có hưởng thụ, chắc chắn bạn phải xem “Sứ mệnh trái tim” - Ảnh 10.

"Sứ mệnh trái tim" là một câu chuyện nhẹ nhàng, hóm hỉnh nhưng cũng đầy tiếng cười và cảm động về đời sống của những người lính công binh trẻ của tiểu đội 702 trong một lần đến thung lũng Tà Lung làm nhiệm vụ. Cuộc chiến đấu giữa cái thiện - ác đan xen với câu chuyện tình yêu, tình yêu đất nước được đạo diễn kể một cách nhẹ nhàng bằng nhịp phim lúc chậm lúc nhanh từ đầu đến cuối phim. Không tuyên truyền khô khan, bộ phim mang đến những thông điệp dễ gần, dễ tiếp cận với người trẻ về hình ảnh người lính. Một sản phẩm đầy sự chỉn chu, cẩn thận và tử tế của đạo diễn Đỗ Đức Thịnh xứng đáng được đón nhận.

Phim bắt đầu công chiếu toàn quốc từ ngày 11.11.2016.