Nên duyên vì phong kẹo cao su: Chàng trai trả lại 1 đô-la ngờ đâu lãi hẳn... 3 đứa con và một mối tình hạnh phúc

Đức 2 Xích, Theo Helino 11:04 09/10/2019

Một pha đầu tư có lãi mà các tỷ phú nên cầm sách vở xuống mà học đi là vừa.

Một tài khoản trên Reddit có tên Jason W. đã kể lại câu chuyện tình đầy ngọt ngào thời trai trẻ mà đảm bảo nghe xong sẽ khiến các bạn trẻ phải tan chảy vì độ lãng mạn kinh khủng.

Câu chuyện bắt đầu khi anh Jason cảm nắng một cô gái khi đang học trung học. Trong một chuyến đi chơi với nhóm, Jason đã quyết tâm ngồi cạnh chị bằng được và luyên thuyên cùng nhau cả buổi trên xe. Chẳng hiểu sáng hôm đó anh Jason chưa đánh răng hay nhỡ ăn gì nặng mùi mà khi xe bus dừng lại ở trạm xăng, chị kia đã phải lao thật nhanh xuống để mua cho anh Jason một phong kẹo cao su...

Nên duyên vì phong kẹo cao su: Chàng trai trả lại 1 đô-la ngờ đâu lãi hẳn... 3 đứa con và một mối tình hạnh phúc - Ảnh 1.

1$= 23k nhỉ?? Chỉ với 23k mà có được một cô vợ thì đúng là thiên tài tán gái.

Nghe đến đây là rất nhiều ông lắc đầu ngoe nguẩy rồi phán chuyện tình này chẳng đi tới đâu rồi. Nhầm to rồi nhé các thầy phán! Với suy nghĩ của một kẻ si tình chỉ đang thấy nắng trong tim mình cộng thêm việc đàn ông là phải "tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát", anh Jason nhất quyết phải trả cho chị kia bằng được 1 đô-la, bằng không đường tình duyên của anh đến đây coi như đứt đoạn. 

Tất nhiên là chị từ chối nhận tiền, đã mua tặng cho còn lấy tiền thì dơ quá. Thế là hơn tiếng đồng hồ anh Jason thì đút 1 đô vào túi áo chị, chị thì đút lại tiền vào balo của anh. Ngồi trên xe mà hai anh chị cứ đút ra đút vào khiến mọi người nóng hết cả mắt. Không từ bỏ ý định, về đến nhà anh lại gói tờ 1 đô đó rồi bỏ vào hòm thư nhà nàng. Và câu chuyện lại tiếp tục khi chị gói tờ tiền vào miếng giấy bọc kẹo cao su rồi gửi trả lại cho anh. 

Có mỗi tí tiền thôi mà 2 bên cứ cò quay nhau, mệt mỏi quá! Nên sau một hồi suy nghĩ và dồn hết can đảm anh Jason đã viết nắn nót vào tờ tiền: "Mai đi chơi với anh nhé?". Có lẽ cảm động với tấm chân tình nên chị đã trả lời lại rất rõ ràng: "Ok con dê." 

Nên duyên vì phong kẹo cao su: Chàng trai trả lại 1 đô-la ngờ đâu lãi hẳn... 3 đứa con và một mối tình hạnh phúc - Ảnh 2.

Thời gian địa điểm rõ ràng luôn.

Và 4 năm sau, anh Jason do thiếu ý tưởng sáng tạo cầu hôn nên bổn cũ soạn lại, lại viết vào tờ 1 đô la rồi gửi chị: "Làm vợ anh nhé", cũng may chị là người đơn giản nên họ đã về một nhà được 15 năm và có với nhau 3 mặt con rồi!

Chia sẻ thật tình với cánh đàn ông đang tìm cách tán gái, anh Jason có chia sẻ: "Đừng lo lắng quá, ở đời tan vỡ con tim và đau khổ vì tình là chuyện bình thường thôi anh em ạ. Ngày đấy tôi cầm tờ tiền trong tay, mặc dù ai cũng bảo chị nhà sẽ đồng ý nhưng tôi vẫn chết ở trong lòng vài ít đấy các anh em ạ. Dù sao thì đây quả là một pha đầu tư lãi nhất trong đời tôi rồi!" 

Nên duyên vì phong kẹo cao su: Chàng trai trả lại 1 đô-la ngờ đâu lãi hẳn... 3 đứa con và một mối tình hạnh phúc - Ảnh 3.

Nghe cứ như một bộ phim của hãng Pixar trở thành hiện thực nhỉ.

Nên duyên vì phong kẹo cao su: Chàng trai trả lại 1 đô-la ngờ đâu lãi hẳn... 3 đứa con và một mối tình hạnh phúc - Ảnh 4.

Ông còn được nhận lại tiền, chứ tôi có nhận lại được tin nhắn nào đâu?

Nên duyên vì phong kẹo cao su: Chàng trai trả lại 1 đô-la ngờ đâu lãi hẳn... 3 đứa con và một mối tình hạnh phúc - Ảnh 5.

Đây quả là một kịch bản rất hợp cho một bộ phim cute.

Cư dân mạng thì hết lời tán thưởng câu chuyện tình lãng mạn này của anh, thậm chí có những người còn cho rằng câu chuyện này nếu được chuyển thể thành phim thì chắc chắn sẽ rất hay, còn có người nào đi xem không thì chịu!