Ném đồ vào nam chính của "Bohemian Rhapsody", đạo diễn phim nhận ngay cái kết đắng

Ngọc King, Theo Helino 22:52 03/11/2018

Ít ai biết rằng chiếc ghế đạo diễn của bộ phim tiểu sử về ban nhạc Queen huyền thoại "Bohemian Rhapsody" từng đổi chủ do Bryan Singer đã có hành vi "cục súc" với nam chính Rami Malek.

Nhắc tới thói khiếm nhã và thú vui ưa làm loạn trên trường quay, Bryan Singer không còn là cái tên mới trong làng đạo diễn. Hãng 20th Century Fox không phải là không biết điều này, nhưng vì Bryan Singer quá nhiệt tình khẩn khoản, nên đã chấp nhận để ông đạo diễn cho dự án phim tiểu sử Bohemian Rhapsody (Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock). Tiếc rằng vị đạo diễn của X-Men đã sớm mất bình tĩnh với các đồng nghiệp, tới mức ném cả đồ điện vào người nam chính Rami Malek khiến ông bị sa thải.

Ném đồ vào nam chính của Bohemian Rhapsody, đạo diễn phim nhận ngay cái kết đắng - Ảnh 1.

Bryan Singer (trái) nổi tiếng với phong cách đạo diễn "bão táp" trên trường quay.

Theo tờ Hollywood Reporter, Bryan Singer có một niềm đam mê bỏng cháy với dự án Bohemian Rhapsody. Trong căn phòng khách sạn của đạo diễn này tại London, 4 bức tường được dán đầy ảnh của Freddie Mercury. Thế nhưng dù đã hứa hẹn với hãng sản xuất về việc sẽ thay đổi thái độ làm việc và tác phong cư xử (Bryan Singer giống Mercury ở điểm chuyên tới muộn), Singer đã sớm ngựa quen đường cũ trong những ngày đầu bấm máy. Các diễn viên trong đó có nam chính Rami Malek đã có mặt ở trường quay từ 6 rưỡi sáng sẽ thường xuyên phải chờ đợi đạo diễn. Nguồn tin cho biết Bryan Singer đã ném "một thiết bị điện tử vào một diễn viên", người được cho là "tử tế nhất trong đoàn phim". Dù không trực tiếp nói ai nhưng tất cả đều hiểu rằng đó chỉ có thể là cuộc đụng độ với Rami Malek.

Ném đồ vào nam chính của Bohemian Rhapsody, đạo diễn phim nhận ngay cái kết đắng - Ảnh 2.

Bryan Singer trên phim trường "Bohemian Rhapsody".

Đạo diễn này trả lời phỏng vấn với tờ Hollywood Reporter rằng: "Bất kỳ tin đồn nào về cuộc tranh cãi giữa tôi và Rami Malek đơn giản chỉ là sự phóng đại từ những khác biệt về sáng tạo mà sau đó chúng tôi đã sớm giải quyết. Đây là chuyện thường trên phim trường ấy mà."

Vào dịp lễ Tạ ơn năm ngoái, Bryan Singer đột ngột tuyên bố mình muốn về quê vì chuyện gia đình. Chủ tịch của Fox Stacey Snider cảnh báo Singer đừng lên máy bay nếu không sẽ phải chịu hậu quả. Thế nhưng đạo diễn này nói "Tôi quá mệt mỏi rồi" và nói rằng mẹ đang ốm, ông hy vọng phim sẽ được hoãn lại cho tới tháng 1 để Singer có thể quay lại quay tiếp. Quá trình sản xuất cho Bohemian Rhapsody sau đó đã bị đình đốn từ ngày 1 tháng 12, nhưng không lâu sau đó Fox đã sa thải Singer và thay bằng Dexter Fletcher.

Ném đồ vào nam chính của Bohemian Rhapsody, đạo diễn phim nhận ngay cái kết đắng - Ảnh 3.

Một trong những cảnh phim đáng nhớ nhất mà Bryan Singer đã để lại trước khi nhường lại ghế đạo diễn cho Fletcher là 20 phút biểu diễn của Queen tại sân khấu Live Aid 1985 với hơn 100,000 khán giả. Trên sân khấu tài năng của Freddie Mercury nói riêng và ban nhạc Queen nói chung đã bùng nổ trước lượng người hâm mộ khổng lồ. Đây là cảnh khép lại bộ phim nhưng được quay đầu tiên vì lý do thời tiết.

Ném đồ vào nam chính của Bohemian Rhapsody, đạo diễn phim nhận ngay cái kết đắng - Ảnh 4.

Đã có gần 2 tỉ người theo dõi chương trình ca nhạc từ thiện này năm 1985.

Muốn biết khoảnh khắc đó "bùng cháy" đến thế nào, hãy thưởng thức ngay Bohemian Rhapsody (Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock) hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.