Nắng như đổ lửa, trên sân tập chỉ nghe tiếng Thành Chung liên tục gọi Quang Hải: "Hải ơi, chuyền cho Chung"

PHẠM HUYỀN, Theo Trí Thức Trẻ 23:38 22/06/2019

Chiều 22/6, CLB Hà Nội hăng hái tập luyện chuẩn bị cho trận bán kết lượt về AFC Cup 2019 gặp Ceres Negros.

Nắng như đổ lửa, trên sân tập chỉ nghe tiếng Thành Chung liên tục gọi Quang Hải: Hải ơi, chuyền cho Chung - Ảnh 1.

16h30 chiều 22/6, các cầu thủ Hà Nội FC có mặt tại sân tập của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Dù khoảng cách từ kí túc xá đến sân tập khá ngắn nhưng toàn đội vẫn phải di chuyển bằng ô tô do trời chiều nắng nóng khắc nghiệt.

Nắng như đổ lửa, trên sân tập chỉ nghe tiếng Thành Chung liên tục gọi Quang Hải: Hải ơi, chuyền cho Chung - Ảnh 2.

Trung vệ Nguyễn Thành Chung vẫn luôn là người có nhiều biểu cảm hài hước trên sân tập. Cùng với giọng nói sang sảng không lẫn vào đâu được, anh chàng gây chú ý với sự vui vẻ và tràn đầy năng lượng bất chấp thời tiết.

Nắng như đổ lửa, trên sân tập chỉ nghe tiếng Thành Chung liên tục gọi Quang Hải: Hải ơi, chuyền cho Chung - Ảnh 3.

Vắng Đình Trọng, Thành Chung cùng Văn Kiên và Duy Mạnh gánh vác hàng phòng ngự của Hà Nội FC.

Nắng như đổ lửa, trên sân tập chỉ nghe tiếng Thành Chung liên tục gọi Quang Hải: Hải ơi, chuyền cho Chung - Ảnh 4.

Trong bộ ba trung vệ, chàng trai sinh năm 1997 là người tích cực chỉ đạo trên sân hơn cả.

Nắng như đổ lửa, trên sân tập chỉ nghe tiếng Thành Chung liên tục gọi Quang Hải: Hải ơi, chuyền cho Chung - Ảnh 5.

Trong một tình huống, khi Quang Hải đang dẫn bóng, Thành Chung liên tục hô "Hải ơi chuyền cho Chung" khiến người ta bật cười.

Toàn đội chia 2 nhóm đá đối kháng với sự nghiêm túc và tập trung như một trận đấu thực sự.

Nắng như đổ lửa, trên sân tập chỉ nghe tiếng Thành Chung liên tục gọi Quang Hải: Hải ơi, chuyền cho Chung - Ảnh 7.

Trước cơn bão tin đồn về việc chuyển nhượng, Văn Hậu vẫn hết sức tập trung tập luyện mong giành thành tích cao cùng Hà Nội FC.

Buổi tập kéo dài trong khoảng 1h30. Nhiều lần các cầu thủ phải dừng lại uống nước do trời nắng nóng. Phạm Đức Huy cũng đã bị ốm và không thể tham gia tập luyện cùng cả đội trong buổi chiều 22/6.

Nắng như đổ lửa, trên sân tập chỉ nghe tiếng Thành Chung liên tục gọi Quang Hải: Hải ơi, chuyền cho Chung - Ảnh 9.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng ngồi làm khán giả trong phần đá đối kháng của cả đội. Thủ môn cho đội hình chính vẫn là đàn anh Văn Công và người phụ trách khung thành đội dự bị là Phí Minh Long.

Nắng như đổ lửa, trên sân tập chỉ nghe tiếng Thành Chung liên tục gọi Quang Hải: Hải ơi, chuyền cho Chung - Ảnh 10.

Tiến Dũng tìm cách tránh nắng. Anh chàng buộc chiếc bao đựng bóng lên hàng rào để tạo bóng râm.

Nắng như đổ lửa, trên sân tập chỉ nghe tiếng Thành Chung liên tục gọi Quang Hải: Hải ơi, chuyền cho Chung - Ảnh 11.

Cách làm đơn giản này giúp Tiến Dũng hạn chế ảnh hưởng của thời tiết Hà Nội những ngày tháng 6 đến sức khỏe của mình.

Nắng như đổ lửa, trên sân tập chỉ nghe tiếng Thành Chung liên tục gọi Quang Hải: Hải ơi, chuyền cho Chung - Ảnh 12.

Cầu thủ người Thanh Hóa khá thoải mái ngắm nhìn các đồng đội.

Nắng như đổ lửa, trên sân tập chỉ nghe tiếng Thành Chung liên tục gọi Quang Hải: Hải ơi, chuyền cho Chung - Ảnh 13.

Duy Mạnh đổ nước rửa giày sau buổi tập.

Nắng như đổ lửa, trên sân tập chỉ nghe tiếng Thành Chung liên tục gọi Quang Hải: Hải ơi, chuyền cho Chung - Ảnh 14.

Ngày 25/6 tới, CLB Hà Nội sẽ thi đấu trận bán kết lượt về AFC Cup 2019 gặp đội bóng đến từ Philippines Ceres Negros.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày