Nam sinh 10x xuất sắc dành vòng nguyệt quế Olympia, lần thứ 3 mang cầu truyền hình về quê nhà

Vũ Trịnh, Theo Trí Thức Trẻ 16:16 15/03/2020

Với bản lĩnh và sự quyết đoán, Vũ Quốc Anh đã bỏ xa các đối thủ để mang vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia về cho Đắk Lắk.

Mới đây, Đường lên đỉnh Olympia đã khép lại cuộc thi Quý 2 và đã tìm ra người thắng cuộc. Đó là thí sinh Vũ Quốc Anh, học sinh lớp 11B11, trường THPT Ngô Gia Tự-Đắk Lắk. Học sinh này đã xuất sắc dành 300 điểm, vượt qua 3 đối thủ còn lại để bước vào trận chung kết năm.

Trong cuộc thi tuần, Quốc Anh thể hiện sự nổi trội khi đạt 90 điểm cho phần thi khởi động. Sau đó thí sinh điển trai này liên tục giữ phong độ để kết thúc cuộc đua với số điểm cao ngất ngưởng 385. Trở lại vòng thi tháng, Quốc Anh đã gây bất ngờ khi đã dành trọn 80 điểm cho phần thi vượt chướng ngại vật khó nhằn ngay khi vừa bắt đầu phần thi. Đây là kỷ lục vượt chướng của Olympia năm thứ 20 và có thể xem là một trong những phần thi với thời gian chớp nhoáng nhất lịch sử chương trình ăn khách này. Kết thúc với vị trí nhất tháng 1 quý 2, chàng trai Tây Nguyên ghi tên vào vòng thi quý với 295 điểm.

Nam sinh 10x xuất sắc dành vòng nguyệt quế Olympia, lần thứ 3 mang cầu truyền hình về quê nhà - Ảnh 1.

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Trở lại cuộc thi quý, Quốc Anh đã cho thấy mình là ứng cử viên cho ngôi quán quân quý 2 khi liên tiếp dẫn đầu vòng thi khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc. Ở phần thi cuối cùng, với lợi thế dẫn điểm, chàng trai Đắk Lắk đã điềm tĩnh để chọn mốc điểm an toàn lẫn trả lời chính xác các câu hỏi của chương trình. Cuối cùng, bản lĩnh và sự tự tin đã giúp chàng trai bỏ xa các đối thủ để ghi tên mình trong trận chung kết năm.

Nam sinh 10x xuất sắc dành vòng nguyệt quế Olympia, lần thứ 3 mang cầu truyền hình về quê nhà - Ảnh 2.

Đây là lần thứ 3, Đắk Lắk có thí sinh mang đầu cầu Olympia về cho tỉnh nhà. Trước đó, năm ngoái thí sinh Đoàn Nam Thắng đến từ THPT chuyên Nguyễn Du đã có vinh dự này với thành tích học tập nổi bật không kém. Năm 2016, Phan Tiến Tùng, cũng là cựu học sinh THPT chuyên Nguyễn Du đã từng lọt vào tận trận đấu cuối cùng.