Trong số hàng nghìn người đổ về trung tâm thành phố đêm nay, có người còn cẩn thận mang theo cả bạt và chiếu cùng đồ ăn để có thể đón năm mới một cách "tiện nghi" nhất có thể. Thế nhưng năm cũ vừa qua là người cũng bỏ về luôn mà chẳng hề bận tâm tới chuyện dọn dẹp.
Rác có ở khắp mọi nơi sau đêm tiệc mừng năm mới (Ảnh: Tứ Quý)
Từ phố đi bộ Nguyễn Huệ...
Đến khu vực bến Bạch Đằng đều ngập đầy rác.
Sẽ không quá lời nếu nói đêm nay trung tâm Sài Gòn ngập trong rác. Rác có ở mọi ngõ ngách, rác chất thành từng đống lớn nhỏ rải dọc bờ sông Sài Gòn, ngổn ngang khắp đường Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng, phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Ảnh: Tứ Quý
Ảnh: Tứ Quý
Theo ghi nhận của PV, hầu hết các tuyến đường gần phố đi bộ Nguyễn Huệ - nơi tập trung đông người nhất đều chịu chung cảnh ngập trong rác. Một số người dân nán lại, thu gom rác thành từng đống lớn nhằm giúp tiện hơn cho việc thu gom.
Trung tâm Sài Gòn, khắp nơi đều là rác. Các nhân viên vệ sinh sẽ có 1 đêm vất vả đầu năm mới để thu dọn mớ rác này.
Hai bạn trẻ nằm trong số hiếm hoi những người nán lại dọn rác (Ảnh: Tứ Quý)
Năm mới rồi nhưng chuyện ý thức thì quả thực... cũ rích. Giá như ai nấy vui xong đều nhớ dọn rác của chính mình thôi, thì đêm nay nhiều người đã được đi ngủ sớm hơn một chút, đường phố cũng sạch đẹp đúng "chất" năm mới hơn nhiều!