Mỹ: Truy tìm bé trai 14 tháng tuổi sau khi thi thể người mẹ được phát hiện trong túi ni lông

Jia You, Theo Helino 13:00 27/05/2018

Cái chết của người mẹ vẫn đang còn là một ẩn số và cảnh sát đang cố gắng tìm được đứa trẻ nhưng họ không hy vọng cậu bé còn sống.

Vào hôm thứ 6 vừa qua, hệ thống cảnh báo khẩn Amber đã thông báo tìm kiếm cậu bé Owen Hidalgo-Calderon, 14 tháng tuổi sau khi phát hiện thi thể người mẹ Selena Hidalgo-Calderon trong một túi ni lông ở bìa rừng phía sau vườn táo khu vực Sodus, quận Wayne, New York. Được biết, thi thể đã dần phân hủy và giám định y tế đang cố gắng xác định nguyên nhân tử vong.

Truy tìm bé trai 14 tháng tuổi sau khi thi thể người mẹ được phát hiện trong túi ni lông  - Ảnh 1.

Cả hai mẹ con đều mất tích, thi thể người mẹ đã được phát hiện và cảnh sát đang truy tìm đứa trẻ 14 tháng tuổi. (Ảnh: Internet)

Bạn trai của Selena - Everardo Reyes, 25 tuổi đã bị bắt giam ngay sau đó khi một thợ săn bắt gặp anh ta đi vào rừng với một cây xẻng, và đó cũng là nơi cảnh sát tìm được thi thể của Selena.

Cảnh sát trưởng quận Wanye - Barry Virts nói rằng, nạn nhân đã tìm một nơi khác để trú ẩn vào đầu năm nay vì vấn đề bạo hành gia đình nhưng cảnh sát không nhận được bất cứ thông tin chính thức nào.

Sau khi bị bắt, Everardo đã thừa nhận chôn cất thi thể của bạn gái nhưng phủ nhận cáo buộc giết người. Khi được hỏi đứa trẻ đang ở đâu, anh ta nói rằng không biết vì không phải là cha ruột của đứa bé. Everardo Reyes là một người nhập cư Mexico, đang bị bắt giam vì tội giả mạo chứng cứ nhưng cảnh sát nói rằng họ đang thu thập thêm tội để kết án.

Truy tìm bé trai 14 tháng tuổi sau khi thi thể người mẹ được phát hiện trong túi ni lông  - Ảnh 2.

Everardo Reyes bị bắt ngay sau khi cảnh sát tìm được thi thể của Selena. (Ảnh: Internet)

Đại diện phát ngôn của Công đoàn ở New York - Rebecca Fuentes cho biết, Selena Hidalgo-Calderon từ Guatemala đã đến Mỹ vào tháng 11/2016, cô ít nói tiếng Anh và gia đình đã vi phạm nhập cư trái phép nên đang bị trục xuất. Được biết, họ cũng đang trong quá trình xin tị nạn. Selena đã chuẩn bị ngày lên tòa để giải quyết vấn đề này vào ngày 5/6 tới đây.

Cảnh sát Barry Virts nói rằng họ không có hy vọng đứa trẻ 14 tháng tuổi vẫn còn sống. Nhưng phía cảnh sát đã huy động hàng chục người đến trang trại vào sáng thứ 6 để tìm cho bằng được thi thể cậu bé. Ông chia sẻ “Chúng tôi tin rằng nạn nhân đã bị sát hại tại nhà. Và tôi không tin có một người mẹ bị giết và một đứa con đang bị mất tích. Tôi không thể giải thích được”. Ông cũng nói thêm, bất kể nạn nhân là người nhập cư bất hợp pháp hay hợp pháp, phía cảnh sát cũng sẽ chiến đấu và tìm công lý cho họ.

Truy tìm bé trai 14 tháng tuổi sau khi thi thể người mẹ được phát hiện trong túi ni lông  - Ảnh 3.

Hiện trường nơi tìm được thi thể người mẹ trẻ và cảnh sát đang tích cực tìm kiếm đứa con nhỏ đang mất tích. (Ảnh: Internet)

Mẹ của Selena - bà Estela nói rằng hai mẹ con thường hay nói chuyện vào cuối ngày nhưng suốt 3 ngày liền bà không liên lạc được với con gái nên đã báo cánh sát về việc mất tích vào ngày chủ nhật tuần trước (20/5). Sau khi xác định được thi thể của con gái bà đau đớn chia sẻ: “Con gái và cháu trai là cả cuộc sống của tôi. Con bé là con đầu lòng của tôi và sự ra đi của nó khiến trái tim tôi tan nát”. Được biết, Selena và bạn trai đã sống và làm việc ở khu vực Sodus từ tháng 11/2017. Gia đình cô tin rằng, cả hai mẹ con đều ở cùng người bạn trai trước khi bị sát hại. Hiện tại, cảnh sát cho rằng mọi mấu chốt của vụ án đều dồn về phía người bạn trai và họ cũng đang tích cực điều tra với hy vọng sớm phá được án.

(Nguồn: Dailymail)