Mỹ: Trường tiểu học dẹp hành lang nhường đường cho một... đàn vịt

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 07/05/2016

Trường tiểu học làng Hartland, bang Michigan, Mỹ đã dọn dẹp cả hành lang của dãy lớp học chỉ để nhường đường cho một đàn vịt.

Theo thống kê của ngành chăn nuôi và ngành công nghiệp thịt thế giới, mỗi năm có đến 31 triệu con vịt bị giết thịt phục vụ nhu cầu ăn uống của con người. Bọn trẻ con, mới hôm trước còn cưng cưng nựng nựng lũ vịt, ngày hôm sau có thể sẽ nhìn thấy đứa bạn thân của mình đang há mồm ngay trong nồi áp suất. 

Đời sinh ra là con vịt, thực khổ vô cùng!

Trong khi 31 triệu đồng bào trên thế giới đang oán thán khổ đau, Vanessa, một cô vịt sống ở Michigan lại có cuộc sống nhàn hạ đến không ngờ. Cười khẩy vào ngành công nghiệp thịt vịt, Vanessa cứ thong dong với cuộc sống hết ăn rồi lại đẻ, đẻ rồi lại dẫn đoàn tham quan khu vực trường tiểu học làng Hartland, bang Michigan.

Trong 13 năm ròng rã, Vanessa chiếm đóng phần sân trường làm nơi sinh con đẻ cái. Đẻ lắm, con nhiều, và đám vịt con buộc phải được xuống nước 24-48 giờ sau khi nở ra từ trứng. Tuy nhiên, trong trường chẳng có cái đường nào cho đám mẹ con nhà vịt đi cả, mà vịt thì làm gì biết bay, cánh cũng chỉ sinh ra với mục đích làm đẹp mà thôi. Thế là từ đây, câu chuyện hay mới bắt đầu.

Vanessa là một bà mẹ, một phụ nữ vịt trưởng thành có bản lĩnh, nó có thể bất chấp tất cả chỉ để đem về những gì tốt nhất cho đàn con, kể cả chống lại loài người. Nó quyết định rằng nếu trong trường không có lối đi, nó sẽ dùng luôn lối đi của con người.

Mỹ: Trường tiểu học dẹp hành lang nhường đường cho một... đàn vịt - Ảnh 1.

 Vanessa dẫn con đi tìm đường "cứu nước".

Rồi mẹ vịt cùng đàn con hiên ngang hùng dũng dắt díu nhau đi xuyên qua hành lang của dãy lớp học tìm đường đi ngâm nước. Con người chẳng có gì đáng sợ nếu phải so sánh với việc con mình có khả năng sẽ phải chết!

Hiểu được tập tính loài vịt cũng như tấm lòng vịt mẹ, Ruth Darrah, một giáo viên trong trường tiểu học đã quyết định chặn khu vực hành lang, giải tán học sinh để Vanessa có thể đường hoàng dẫn con đi tìm nơi ngâm nước. 

Và rồi, như một truyền thống, cứ mỗi năm trường tiểu học lại tổ chức dẹp đường chặn hành lang chỉ để mẹ Vanessa cùng đàn con đi diễu hành. 

Trong năm đầu tiên, vẫn còn bối rối vì lần đầu dẫn quân chinh phạt thế giới loài người, Vanessa gặp khá nhiều rắc rối trong việc định vị lối đi. Mà bạn biết đấy, ở thế giới loài vịt không có Google Map.

Mỹ: Trường tiểu học dẹp hành lang nhường đường cho một... đàn vịt - Ảnh 2.

 Phía nhà trường thậm chí còn dẹp đường, dọn học sinh lấy lối đi cho đàn vịt.

Tuy nhiên, sống lâu thì mèo cũng hóa cáo, trong những năm tiếp theo chỉ mất 2-3 phút, Vanessa có thể tung tăng ra khỏi hành lang, ngúng nguẩy bỏ đi tìm về quê mẹ, mặc kệ ánh mắt ngưỡng mộ pha chút khó hiểu của đám linh trưởng cấp cao.

Có thể trên thế giới, vịt chỉ là món ăn biết đi, nhưng ở làng Hartland, vịt còn được đặt tên và nhường quyền ưu tiên như một nhân vật nổi tiếng.