Mỹ: Bắt giữ nam sinh viên ĐH Florida giết một cặp vợ chồng rồi ăn mặt nạn nhân

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 15:39 17/08/2016

Nam sinh viên 19 tuổi không hề có mối quan hệ gì với các nạn nhân. Theo cảnh sát địa phương, vụ tấn công diễn ra hoàn toàn bất ngờ, không có chủ định từ trước.

Vụ án mạng với những tình tiết ghê rợn mà trong đó thủ phạm được xác định là một nam sinh viên của trường đại học bang Florida đang khiến dư luận Mỹ rúng động.

Cụ thể, theo báo cáo của cảnh sát, vào ngày thứ Hai vừa qua (15/8), trong khi đang ăn tối cùng gia đình ở Tequesta, Florida, Austin Harrouff bất ngờ trở nên tức giận, lao ra khỏi nhà hàng, sau đó, ra tay giết chết một cặp vợ chồng và ăn mặt của 1 trong 2 nạn nhân.

Mỹ: Bắt giữ nam sinh viên ĐH Florida giết một cặp vợ chồng rồi ăn mặt nạn nhân - Ảnh 1.

Chân dung nam sinh đã giết hại 2 người.

Giây phút sau khi Harrouff ra khỏi cửa hàng, cảnh sát đã nhanh chóng lao tới hiện trường vì nhận được cuộc gọi khẩn cấp thông báo có người tấn công bằng dao.

Ngay khi có mặt, cảnh sát phát hiện nam sinh viên đang ăn mặt người đàn ông trên con đường dẫn vào nhà của nạn nhân. Trong khi đó, người vợ được phát hiện tử vong trong garage và 1 người hàng xóm thì bị thương vì bị đâm rất nhiều nhát.

Harrouff sau đó đã bị buộc tội giết người và được đưa tới bệnh viện gần đó. Tại đây, nam sinh vẫn trong tình trạng bất tỉnh. Cảnh sát và các nhân viên y tế đã tiến hành một vài xét nghiệm tuy nhiên không phát hiện ra bằng chứng cho thấy Harrouff sử dụng chất kích thích.

Mỹ: Bắt giữ nam sinh viên ĐH Florida giết một cặp vợ chồng rồi ăn mặt nạn nhân - Ảnh 2.

Chân dung cặp vợ chồng xấu số.

Điều khiến tất cả mọi người đều bất ngờ đó là Harrouff hoàn toàn là một chàng trai bình thường. Anh từng là ngôi sao bóng đá và là một sinh viên xuất sắc.

"Cậu ta không hề có tiền án tiền sự. Cậu ta là một đứa trẻ tốt", cảnh sát trưởng quận Martin, ông William Snyder chia sẻ với báo giới vào ngày thứ Ba, và cho biết thêm rằng Harrouff không hề có mối quan hệ gì với các nạn nhân và vụ tấn công xảy ra hoàn toàn bất ngờ, không có chủ định từ trước.

Theo cơ quan chức năng, nạn nhân của vụ việc sau đó được xác định là ông John Joseph Stevens, 59 tuổi và vợ, bà Michelle Karen Mishcon, 53 tuổi. Họ có với nhau một người con gái.

Vụ án mạng này khiến người Mỹ nhớ về một vụ việc tương tự xảy ra vào năm 2012 khi Rudy Eugene cũng ăn mặt một người đàn ông vô gia cư. Sau khi tiến hành kiểm tra, cảnh sát phát hiện Eugene đã sử dụng cần sa. Rất may, nạn nhân mà Eugene hãm hại vẫn sống sót.