Theo chân đại sứ O’Star, khám phá K-pop khắc nghiệt

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 26/03/2014

Một thế giới K-pop lung linh luôn làm teen choáng ngợp bởi những giọng hát say đắm lẫn những bước nhảy độc lạ, ấn tượng.

Nhưng teen đâu biết rằng, hành trình thành sao quả không dễ chút nào, mà đó là cả quá trình "đổ mồ hôi, sôi nước mắt". Mr & MS O’Star đã "nếm mùi" ngay tuần học đầu tiên vì chế độ luyện tập quá nghiêm khắc đúng chuẩn K-Pop của thầy…
 
Không có bản sắc, khó thành sao
 
Đánh giá trên được đúc kết từ kinh nghiệm làm việc lâu năm trong môi trường showbiz ông Lee Seung Woo, CEO của This is Vocal, một trong những công ty giải trí lớn tại Hàn. Nơi đây được chọn làm nơi huấn luyện thành sao của hai đại sứ O’Star vừa thắng giải mùa thứ nhất bởi danh tiếng đào tạo nhiều thế hệ ca sĩ tại Hàn Quốc như Yoon Sang Hyun, Click B hay Just Feel của Nhật Bản… Nói về K-biz, ông cho biết: “Hàng ngày có hàng nghìn bạn trẻ ứng tuyển trước các công ty giải trí, nên chỉ việc được nhận để đào tạo thôi đã cực kỳ cạnh tranh. Nên có bản sắc riêng mới tạo được ấn tượng để đặt chân vào showbiz”.
 
Nhóm SNSD phải ứng tuyển giải trí Hàn khi 11 tuổi và mất 7 năm sau mới thành danh
 
Nói về quá trình huấn luyện thành sao, giám đốc Lee cho biết “Hãy biết kiên trì, dù bạn tài năng cách mấy, nếu lơ là luyện tập thì vị trí ngôi sao chỉ mãi là ước mơ.” Bí quyết thành sao sẽ được chuyên gia chỉ dạy nhưng một tài năng chỉ có thể tỏa sáng thành sao khi có một “tinh thần thép” và một bản lĩnh không ngừng vươn lên.
 
 
Với kinh nghiệm lâu năm trong K-biz, nhà sản xuất Lee Seung Woo, CEO của This is Vocal, nhận xét một ngôi sao thực thụ phải hội tụ đầy đủ 3 yếu tố: Tài năng, Bản sắc riêng và Khổ luyện.
 
Khám phá hậu trường khốc liệt
 
Từng làm việc với những ekip chuyên nghiệp từ Mỹ Epic Records (công ty chủ quản của Jennifer Lopez, Linkin Park), giám đốc Lee khá tinh tường trong việc phát hiện những tài năng mới và sẵn sàng đưa ra những nhận xét thẳng thắn đối với 2 học trò Tiến Đạt và Yến My.
 
Với sự thẳng thắn và gai góc, thầy Lee thể hiện rõ sự nghiêm khắc khi đứng lớp.
 
Giọng hát của Tiến Đạt vốn được nhiều bạn trẻ yêu thích tại Mr & Ms O’Star nhưng lại không đạt đúng tiêu chuẩn của thầy Lee với nhận xét: "Em có âm sắc đẹp, nhưng chưa có chiều sâu. Việc dùng sức ở cổ họng quá nhiều khiến âm không vang và đủ lớn để truyền được cảm xúc đến người nghe. Thầy giáo bắt Đạt phải hát đi hát lại ca khúc "I’m yours" nhiều lần, nhưng vẫn chưa ưng ý và yêu cầu luyện tập thêm". 
 
Khác Tiến Đạt đôi chút, Yến My luyện thanh khá tốt bởi có kinh nghiệm đi hát nhiều nơi nhưng giám đốc Lee vẫn chưa hài lòng. Nhận xét về cô học trò, thầy Lee nói: "Cách hát của em còn truyền thống lắm. Có những chỗ không cần phải luyến láy khiến giọng bị gồng, mất tự nhiên và dễ đuổi". Vì thế, thầy giáo gần như phải huấn luyện lại từ đầu, uốn nắn Yến My học cách hát nhanh, ngân đều và phát ra âm sắc. 
 
Theo lời thầy Lee, bản sắc riêng của một ca sĩ ngôi sao luôn bắt đầu từ cách hát tự nhiên, bằng giọng thật.
 
Trước sự căng thẳng của hai học trò, giám đốc Lee, vẫn kiên quyết duy trì lịch tập vì đây chính là áp lực mà bất cứ ngôi sao nào cũng phải vượt qua. Yến My và Tiến Đạt sẽ vượt qua những khó khăn này ra sao?
 
Chúng tớ sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về hai bạn đại sứ O'star. Các bạn hãy theo dõi thêm trong vài ngày tới nhé!
 
 Trở thành Mr & Ms O’Star mùa thứ nhất, Yến My và Tiến Đạt được tham gia chuyến tập huấn thành sao tại Hàn Quốc trị giá 10.000 USD dành cho mỗi bạn. Ngoài ra, hai đại sứ còn nhận được 50 triệu đồng tiền mặt; cơ hội đồng dẫn chương trình truyền hình trên YAN TV và hợp đồng 2 năm làm đại sứ nhãn hàng O'Star.