SNSD "khoe" bụng thon chân dài đấy ấn tượng trước... 22.000 fan Nhật
9 chân dài SNSD vừa ra mắt single và có ba showcase thành công tưng bừng trên đất nước mặt trời mọc.
Ngày 25/8 vừa qua, buổi biểu diễn đầu tiên trên đất Nhật của SNSD (bao gồm 3 show diễn) đã được tổ chức tại Ariake Coliseum (Tokyo). Vì DVD đã phát hành tại Nhật của SNSD trở thành “vé vào cửa” nên dựa theo số lượng DVD được tiêu thụ, số fan có mặt tham dự chương trình lên tới 22.000.




Cũng như mọi lần, để khoe bụng thon chân dài, trang phục của SNSD lần này là áo lửng quần ngắn trắng tinh, làm các fan loá hết cả mắt. Nhóm trình bày tổng cộng 5 ca khúc: Genie, Oh, Run Devil Run, Into the New World và Gee. Đây cũng là lần đầu tiên các fan được thưởng thức trọn vẹn debut single tiếng Nhật Genie của nhóm.


Nếu ai đó tưởng lực lượng fan SNSD chỉ toàn là nam thì hơi bị nhầm đấy nhé. Trong concert tại Nhật vừa qua, trong khi số lượng khán giả nam chiếm chỉ chiếm 20% thì 80% áp đảo còn lại toàn là khán giả nữ. Đã thế, rất nhiều fangirl “chịu chơi” vô cùng, họ đi theo nhóm và rủ nhau diện trang phục y xì đồ diễn của SNSD.




Chứng kiến khán đài lấp lánh toàn đèn phát sáng màu hồng (màu của SNSD), các thành viên thốt lên đầy xúc động: “Màu hồng thật đẹp.” Nói về màn biểu diễn đầu tiên ở Nhật của nhóm, Taeyeon cho biết: “Chúng tôi thực sự hồi hộp. Nhưng vì chương trình đã được chuẩn bị kĩ càng, mong rằng các bạn sẽ thấy hài lòng,” còn Sunny thì tiết lộ: “Vì đây là lần đầu tiên chúng tôi được gặp gỡ fan Nhật nên buổi biểu diễn hôm nay thật ý nghĩa.”

Trong khi đó, Sooyoung trả lời bằng tiếng Nhật hết sức trôi chảy: “Tôi rất vui vì có thật nhiều fan đến đây tham dự. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong thời gian hoạt động ở Nhật, vì vậy mong các bạn sẽ cố vũ cho chúng tôi.” Sunny cũng nói một số câu tiếng Nhật (nhưng không lưu loát như Sooyoung) còn Seohyun thì hứa hẹn sẽ chăm chỉ học tiếng Nhật hơn để sau này có thể trò chuyện với các fan.

