"Quý cô tuổi Mùi" Ngô Thanh Vân: "Từng hoang tưởng khi thành lập nhóm 365"

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 20/02/2015

Trong những ngày đầu Xuân, "Quý cô tuổi Mùi" Ngô Thanh Vân đã có những chia sẻ thật lòng về quá trình gây dựng nhóm nhạc 365 cũng như các hoạt động khác của mình.

Nhìn lại chặng đường 5 năm từ ngày thành lập nhóm 365, chị cảm thấy những điều gì mình đã và chưa làm được cho nhóm?

Những ngày đầu ra mắt, khoản show diễn, quảng cáo của nhóm rất yếu vì mọi người chưa ai biết đến, mà đi đâu cũng 4-5 người nên bầu show hơi ngại. May mắn là nhóm đã khẳng định được nội lực bằng nhiều sản phẩm uy tín, nên đến hôm nay thì cũng đã đỡ được phần nào. 

Tuy vậy, tôi vẫn ước mình có nhiều thời gian hơn cho 365. Quỹ thời gian của tôi, ngoài dành cho nhóm còn phải tách ra để lo cho công ty VAA, công ty có hoạt động tốt thì mới có thể hỗ trợ cho 365 được. Dù muốn có thể hỗ trợ được nhiều hơn nữa, nhưng một mình cũng không thể làm được tất cả mọi thứ, thành ra là tôi chỉ tạm hài lòng trong suốt quá trình 5 năm qua mà thôi. 


Là một người tham vọng, nên lý tưởng của chị dành cho nhóm 365 trong ngày đầu hẳn là rất lớn. Sau 5 năm thì lý tưởng ấy đã bị thay đổi thế nào?

Thay đổi nhiều lắm. Vì ngày đầu thành lập 365, tôi "dệt" một giấc mơ to khủng khiếp, đến nỗi hơi... hoang tưởng luôn! Thời điểm đó khan hiếm nhóm nhạc Việt, mô hình boyband Hàn Quốc thì lại đang quá thịnh hành, đâm ra tôi nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng. Tuy nhiên, đến khi 365 ra đời thì giấc mơ tan biến hết, mọi thứ phải xây dựng lại từ đầu theo thị trường của mình, và tất cả cùng phải đi lên từng bước một để có được nhóm 365 như ngày hôm nay.  

Ngoài 365 và dàn học viên đầu tiên như MLee, Mia, hình như công ty của chị chưa ra mắt một nghệ sĩ nào mới?

Thú thật là tôi thấy... hơi đuối. Tôi biết, nếu công ty mở lại những khóa mới thì sẽ vẫn tìm được rất nhiều những ca sĩ tiềm năng, tuy nhiên, tôi thấy mình không còn đủ sức lực và thời gian để làm thật tốt cho họ. Ngay cả lớp học sinh cũ, khi vừa ra mắt thì nền kinh tế lại bị rớt xuống một lỗ trũng, khiến tôi phải quay ngay về VAA mà không thể lo cho các bạn đó một cách chu đáo. Tuy vậy, công ty cũng là một bệ phóng để các em sau khi bước ra, có thể tìm được những sân chơi để tự nâng cao tài năng của mình.

Hiện tại, chị vừa thử sức với vai trò sản xuất phim Tết "Ngày nảy ngày nay". Làm phim và đào tạo nghệ sĩ, công việc nào khiến chị hứng thú hơn?

Sản xuất phim dễ hơn sản xuất tài năng chứ. Phim thì mình có thể chỉnh sửa, cắt dựng các kiểu mà không bị nói năng gì, còn tài năng mà động tới là la ó, phàn nàn liền! 

Đùa vậy thôi, với tôi mỗi thứ có một cái hay riêng. Đào tạo tài năng, tuy cực hơn nhưng có sự lâu bền. Một bộ phim khi chiếu xong thì cất vô tủ, còn những học trò thì sau mấy năm trời vẫn luôn bên cạnh, lo lắng cho mình. Xét về phương diện tình cảm thì đào tạo tài năng tôi vẫn thích hơn.


Về công việc ca hát ngày trước của chị thì sao? Điều gì khiến chị âm thầm rút lui khỏi con đường này? 

Tôi nghĩ ông trời cho mình cái này thì sẽ lấy của mình cái khác, không thể nào chu toàn được hết. Giọng hát của tôi chỉ dừng ở mức hát đúng chứ không phải hát đẹp, mà có cố gắng hơn nữa thì cũng chỉ nằm ở mức đó mà thôi. Dù được nhiều khán giả đón nhận, có nhiều show diễn, nhưng tôi thấy cái áp lực khi làm ca sĩ là quá lớn: phải dùng nhiều năng lượng để tập luyện, làm mới mình trong mắt khán giả, và những cái áp lực đó làm tôi không chịu nổi. 

Không biết là do tôi già đi hay sao nữa, những về sau này, tôi muốn được làm một công việc lớn hơn, như điều hành công ty chẳng hạn, rồi qua sản xuất phim... Tôi cảm thấy những công việc đó phù hợp hơn với mình.  

Tuy chưa thật thành công với ca hát, nhưng mọi người đều phải công nhận rằng Ngô Thanh Vân rất chịu đầu tư vào các sản phẩm âm nhạc. Thông thường người ta đầu tư như vậy vì hai lý do: một là vì yêu nghề hát, hai là họ đầu tư để đánh bóng hình ảnh, tên tuổi... Đâu là lý do của chị?

Ngay những ngày đầu đi hát, nhà sản xuất của tôi khi đó là nhạc sĩ Quốc Bảo đã hướng tôi đi theo con đường ca sĩ đa năng. Thị trường mình khi đó chưa có khái niệm về ca sĩ đa năng, nên tôi chính là ca sĩ đa năng đầu tiên. Tuy nhiên, không phải tôi muốn đầu tư các sản phẩm chất lượng để đánh bóng tên tuổi, mà do bản tính của mình từ trước đến nay là như vậy, không làm thì thôi, mà đã là thì phải đạt đủ tiêu chuẩn mà mình đề ra. Tôi là người khó khăn với chính bản thân. Sau này các sản phẩm của 365 cũng như vậy, tôi luôn luôn khắt khe, sản phẩm nào xong mà không được như mong đợi là tôi "dìm" luôn.

Mỗi album ra mắt chị đều chọn cho mình một hình tượng khác nhau. Hình tượng mà chị thích nhất là gì?

Tôi đặc biệt yêu thích hình tượng trong album đầu tay "NTV Virus", lấy cảm hứng từ nhân vật hoạt hình Chun-li và ... Na Tra. Thời điểm đó còn thiếu thốn nhiều thứ lắm, mà làm được như vậy nên thấy rất vui. 

Hình tượng "lai" giữa Chun-li và Na Tra trong album đầu tay của Ngô Thanh Vân 

Xem tử vi thì tuổi Mùi năm nay rất là tốt về công việc lẫn cuộc sống, chị có những kế hoạch lớn nào trong năm mới có thể chia sẻ?

Không biết năm sau có tốt không, nhưng tôi có nguyện vọng là làm một bộ phim cho nhóm 365. Trước đây tôi từng làm phim ngắn cho ca khúc "Ác mộng" của nhóm và thấy mọi người rất là thích. Ngay cả 365, trong quá trình đào tạo, ngoài việc luyện thanh, vũ đạo, còn được học về diễn xuất nữa, nên các bạn cũng rất tiềm năng trong lĩnh vực này. Phim "Ngày nảy ngày nay" đáng lẽ cũng có 365 đó chứ, nhưng các bạn chạy show nhiều quá nên chẳng còn thời gian mà tham gia.

Cảm ơn Ngô Thanh Vân về cuộc trò chuyện và chúc chị sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong năm 2015 tới!