MV “Alejandro” của Lady Gaga được “thanh minh”
Cô nàng không hề có ý định truyền bá tư tưởng tiêu cực nào cả.<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'><img src='/Images/EmoticonOng/00.png'><img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>
Vừa qua, nhiếp ảnh gia Steven Klein, đạo diễn MV Alejandro của Lady Gaga đã lên tiếng sau khi MV này bị “buộc tội” là có một số hình ảnh nhạy cảm có liên quan đến tôn giáo. Ông cho biết MV Alejandro không mang bất cứ ý nghĩa tiêu cực nào cả.

“MV Alejandro lột tả cuộc chiến dữ dội mà nhân vật phải trải qua, cuộc chiến giữa phần u tối của thế giới này với sự cứu rỗi của tâm hồn. Chính vì vậy mà ở đoạn cuối MV, Lady Gaga đã lựa chọn trở thành một nữ tu, và nguyên nhân miệng và mắt của cô ấy biến mất là bởi cô ấy đã rút khỏi thế giới u tối để chuyên tâm cầu nguyện và suy ngẫm.” - Steven Klein giải thích.

Thêm một thông tin liên quan đến Lady Gaga mà có lẽ fan sẽ quan tâm, đó là mới đây, rapper 50 Cent vừa ngỏ ý muốn được hợp tác cùng cô nàng. Tay rapper đình đám này không phải nhân vật duy nhất “nhòm ngó” Gaga mà trước đó đã có kha khá nghệ sỹ sẵn sàng “xếp hàng” để được làm việc chung cùng nữ ca sỹ quái tính, đó là Ne-Yo, Lindsay Lohan, Susan Boyle và Snoop Dogg.

50 Cent cho biết anh đã bị thuyết phục hoàn toàn bởi khả năng sáng tạo của Lady Gaga và không ngại khen ngợi cô nàng gần như là nghệ sỹ duy nhất hiện nay có thể tạo ra xu hướng. “Sẽ rất tuyệt nếu như được làm việc với cô ấy. Cô ấy thực sự luôn luôn tươi mới, điều mà tôi chưa từng thấy ở một nghệ sỹ nào trước đó. Tất cả những gì cô ấy đang làm đều mới mẻ, từ những trang phục ‘điên khùng’ mà cô ấy mặc đến tất cả những thứ khác.” - anh chia sẻ.

50 Cent đặc biệt đánh giá cao Lady Gaga cũng bởi theo anh, ngành công nghiệp âm nhạc hiện tại đang tràn ngập những “copy cat” trong khi những nghệ sỹ có khả năng tạo ra phong cách cho riêng mình lại cực hiếm hoi. “Có quá nhiều thứ trong ngành công nghiệp giải trí nói chung và âm nhạc nói riêng đang bị đem ra ‘tái chế’” - 50 Cent nói.