Loạt bất ngờ ẩn chứa trong “Immortal Song 2” số Tết

HanaZ, Theo 16:00 23/01/2012

Một chương trình hoàn toàn xứng đáng với mác "số đặc biệt".

Ngày 21/1 vừa qua, Immortal Song 2 (đài KBS) tổ chức số đặc biệt kỉ niệm Tết âm lịch. Nhiệm vụ của các thí sinh tham dự chương trình là thể hiện lại hit của các huyền thoại nhạc Trot Sul Woon DoTae Jin Ah. Hoàn toàn xứng đáng với mác “số đặc biệt”, các thí sinh đã đưa khán giả đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

K.Will và Lee Haeri chứng minh được rằng mình có thể cùng lúc hát hay và nhảy đẹp

Trước hết là phần thể hiện khả năng vũ đạo của K.Will và thành viên Davichi Lee Haeri. Trước giờ, nhắc đến K.WillLee Haeri là khán giả nghĩ ngay đến chất giọng khỏe và truyền cảm. Có lẽ vì vậy mà trình độ nhảy nhót của cả hai có phần bị lu mờ, không được chú ý nhiều. Tuy nhiên, trong chương trình Immortal Song 2 mới đây, K.Will Lee Haeri đã khiến không ít người phải “mắt tròn mắt dẹt”. Trong tiết mục của mình (K.Will - Lady of Samba, Lee Haeri - Twist of Love), cả hai đã cùng lúc khẳng định cả giọng hát lẫn khả năng vũ đạo, đồng thời thành công trong việc khuấy động không khí trường quay.

 
 
 
Thật tình cờ, các ca khúc K.Will và Lee Haeri lựa chọn trình diễn
đều là tác phẩm của Sul Woon Do

Lee Haeri cho biết: “Thường thì tôi thích nghe nhạc Trot. Nếu có cơ hội trong tương lai, tôi cũng muốn phát hành một album nhạc Trot”, còn K.Will tiết lộ: “Lần đầu tiên tôi hát trước đám đông là khi tôi học cấp 2. Và ca khúc tôi thể hiện là một tác phẩm của tiền bối Sul Woon Do”.

 
 
 
Ngay khi biết tin Tim và Navi tham gia “Immortal Song 2”,
các fan đã tỏ ra hết sức hứng khởi

Bất ngờ tiếp đó do hai thí sinh mới xuất hiện lần đầu trong Immortal Song 2 - TimNavi mang lại. Tim vốn được biết đến là ca sĩ sở hữu ngoại hình bắt mắt và chất giọng tình cảm. Trong khi đó, Navi lại được đánh giá là một trong những giọng ca nữ tài năng nhất Hàn Quốc.

Tim làm khán giả ngất ngây với màn độc tấu saxophone, trong khi chất giọng
truyền cảm của Navi khiến khán giả cảm nhận sâu sắc nỗi buồn trong ca từ
 
Sau khi Tim trình bày ca khúc Compass kèm theo màn độc tấu saxophone, không chỉ khán giả trong trường quay đồng loạt “ồ à”, mà ngay cả chính chủ của bản gốc Seol Woon Do cũng lên tiếng khen ngợi: “Tôi có cảm giác như mình đang xem một vở nhạc kịch vậy”. Còn Tae Jin Ah sau khi quan sát bản cover Ock Kyung của Navi đã tỏ ra rất hào hứng: “Bạn đã làm trái tim tôi rung động”.