Hải Nguyên và sức mạnh của niềm tin

Theo
Chia sẻ

Cùng trò chuyện với chàng ca sĩ đầy cá tính này nhé các bạn!<img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Sau khi phát hành mini album "Một mình tôi" vào ngày 9/5/2011 vừa qua, Hải Nguyên đã dành trọn cho mình 3 tháng nghỉ xả hơi thay vì phải có những kế hoạch giới thiệu album, anh cho biết: "tuy nói là tạm nghỉ nhưng Nguyên vẫn thường xuyên lui tới studio để hoàn thành tiếp những ca khúc mới cũng như là những hình ảnh mới để ngày trở lại có thể gởi đến quý khán thính giả yêu mến mình", lần quay trở lại này anh lại tiếp tục mang đến cho khán giả sự bất ngờ lớn với những hình ảnh lạnh lùng, cá tính... và có phần chững chạc hơn.
Poster Single trở lại của anh ấy mang tên "Chia đôi ", ca khúc dành riêng cho cuộc thi "Hát cùng giấc mơ tôi" hiện đang tổ chức tại www.hainguyenpro.info

Chúng tớ đã có cuộc trò chuyện ngắn với Hải Nguyên về những kế hoạch cho sự trở lại lần này đây.

Trái hẳn với tất cả các ca sĩ cùng thời hiện nay với anh, dường như con đường âm nhạc của anh có một sự bình lặng nhất định chứ không quá nôn nóng?

Nguyên không quá tham vọng vào sự nổi tiếng, bởi vì càng nổi tiếng thì sẽ càng có nhiều việc đáng quan tâm, đáng chú ý cao độ... nên cứ để cho mọi việc diễn ra một cách tự nhiên thôi! Tuy nói rằng mình không quan tâm đến việc có nổi tiếng hay không nhưng Nguyên vẫn luôn có một mong muốn đối với những khán giả quan tâm đến mình đó là: chỉ cần mọi người yêu mến, ủng hộ thầm lặng phía sau cho Nguyên thôi thì đó đã là một sức mạnh tinh thần lớn rồi!

Tuổi trẻ thường nông nổi muốn đánh nhanh thắng nhanh nhưng anh thì lại không, anh có nghĩ mình là một trường hợp đặc biệt?

Nguyên nghĩ ai cũng có một điều gì đó đặc biệt chứ không riêng gì mình, cách sống của Nguyên có thể do là " đi trước so với tuổi " thì phải (cười) ... ai cũng sẽ có lúc nông nổi, háo thắng, quan trọng là mình phải biết có giới hạn, chừng mực !

Anh hơi bất công với những đứa con tinh thần - album mới của mình thì phải. Thay vì sẽ giới thiệu chúng đến gần hơn với khán giả, anh lại chọn giải pháp nghỉ ngơi khá lâu, phải chăng anh tin rằng mình đã đủ sức ảnh hưởng đến khán giả mà không cần phải giới thiệu chúng?

Bạn biết không, từ khi bắt tay vào thực hiện một ca khúc cho đến khi hoàn thành một album nhiều bài thì đó là cả một quá trình dài hơi và hao tốn khá nhiều công sức của rất nhiều người, trong đó Nguyên là người xoay như chong chóng nhiều nhất, quan trọng hơn nữa đó là công việc giới thiệu album đến báo chí, các nhà sản xuất, các trang web âm nhạc lớn... Nguyên mà bất công là gãy gánh giữa đường lâu rồi đó (cười).

Không phải là Nguyên tin vào sức ảnh hưởng của mình, mà Nguyên tin vào cái duyên, những người yêu mến Hải Nguyên thì tự nhiên sẽ có một ngày nghe được album, ca khúc của Nguyên thôi, chứ nghe nhạc mà gượng ép, không thích thì cũng như không. Tính cho đến thời điểm này thì mini album "Một mình tôi" của Nguyên đã có được những thành công nhất định rồi, có đến 3 ca khúc: Vẫn như còn đó, Lặng im không nói, Quên lãng được khán giả đón nhận rất nhiều, bấy nhiêu đó cũng đã đủ chứng minh rằng Nguyên có niềm tin đúng đắn!

Scandal cố ý sử dụng trang phục khiêu khích của anh trong video clip "Quên lãng" tính ra thì cũng đã để lại ấn tượng xấu cho nhiều khán giả rồi đấy?

Việc đó không đủ lớn để gọi là một scandal, Nguyên và vũ đoàn Hoàng Thông không hề sơ hở bất cứ một chi tiết nào quá phản cảm cho nên Nguyên tin rằng những khán giả yêu mến mình sẽ không truy cứu vấn đề này đâu! (nháy mắt)

Đã bao giờ anh gặp phải sự chèn ép của bầu show hoặc các ca sĩ khác?

Gặp liên tục luôn, còn có người từng tuyên bố với Nguyên rằng: "chỉ cần tao có biện pháp mạnh thôi là mày sẽ biến khỏi sân khấu vĩnh viễn" nữa đó.

Vì sao lại xảy ra việc đó và anh đã xử lý ra sao?

Nghiệp hát mà, thiếu những việc như thế này thì mình đâu thể trưởng thành được, đôi khi mình chẳng chọc ghẹo hay để ý đến ai. Vậy mà còn có người tự dưng thích gây sự, họ tuyên bố là quyền của họ, mà làm được đúng như vậy hay không mới là điều quan trọng, nói chung Nguyên theo đạo Phật cho nên Nguyên rất tin vào câu này: người hại không sao, trời hại mới ghê đó (cười).

Những cộng sự của anh đồn đại rằng Hải Nguyên là người chỉ thích làm theo ý mình, anh có nghĩ là do tính mình ngang bướng nên mới xảy ra sự việc này?

Chỉ đúng một nửa thôi, đúng là Nguyên thích làm việc theo suy nghĩ của chính mình nhưng Nguyên không đến mức ngang ngược như người khác nghĩ, con đường của mình, sự nghiệp của mình, cuộc sống của mình là do mình quyết định, do vậy mình phải giữ vững suy nghĩ, lập trường đã đề ra. Ví dụ như có điều gì hay, mọi người góp ý cho mình thì mình sẽ phải tiếp thu để bổ sung thêm vào lập trường vốn có của mình, chứ không phải cứ nghe người ta nói này, nói kia rồi tự hoang mang tinh thần, như vậy là tự mình đang làm cho mình trở nên không có lập trường vững chắc. 

Thế rồi việc uy hiếp ấy diễn biến ra sao?

Nguyên không cần nói nhiều hơn, cho đến bây giờ Nguyên vẫn đi trên con đường của riêng mình, bạn hiểu rồi phải không (cười).

Nghe nói anh cũng khá quan tâm đến thời trang, anh có dự định cho ra mắt một thương hiệu thời trang riêng hay không?

Ở thời điểm hiện tại thì Nguyên đang có một thương hiệu riêng mang tên Hai Nguyen Fashion, tạm thời thì nhà thiết kế của Nguyên dành nhiều thời gian cho các trang phục diễn cũng như là trang phục thường ngày của Nguyên hơn, những dự tính sắp tới khi nào chắc chắn Nguyên sẽ có thông tin đến mọi người!

Quay lại âm nhạc với hình ảnh mới có phần lạnh lùng hơn, trưởng thành hơn, cho đến bao giờ anh mới chính thức giới thiệu sản phẩm bao hit "Chia đôi" của mình?

Hình ảnh mới của Nguyên tất cả đều do một tay của nhiếp ảnh gia Quốc Huy, make up Hạ My và stylist Nguyễn Thiện Khiêm thực hiện, phần thiết kế được anh G.E.N chăm chút khá tỉ mỉ để có thể thể hiện được trọn vẹn nội dung của ca khúc "Chia đôi ", hy vọng rằng với sự nghiêm túc của mình trong mọi sản phẩm, khán giả sẽ cảm nhận được điều này và ủng hộ cho Nguyên!

Nếu không có gì thay đổi thì album single online: "Chia đôi" sẽ chính thức trình làng vào đầu tháng 09/2011 tới với bản audio và video clip chất lượng cao. 
Để so sánh thì có thể nói rằng, sự đầu tư của anh không thua gì một ca sĩ - ngôi sao teen hiện nay, vì sao anh lại quyết định đầu tư mạnh tay như thế khi không mong muốn mình nổi tiếng?

Bạn đang "gài" Nguyên phải không (cười to), đơn giản nhé: Nguyên yêu nghiệp hát, làm là để thỏa niềm đam mê của chính bản thân mình thì đó đâu phải là một điều gì xấu phải không? Sự nổi tiếng là sao? Là đi ra đường sẽ có nhiều người nhận ra, chú ý đến mình, hay là nó sẽ giúp mình kiếm được lợi nhiều hơn, để mình có thể khoe được cái này cái kia? Người ta cứ thích nhìn vô đây để rồi choáng ngợp với cái mác của nó mà không nghĩ đến cốt lõi bên trong, sâu xa hơn vẫn còn có những điều mà ta nên dành nhiều thời gian để học hỏi và cần phải nhận thức cho rõ ràng... Riêng Nguyên thì lại không thích như vậy, đối với Nguyên, một cuộc sống ý nghĩa đó là mình phải biết chia sẻ những tình cảm chân thành, biết quý trọng những gì mình làm ra và đã có chứ không phải là cứ nhằm vào mục đích: làm sao để ... mình nổi tiếng, rồi làm sao để... mình được nhiều người nhận ra... nó mơ hồ, ngớ ngẩn và phí thời gian lắm!

Đó có thể chỉ là suy nghĩ của một số ít người... có dư điều kiện như anh?

Không phải là đủ điều kiện thì không biết đến khó khăn là gì, bạn cứ quen thói sống trong chăn ấm nệm êm, đến một ngày nào đó gặp khó khăn thì sao? Cái gì cũng vậy, phải có chìm - có nổi thì họa may mới có đủ điều kiện để sống được! Bản thân Nguyên phải tự lập từ nhỏ vì mẹ của Nguyên yếu sức khỏe hơn so với rất nhiều người, mọi đắng cay khổ cực đều trải qua rồi cho nên bây giờ Nguyên rất hiểu mình đang làm gì, sẽ không lãng phí sự chân thành của mình nếu như Nguyên có khán giả, những người đến với Nguyên bằng sự chia sẻ, bằng những sức mạnh tinh thần mà họ sẽ dành cho Nguyên, Nguyên tin vào điều đó, và tất nhiên họ luôn là những người bạn quý mà Thượng Đế đã dành tặng cho Nguyên!

Anh đã phát hành single vol 1 "Nước mắt đêm thâu" rồi, mini album vol 1 "Một mình tôi " rồi, sắp tới sẽ là?

Hiện tại thì Nguyên đang thực hiện cuộc thi âm nhạc dành cho tất cả các khán giả yêu mến mình mang tên "Hát cùng giấc mơ tôi 2011 - 2012" tại website www.hainguyenpro.info, ngay sau khi kết thúc cuộc thi này thì Nguyên sẽ cố gắng hoàn thành và sớm ra mắt ấn phẩm The Best Of Hai Nguyen vol 1: "Sức mạnh của niềm tin" - bộ ấn phẩm album này hứa hẹn sẽ rất đặc biệt (nháy mắt)!

Vì sao anh lại quyết định đặt tên cho ấn phẩm "The Best Of " của mình là " Sức mạnh của niềm tin"?

Đơn giản là vì niềm tin luôn là sức mạnh lớn nhất trong bản thân của mỗi con người, có niềm tin là sẽ có sức mạnh, mà có sức mạnh tinh thần ấy thì sẽ có thành công! 

Cùng thưởng thức giọng ca của Hải Nguyên qua ca khúc Quên lãng.

Photo: Quốc Huy
Make up: Hạ My
Stylist: Nguyễn Thiện Khiêm
Costumes: Hai Nguyen Fashion
Hair: Khánh Vĩnh Hoàng - Don Hậu 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày