"Cơn sốt" âm nhạc dân gian phủ sóng mạnh mẽ “Giọng hát Việt nhí 2014”

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 05/07/2014

Nếu như ở “Giọng hát Việt nhí” mùa đầu, Phương Mỹ Chi là gương mặt độc tôn thì đến nay năm, lượng thí sinh theo dòng nhạc này đã tăng lên đáng kể.

Phương Mỹ Chi - “hiện tượng dân ca” luôn được xem là thí sinh có sức ảnh hưởng lớn nhất mùa thi đầu tiên của “The Voice Kids Việt Nam – Giọng hát Việt nhí”. Từ khi cô bé xuất hiện, không những tình yêu với nhạc dân ca, quê hương đã trỗi dậy mạnh mẽ trong mỗi khán giả mà còn kéo theo rất nhiều gương mặt mạnh dạn thử sức mình với dòng nhạc đặc biệt này trong các cuộc thi lớn nhỏ.

Phương Mỹ Chi là nguồn cảm hứng của rất nhiều bạn nhỏ yêu thích âm nhạc dân gian

Đến với “Giọng hát Việt nhí” năm nay, khán giả đoán chắc rằng sẽ được thấy thấp thoáng những chiếc áo bà ba, những bộ đồ dân tộc ngay trên sân khấu. Điều đó đã được khẳng định rõ nét trong 2 tập đầu tiên của Vòng Giấu mặt khi có đến 5 bé lựa chọn và gây ấn tượng mạnh với dòng nhạc này.

Ngọc Anh – thí sinh khiếm thị chính là một nhân tố rất đặc biệt của mùa thi năm nay. Sở hữu chất giọng ngọt và nhiều tâm sự nhưng lại không may mắn mất đi thị lực, điều đó dường như khiến mỗi câu hát của cô bé càng thêm chất chứa tình cảm. Với “Ơn nghĩa sinh thành”, Ngọc Anh đã thuyết phục được cả 3 chiếc ghế quay lại và cuối cùng bé đã nhảy cẫng lên sung sướng khi chọn về với đội cô Cẩm Ly.

Nụ cười của Ngọc Anh khi được về đội Cẩm Ly khiến người xem vô cùng xúc động

Thu Hiền cũng là một hoàn cảnh khá đặc biệt khi em mồ côi cha – người đã dẫn dắt em theo con đường ca hát từ nhỏ. Lựa chọn “Em tôi” (Thuận Yến), một ca khúc đậm âm hưởng dân gian miền Bắc, những câu hát nức nở và mượt mà của Thu Hiền đã đưa em về với đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang.

Em sở hữu nụ cười hiền và hơi rụt rè như chính cái tên của mình vậy

Minh Tài là một phát hiện khá thú vị của “Giọng hát Việt nhí” năm nay khi cậu bé là thí sinh nam đầu tiên dám thử sức mình với dân ca Nam bộ. Trong bộ áo bà ba cùng khăn rằn đặc trưng, ngay khi cất giọng lên trong ca khúc “Còn thương rau đắng mọc sau hè”, Minh Tài đã thuyết phục được HLV Cẩm Ly, khiến cô ngỡ ngàng vì tưởng là giọng con gái và bước hẳn lên sân khấu cổ vũ em hát hết bài. Phép cộng quá tuyệt vời giữa Minh Tài và Cẩm Ly khiến 2 chiếc ghế còn lại không “buồn” bấm nút mà chỉ ngồi thưởng thức trọn vẹn từ đầu chí cuối.

Minh Tài rạng rỡ ôm chầm lấy Cẩm Ly sau khi kết thúc phần dự thi

Yến Nhi, cô bé 14 tuổi tuy đến từ Cần Thơ nhưng lại lựa chọn một ca khúc mang âm hưởng Bắc bộ của nhạc sĩ Trần Tiến - “Chị tôi”. Những giai điệu buồn của bài hát được cộng hưởng với chất giọng chín chắn nhưng vẫn khá trong sáng của Yến Nhi đã lay động được trái tim các giám khảo. Cô bé là một “chiến binh” khá đáng gờm của đội Lam Trường.

Tình yêu nhạc dân gian của Yến Nhi được truyền lại từ bố

Và cuối cùng không thể không nhắc đến “hiện tượng” Hoàng Anh – chú “Doraemon tóc xoăn” vô cùng đáng yêu, ngộ nghĩnh. Thể hiện “H'ren lên rẫy” theo một phong cách rất hiện đại, sôi nổi cùng nhiều động tác vũ đạo, cử chỉ rất sáng tạo, Hoàng Anh đã khiến tất cả khán giả trở nên “phát cuồng” và không ngừng cười lớn khi nhìn bé biểu diễn. Cậu bé 11 tuổi này đang là thí sinh được quan tâm nhất nhì đội vợ chồng Giang – Hồ.

Hoàng Anh rất thích các ca khúc mang âm hưởng dân gian được làm mới lại

Cách hát, trình diễn đầy hồn nhiên và những câu chuyện nhiều cảm xúc của các em đã cho khán giả thấy sự lựa chọn hoàn toàn xuất phát từ chính mỗi thí sinh. Và đây thực sự là một điều đáng mừng vì thế hệ măng non của đất nước đang có những hành động rất thiết thực và rất tự nhiên để gìn giữ vốn quý dân tộc. Nếu không được tiếp xúc nhiều, không yêu thương chân thành thì các em đã không thể hiện tốt đến như vậy.

Sự nở rộ của các thí sinh hát nhạc dân tộc trong mùa 2 của “Giọng hát Việt nhí” sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Trong những tập thi tiếp theo, chắc chắn khán giả sẽ còn được gặp rất nhiều tài năng nhí có tình yêu sâu đậm với quê hương, đất nước. Điều này chắc chắn sẽ càng làm khó các HLV và khiến cho đội hình các thí sinh thêm phần thú vị.



Cùng P/S bảo vệ những khoảnh khắc vô giá và nụ cười xinh của trẻ tại đây: https://www.facebook.com/baovenucuoivn.