“Cơn mưa Rock” hoành tráng tại TPHCM – Tất cả đã Cùng nhau tỏa sáng

Theo
Chia sẻ

Cơn mưa Sài Gòn tầm tã tối thứ bảy không ngăn được hàng ngàn bạn trẻ đến tham dự vòng chung kết “Cùng nhau tỏa sáng” do nhãn hàng sing-gum Doublemint tài trợ diễn ra tại sân khấu 4A, NVHTN.

Không phụ sự kì vọng của khán giả, cả đêm thi là một bữa tiệc thịnh soạn được chuẩn bị kĩ lưỡng với 5 nhóm nhạc trẻ The Battery (Cần Thơ), Black Roses (TP.HCM), B.T.T.T (Đà Nẵng), Jokers (Hà Nội) và KOP (TP.HCM) - được tuyển chọn trong ba tháng qua ở bốn thành phố lớn. Mỗi band là một hương vị khác nhau bao gồm sự kết hợp ăn ý giữa các thành viên trong nhóm, tinh thần đồng đội và phong cách biểu diễn đầy tự tin.
The Battery với cô ca sĩ Bạch Nga nhỏ nhắn, bạn gái duy nhất của đêm thi, không trang điểm cầu kỳ nhưng đã cùng các bạn nam trong nhóm “quậy” tưng bừng buổi diễn.

Nhóm The Battery mở màn “làm nóng” không khí đêm thi
 
B.T.T.T với phần nhạc “đẹp”, với ngoại hình “quyến rũ” đã  khuấy động không khí với hai bài Rock quen thuộc trong đó có It’s my life đầy thuyết phục.
 

“Mỹ nam” B.T.T.T đến từ Đà Nẵng
 
Đặc biệt, BGK đã đưa ra những lời nhận xét rất “đắt” và cá tính ngay sau mỗi phần dự thi của từng ban nhạc.  Như với nhóm KOP, Minh Phương đã nhận xét: “Tôi có một sự thật muốn chia sẻ với các bạn, lúc bán kết, tôi đọc tên nhóm của các bạn là “khớp” nhưng đêm nay các bạn không “khớp” chút nào cả. Nếu có một so sánh, tôi sẽ so sánh các bạn như là 1 quả cầu rất đặc ruột và nặng hàng tỉ tỉ tấn.”
 

KOP với bản lĩnh sân khấu dày dạn

BGK đã quyết định 3 nhóm nhạc tỏa sáng nhất đêm diễn dựa trên tiêu chí là công bằng và toàn diện, từ phong cách biểu diễn, khả năng truyền cảm hứng cho khán giả đến trang phục và đương nhiên là dựa trên cả chuyên môn. Đặc biệt phải nhắc đến tiêu chí sự “Hòa hợp” giữa các thành viên trong nhóm bởi vì đây là cuộc thi đòi hỏi tinh thần đồng đội, ban nhạc “Cùng nhau tỏa sáng”, các thành viên cần có sự phối hợp ăn ý với nhau.

Có thể nói, khán giả cũng chính là phần tỏa sáng của chương trình, hầu hết mọi người đều cổ vũ rất “sung”, có bạn còn đến gần sân khấu không có phần mái che để cổ vũ cho các ban nhạc mặc dù mưa vẫn nặng hạt. Không khí cứ nóng dần lên sau mỗi phần biểu diễn. Người trình diễn, ban giám khảo, ban tổ chức, và khán giả như được ngây ngất trong chất nhạc Rock cá tính, lúc êm dịu như 100 ngày yêu em, lúc bùng nổ, cuồng nhiệt như It’s my life.

Đêm chung kết có thể nói đã rất thành công nhờ vào một phần đóng góp không nhỏ của khán giả, và  theo chia sẻ của anh Phúc – trưởng phòng Event của NVHTN: “Năm sau, BTC sẽ chú trọng và tư vấn kĩ hơn về phần kỹ thuật cũng như chuyên môn. Rất hy vọng sẽ có nhiều ban nhạc tham gia hơn trong năm tới”. Vậy là chắc chắn bạn trẻ chúng mình sẽ tiếp tục có được sân chơi bổ ích, để giao lưu và phát huy sự  tự tin, đoàn kết, bản lĩnh thể hiện chính mình, để thổi bùng niềm đam mê âm nhạc và chia sẻ nó đến với mọi người xung quanh.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày