Liverpool khởi đầu trận CK Europa League như mơ khi có một hiệp 1 hoàn toàn áp đảo Sevilla. Ưu thế của "lữ đoàn đỏ" được cụ thể ở phút 35, với pha dứt điểm đẹp mắt làm tung lưới Soria của Daniel Sturridge.
Bên ngoài sân, HLV Jurgen Klopp không thể giấu được niềm hạnh phúc vô bờ. Ông liên tục nhảy múa, trông chẳng khác gì một CĐV nhiệt thành của The Kop.
Chính sự sôi nổi của HLV 49 tuổi đã truyền lửa cho các học trò chơi một hiệp đấu trên chân hoàn toàn so với đối thủ.
J.Klopp vỗ tay tán thưởng sau cú chuồi bóng chuẩn xác của học trò.
Sang hiệp 2, tâm trạng của Jurgen Klopp nhanh chóng từ phấn khích trở nên thất vọng tột độ, khi đội nhà đá chùng xuống và nhận liên tiếp 3 bàn thua.
Cựu HLV của Dortmund tỏ ra giận dữ khi phải chứng kiến đoàn quân do ông dẫn dắt sụp đổ nhanh chóng, dù thi đấu cực hay trong hiệp 1.
Sau trận đấu, Klopp nán lại để phàn nàn với trọng tài về 3 quả penalty mà Liverpool bị từ chối.
Đau đớn, nhưng Jurgen Klopp vẫn động viên các học trò vượt qua nỗi đau bại trận.
Tuy nhiên, chính ông cũng đã không thể giấu được cảm xúc của mình. Trên bục nhận huy chương, HLV người Đức cúi mặt bước với vẻ mặt đầy đau khổ.
Nỗi đau của Klopp tiếp tục được ông mang vào phòng họp báo, với lời phàn nàn về kết quả thua ngược bất công: "Tôi đã thua một số trận chung kết trong vài năm qua. Và không có quyết định sai lầm nào có lợi cho tôi trong những trận đó. Hôm nay cũng vậy. Có hai quyết định gây bất lợi cho chúng tôi. Nhưng điều này sẽ sớm thay đổi. Chúng tôi cần thêm những trận chung kết.".