Muôn vàn nỗi khổ của game thủ mùa dịch, "chọn game hay chọn em"?

NgocLong, Theo Trí Thức Trẻ 06:35 09/08/2021

Chơi game một ít thì vui, chứ chơi cả mùa dịch thì hết vui mất rồi!

Đã gần 2 năm kể từ ngày "Cô Vy" - "vị khách không mời tự đến" ghé thăm nước ta và gây ra bao hậu quả nghiêm trọng cho mọi người. Trong suốt khoảng thời gian qua, có lẽ game thủ là những người cảm thấy dễ thích nghi nhất vào những ngày giãn cách. Không phải đi học, đi làm, fan làng game đơn giản chỉ là ngồi yên trong nhà chơi thỏa thích.

Phải công nhận rằng chưa bao giờ "ngồi im chơi game" lại được mọi người ưu tiên lựa chọn như thế này. Nhưng rồi, chơi game mãi cũng phải biết chán chứ! Cả ngày chỉ ngồi nhìn máy tính, điện thoại, tự nhiên nhớ lại những ngày không có dịch bệnh vui biết bao.

Ai bảo ở nhà chơi game là sướng chứ? Ở nhà mùa dịch đâu phải chỉ mỗi chơi game, có bao nhiêu nỗi khổ, nỗi nhớ mà thường ngày chúng ta không để ý, để rồi đến khi nhận ra thì đã quá muộn mất rồi.

Ở nhà chống dịch có phải là được ngồi yên chơi game đâu, cứ mỗi khi mở được máy tính, cầm được điện thoại trên tay thì bao nhiêu rắc rối lại đến.

Muôn vàn nỗi khổ của game thủ mùa dịch, chọn game hay chọn em? - Ảnh 1.

Mà lúc được chơi game rồi cũng khổ cơ, hết cá mập cắn cáp thì đến lỗi game cũng không vào được.

Muôn vàn nỗi khổ của game thủ mùa dịch, chọn game hay chọn em? - Ảnh 2.

Chơi được game rồi cũng có sung sướng gì đâu, còn bao nhiêu nỗi buồn mà không ai thấu được.

Muôn vàn nỗi khổ của game thủ mùa dịch, chọn game hay chọn em? - Ảnh 3.

Ngồi im trong nhà chờ "Cô Vy" đi mà tự nhiên nhớ lại những ngày tháng chưa có dịch quá, được làm bao nhiêu điều thú vị.

Muôn vàn nỗi khổ của game thủ mùa dịch, chọn game hay chọn em? - Ảnh 4.

Mong sao cho nhanh đến ngày hết "Cô Vy" để các game thủ được thỏa thích làm điều mình muốn nhé!

NGÀY HẾT CÔ VY - một trào lưu đến từ Kenh14.vn!

Hãy cùng nhau:

1. Đăng những điều bạn muốn làm ngay sau khi hết dịch.

2. Hashtag #ngayhetcovy #covydidi và đừng quên tag @kenh14offical nữa nhé.

Thiết kế: Trường Dương