Trên màn ảnh Việt, "phi công trẻ lái máy bay bà già" không phải một chủ đề được quá nhiều nhà làm phim lựa chọn để khai thác. Chính bởi số lượng khá khiêm tốn nên khán giả thường tỏ ra rất phấn khích mỗi khi chuyện tình chị - em được dịp lên sóng. Và trong những bộ phim khai thác chuyện tình chị - em như vậy, nhân vật khiến người ta tò mò nhiều nhất chính là "máy bay bà già" - người bất chấp mọi định kiến để đem lòng yêu trai trẻ.
(Ảnh: VTV)
Một trong số những "máy bay bà già" nức tiếng nhất màn ảnh Việt hiện nay chính là chị sếp Xuân đại gia (Ngọc Crystal Eyes) - "người tình trăm năm" của thanh niên đào mỏ Tùng nai tơ (Bình An) trong Những Cô Gái Trong Thành Phố. Là giám đốc của một công ty lớn, tiền nhiều không đếm xuể, thứ gì cũng có, chỉ thiếu một bờ vai để nương tựa, Xuân cáo già dùng tiền để mua tình yêu từ cậu nhân viên trẻ đẹp. Thấy Tùng ngoan ngoãn ở bên mình, bà Xuân hoan hỉ ra mặt vì những tưởng đã tìm được "chân mệnh thiên tử" của cuộc đời.
Tùng "nhắm mắt trao thân" cho chị sếp (Ảnh: VTV)
Để được tận hưởng cuộc sống thượng lưu (Ảnh: VTV)
Mưu mô, thủ đoạn là vậy nhưng bà Xuân nào có thể ngờ đến chuyện Tùng chỉ muốn moi tiền của mình để đem về chăm sóc ý trung nhân trẻ đẹp. Thiết nghĩ ngày mà sự thật động trời này bị lộ tẩy, máy bay bà già hẳn sẽ... gãy cánh mất!
Nhìn ngây thơ vậy thôi chứ Tùng nhà ta cũng cáo không kém nhân tình (Ảnh: VTV)
Khác với bà Xuân, Phi Yến (Huyền Thạch) trong Mối Tình Đầu Của Tôi lại thuộc dạng máy bay... cơ hàn, luôn ôm mộng đổi đời nên tìm cách dụ dỗ phi công trẻ giàu có. Vốn nghe phong phanh chuyện trong số những đồng nghiệp của mình có một người là đại gia ngầm, Phi Yến bèn quăng thính diện rộng, kết quả, chẳng có "con cá" nào thèm cắn câu.
Phi Yến quăng thính diện rộng
Thấy Lê Minh có vẻ thân thiết với sếp tổng, thầm đoán cậu ta chính là đại gia ngầm, Phi Yến bèn làm thân với chàng trai trẻ, bất chấp khoảng cách tuổi tác. Máy bay bà già mặt dày đến độ chẳng ít lần khiến Lê Minh phải phát hoảng vì sợ bị đeo bám. Trong tương lai không xa, khi biết Lê Minh cũng chỉ là một nhân viên bình thường có lẽ Phi Yến chỉ còn nước "đội quần" mà sống qua ngày mất.
Phi Yến nhiệt tình thả thính Lê Minh
"Chị Phi Yến à, Minh em nào phải đại gia đâu!"
Giàu có, xinh đẹp, sang chảnh và quyền lực, Ms.Q (Ninh Dương Lan Ngọc) của Gái Già Lắm Chiêu 2 chính là loại "máy bay" khiến mọi đàn ông đều khao khát có được. Có điều Ms.Q cùng hội bạn lại tuyệt đối tôn sùng chủ nghĩa độc thân, chỉ thích... chơi qua đường mà chẳng muốn ràng buộc. Nhưng đó là suy nghĩ trước khi "phi công trẻ" Jack (Lê Xuân Tiền) bất ngờ bước vào cuộc đời Ms.Q.
Chế đẹp nhưng chế không thích thuộc về ai!
Trái ngược với vẻ quyền lực, quyết đoán trong công việc, khi rơi vào lưới tình, gái già Ms.Q lại trở nên ngô nghê đến lạ kì. Thậm chí, Ms.Q còn thường xuyên bị “phi công trẻ” phản đòn một cách đau đớn. Trải qua nhiều biến cố, cuối cùng gái già ngô nghê cũng chính thức thoát ế, hạnh phúc bên chàng trai trẻ của riêng mình.
Chuyện tình máy bay - phi công có một cái kết đẹp
Giống với Ms.Q, chị đại Khả Doanh (Mỹ Tâm) trong Chị Trợ Lý Của Anh cũng thuộc tuýp phụ nữ tuyệt đối tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Tối ngày lao đầu vào công việc, Khả Doanh chẳng bao giờ chịu nghĩ đến việc mở lòng với bất kì ai. Cho đến một ngày biến cố ập đến, chị đại buộc phải làm trợ lý cho một gã giám đốc trẻ cũng là cậu em chung trường năm nào - Phúc Nam (Mai Tài Phến).
Khả Doanh xinh đẹp, quyền lực và cuồng công việc
Từ một người tối ngày khắc khẩu với Phúc Nam, nhất định không chịu gọi vị giám đốc trẻ một tiếng "anh", Khả Doanh đã bị sự chân thành của Phúc Nam chinh phục. "Máy bay bà già" rơi vào lưới tình, biết rung động, biết yêu thương và bỗng trở nên trẻ con đến lạ lùng.
Phi công trẻ đã chinh phục được tình đầu rồi!
Một chút mưu mô như Phi Yến hay mạnh mẽ, cá tính như Khả Doanh, đã là phụ nữ, dù già hay trẻ thì cũng đáng được yêu thương đúng không nào?!