Muôn kiểu đối phó với cơn buồn ngủ trong lớp: Người chui xuống ngăn bàn, người bị giáo viên làm thót tim phải tự động bật dậy

Vân Trang, Theo Helino 15:53 01/11/2019

Ngủ gật trong lớp là trái quy định, sẽ bị giáo viên phạt nhưng vì sức mạnh của cơn buồn ngủ quá lớn nên tụi học trò đã phải bày ra đủ chiêu trò để có thể đi theo “tiếng gọi của đam mê”.

Học trò thời nào cũng có những thói quen được di truyền từ thế hệ học sinh này sang thế hệ học sinh khác như quay cóp trong giờ kiểm tra, ngủ gật trong lớp… Nhất là ngủ gật với nhiều người đã thành đam mê, cứ đến những môn trái gu là thi nhau lăn ra ngủ quên trời quên đất. Thậm chí ngủ trong lớp còn được coi sướng hơn ngủ ở nhà vì lúc đó đang mệt lại còn không gian yên tĩnh nên dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Tuy nhiên chẳng giáo viên nào thích học sinh ngủ trong giờ của mình, nhiều thầy cô sẵn sàng cho luôn một vé vào sổ đầu bài nếu thấy ai gục trong lớp. Vậy nên học trò phải nghĩ "trăm phương ngàn kế" cho ra đời những phong cách ngủ không giống ai. Như trường hợp của cô bạn dưới đây đã cho nguyên cái đầu của mình vào hộc bàn rồi đánh một giấc ngon lành.

Muôn kiểu đối phó với cơn buồn ngủ trong lớp: Người chui xuống ngăn bàn, người bị giáo viên làm thót tim phải tự động bật dậy - Ảnh 1.

Dân mạng không khỏi ôm bụng cười trước cảnh nữ sinh cho nguyên cái đầu vào ngăn bàn để ngủ. (Ảnh: Trường Người Ta)

Nữ sinh đã cho đầu vào hộc bàn để tránh tầm nhìn của giáo viên đồng thời có thể yên tâm "nghe theo tiếng gọi đam mê" mà không sợ bị phạt. Tuy nhiên dân mạng cũng không ít thắc mắc khi hộc bàn thì bé, lắm lúc để đồ còn chật mà nữ sinh này lại có thể cho nguyên cái đầu to tướng vào bàn. Chưa kể ngủ tư thế này sẽ đau gãy lưng, khi dậy kiểu gì cũng ê hết mình mẩn. Quả là sức mạnh của cơn buồn ngủ thật to lớn!

Ngay dưới bài đăng là vô số bình luận thán phục khả năng kỳ diệu của cô bạn.

"Không biết làm sao chui vô nổi cái ngăn bàn nữa, để đồ còn không đủ nữa là", bạn T.A bình luận.

"Tự nhiên tỉnh dậy đụng vô ngay cái mặt bàn là xong cái đầu", bạn Q.T chia sẻ.

"Vậy mà vẫn ngủ ngon được mới tài, chắc sau phải đi tập uốn dẻo để ngủ mất", bạn H.T chia sẻ.

"Tôi không bị làm sao là vì tôi có kỹ thuật và kinh nghiệm từ hồi lớp 2 bị kẹt vào ngăn bàn xong ngủ quên trong đấy luôn, lúc cô gọi dậy tự nhiên kéo đầu ra được rất thoải mái, chắc là ngủ dậy lạnh nên đầu mình bị co lại", bạn T.L bình luận.

Muôn kiểu đối phó với cơn buồn ngủ trong lớp: Người chui xuống ngăn bàn, người bị giáo viên làm thót tim phải tự động bật dậy - Ảnh 2.

Màn ngủ gật “ẩn thân chi thuật” khác. (Ảnh: Hiếu Trung)

Dân mạng cũng lùng lại nhiều lần học sinh đối phó với việc ngủ gật trong lớp. Như cậu bạn dưới đây đã nằm hẳn xuống đất ngủ một giấc ngon lành. Nhưng cô giáo liền nhận ra ngay sự biến mất và đến hẳn chỗ học sinh kiểm tra rồi lấy vở quạt mát khiến cậu bạn thót tim bật tỉnh dậy. Vậy là chẳng cần sổ đầu bài hay bản kiểm điểm, cô giáo chỉ cần làm hành động nhẹ nhàng cũng đủ khiến tụi học trò sợ xanh mặt không dám tái phạm nữa.

Muôn kiểu đối phó với cơn buồn ngủ trong lớp: Người chui xuống ngăn bàn, người bị giáo viên làm thót tim phải tự động bật dậy - Ảnh 3.

Nam sinh chui hẳn xuống đất ngủ ngon lành.

Một cậu bạn khác cũng hết hồn vì khi tỉnh dậy thấy cô giáo đang tươi cười selfie cạnh mình. Đúng là giáo viên chuyện gì cũng biết, chỉ là họ có muốn nói ra không thôi. (Ảnh: Trường Người Ta)