Mùa tiệc tùng, Tết nhất sắp đổ bộ: Điểm danh những nhân vật "kỳ kỳ", nghe sơ thôi đã ngửi thấy mùi… "toang"

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 31/12/2019

Lại bảo không đúng đi. Gặp mấy nhân vật này là chỉ muốn hóa đá: "Ơ kìa, tiệc đang vui mà mấy ba?".

Nếu bạn có lỡ bận rộn quá mà quên thì chúng tôi xin mạnh dạn nhắc nhở, vỏn vẹn hơn 2 chục ngày nữa là tới Tết Nguyên đán rồi. Từ nay đến lúc đó, cuộc sống của bạn sẽ ngập tràn trong các buổi party, event với đủ mọi lý do từ chia tay đến ăn mừng, và tất nhiên, cũng đủ mọi thành phần tham gia. Đa hệ là thế, nên sẽ luôn có những nhân vật 1 khi đã xuất hiện là khiến bối rối nhân đôi, tự tin vơi nửa, tiệc tùng đang vui vẫn hóa đá như thường. Cuối năm đã nhiều, Tết lại nhiều hơn gấp bội. Những người ấy, nhân gian dạo này gọi là nhà họ Kỳ.

Gia tộc họ Kỳ cũng đông đúc như các gia tộc khác, nhưng điểm đặc trưng là tính thích cà khịa. Đi đầu trong phong trào này phải kể đến ông Kỳ Ghét - leader team Khó ở. Xuất hiện trong tiệc tùng cuối năm thì ôi thôi, bánh bèo, sexy, menswear, IT girl đều có thể lọt vào tầm bình phẩm của team này.

Mùa tiệc tùng, Tết nhất sắp đổ bộ: Điểm danh những nhân vật kỳ kỳ, nghe sơ thôi đã ngửi thấy mùi… toang - Ảnh 1.

Không chỉ đam mê nhận xét anh chị em, Kỳ Ghét còn thích đâm chọt cả… đồ ăn, ánh sáng, cái thảm, cái ghế… tất tật. Ăn chậm cũng kêu, ăn nhanh cũng nói, ăn mà không có tiếng động cũng feedback luôn!

Mùa tiệc tùng, Tết nhất sắp đổ bộ: Điểm danh những nhân vật kỳ kỳ, nghe sơ thôi đã ngửi thấy mùi… toang - Ảnh 2.

Xứng tầm với ông Kỳ Ghét là cô Kỳ Vô Duyên. Xinh, giàu chẳng kém ai, nhưng cô được cái là "phán câu hết hồn, kém duyên nhất thôn". Một khi cô "trà trộn" vào các event, tiệc tối cuối năm, thời điểm bàn dân thiên hạ xúng xính long lanh, yêu kiều đài các thì chỉ có nước làm người ta hóa đá.

Mùa tiệc tùng, Tết nhất sắp đổ bộ: Điểm danh những nhân vật kỳ kỳ, nghe sơ thôi đã ngửi thấy mùi… toang - Ảnh 3.

Team của cô thường sẽ chỉ đẹp khi đứng yên. Khoảnh khắc những câu như: "Em được thưởng bao nhiêu? Chồng em được thưởng nhiêu?" là sự đẹp bốc hơi hoàn toàn. Chưa kể có những môn đệ thích tranh thủ, nhân dịp cơ quan đông đủ là rải thiệp: "Ra Tết em lấy vợ, mời anh chị đến chung vui"... thế là tiệc hết vui.

Mùa tiệc tùng, Tết nhất sắp đổ bộ: Điểm danh những nhân vật kỳ kỳ, nghe sơ thôi đã ngửi thấy mùi… toang - Ảnh 4.

Trẻ trung hơn một chút là chú Kỳ Bí, nhưng cũng vì trẻ nên chú có quá nhiều sự thắc mắc dành cho cuộc đời. Team chú hoạt động mạnh mẽ suốt cả năm, dân làng vẫn thông cảm được, nhưng dịp cận Tết có vẻ sẽ khiến người ta muốn tàng hình đi nhiều chút.

Mùa tiệc tùng, Tết nhất sắp đổ bộ: Điểm danh những nhân vật kỳ kỳ, nghe sơ thôi đã ngửi thấy mùi… toang - Ảnh 5.

Tính xởi lởi, không muốn bơ ai bao giờ nên team Kỳ Bí luôn dùng câu hỏi để làm quen. Mười mươi biết người ta đi tiệc nhưng vẫn hỏi đi đâu đấy, đến sớm thế hay bàng hoàng hơn là… chưa về à? Hỏi thế thôi nhưng không ác ý gì: "Bình thường như sân trượt băng thế mà nay đi YEP cái tự dưng đồi núi trập trùng nhỉ?"; "Tại sao sếp hôm nay lại mang cà vạt đỏ, tại sao quận 7 lại không có phường 7, tại sao giải Nhất lại không về tay em?".

Mùa tiệc tùng, Tết nhất sắp đổ bộ: Điểm danh những nhân vật kỳ kỳ, nghe sơ thôi đã ngửi thấy mùi… toang - Ảnh 6.

Nhiều năng lượng, trẻ, khỏe, nhiệt huyết, nhưng lại vụng về: Đó là những tố chất góp phần làm nên danh tiếng của team Kỳ Hạn. Mấy event tiệc tối ấy mà, nếu làm MC, nguy cơ nói nhịu, lộn trang, giới thiệu nhầm người, đọc sai giải thưởng cao ngất ngưởng. Nếu là khách mời, cũng không khó để gặp mấy ca vồ ếch, rách váy, vỡ ly, bể chén… vân vân và mây mây.

Mùa tiệc tùng, Tết nhất sắp đổ bộ: Điểm danh những nhân vật kỳ kỳ, nghe sơ thôi đã ngửi thấy mùi… toang - Ảnh 7.

Kỳ Hạn dẫu có tố chất tấu hài đấy, nhưng trong khung cảnh xịn mịn, chanh sả của event thì mọi người thường "lùi bước để thấy em rõ hơn". Toang nên được để dành cho lúc khác, Kỳ Hạn cũng vậy!

Mùa tiệc tùng, Tết nhất sắp đổ bộ: Điểm danh những nhân vật kỳ kỳ, nghe sơ thôi đã ngửi thấy mùi… toang - Ảnh 8.

Vì một mùa party và Tết nhất không hóa đá, hãy rào trước tinh thần để tự tin ứng phó với gia tộc họ Kỳ trong các buổi tiệc bạn nhé. Dở khóc dở cười chứ không đùa đâu, thế nên thủ sẵn cho mình vài bí kíp, không dùng bây giờ thì Tết dùng, đi đâu mà thiệt nhỉ?


Được sáng tạo bởi Pepsi Vietnam, gia tộc họ Kỳ - Bộ tứ "tánh kỳ" với những tình huống dở khóc dở cười đang chiếm sóng MXH những ngày cuối năm. Bạn đã bao giờ chạm trán nhà họ Kỳ trong những ngày lễ Tết? Hãy kiểm chứng tại fanpage Pepsi và chia sẻ câu chuyện của bạn ngay thôi nào!