Mua quà Valentine qua mạng tặng người yêu, cô gái khóc ròng khi nhận về hộp dâu méo mó khác xa hình quảng cáo

Coca, Theo Helino 15:42 14/02/2019

Những thảm họa mua hàng online có vẻ như vẫn diễn ra hằng ngày, bất kể là ngày bình thường hay ngày Valentine.

Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, đa dạng mà mua hàng online thực sự đã trở thành một xu hướng trong cuộc sống hiện tại của tất cả mọi người. Quần áo, giày dép, thực phẩm, đồ đạc... "gi gỉ gì gi" cái gì mà trên mạng chẳng bán. Hay đơn cử như quà cáp ngày lễ tết thôi, nhiều người do không có thời gian đi chọn lựa cũng đã tin tưởng lựa chọn mua qua mạng như thế.

Tuy nhiên, lợi bất cập hại, chẳng thế mà cứ lâu lâu chúng ta lại được chứng kiến một sự vụ mang tên thảm họa mua hàng online. Nạn nhân mới đây nhất của nó chính là một cô nàng có tên Thảo Anh, đến từ Hà Nội.

Mua quà Valentine qua mạng tặng người yêu, cô gái khóc ròng khi nhận về hộp dâu méo mó khác xa hình quảng cáo - Ảnh 1.

Chuyện là Valentine năm nay vì là ngày lễ tình nhân đầu tiên Thảo Anh không còn cô đơn, nên cô nàng cũng muốn có món quà gì đó làm kỉ niệm tặng bạn trai mình. Bận rộn công việc học hành nên không thể đích thân đi mua, cô nàng quyết định đặt mua một hộp dâu tây bọc socola trông cực lãng mạn của một shop online. Háo hức chờ hàng về rồi đưa đến tận tay người yêu, ấy vậy mà giây phút mở hộp ra, cô nàng như ngã ngửa.

"21 năm sống trên đời mãi mới có người yêu nên em muốn chuẩn bị một cái Valentine ý nghĩa một tí. Nhưng mà đời không như mơ gì, shop bảo là có đóng túi nilon nên không sợ xô lệch trong quá trình di chuyển, thế mà đến lúc mở ra thì bị thế này đây, hộp còn bị rách nữa, cũng không có xiên ăn dâu. Có thể vài trăm nghìn không nhiều nhặn gì nhưng mà đã nhận làm thì phải có trách nhiệm 1 tí đúng không mọi người. Thề lúc người mở ra mà em xấu hổ dã man, vừa buồn vừa ức", Thảo Anh viết.

Mua quà Valentine qua mạng tặng người yêu, cô gái khóc ròng khi nhận về hộp dâu méo mó khác xa hình quảng cáo - Ảnh 2.

Là năm Valentine đầu tiên không F.A nên Thảo Anh muốn đặt một món quà thật ý nghĩa tặng bạn trai

Mua quà Valentine qua mạng tặng người yêu, cô gái khóc ròng khi nhận về hộp dâu méo mó khác xa hình quảng cáo - Ảnh 3.

Ấy vậy mà hộp quà cô nàng đặt mua online lại trông như thảm họa thế này đây!

Nhìn hình ảnh thì cũng có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa sản phẩm shop đăng và hộp dâu thực sự mà cô bạn đáng thương nhận được. Một bên là những quả dâu căng mọng, màu sắc hấp dẫn, xếp vừa khít hộp; một bên là đống dâu còi cọc, bé xíu, lại còn nhợt nhạt, kém hấp dẫn.

Được biết, hộp dâu được Thảo Anh đặt mua và đưa đến nơi vào hôm qua. Cô bạn chia sẻ thêm: "Lúc người ta ship đến thì trông cái hộp có vẻ đẹp đẹp tuy thiếu vài phụ kiện nhưng mà mình vẫn yên tâm đưa cho người yêu. Lúc người yêu mở ra thì thấy thất vọng tràn trề". Dù người yêu của Thảo Anh không tỏ thái độ gì nhưng bản thân cô nàng chỉ muốn phát khùng lên. Đã vậy, khi inbox phản ánh lai với shop, cô nàng cũng nhận được câu trả lời chung chung, rũ bỏ trách nhiệm. Nhưng cuối cùng, vì đã lỡ ăn một quả dâu trong hộp, hơn nữa chuyện cũng qua rồi nên cô nàng quyết định không làm to chuyện hơn nữa.

Mua quà Valentine qua mạng tặng người yêu, cô gái khóc ròng khi nhận về hộp dâu méo mó khác xa hình quảng cáo - Ảnh 4.

Phản ánh lại với shop, cô nàng chỉ nhận được một câu trả lời chung chung rất thiếu trách nhiệm

Câu chuyện của Thảo Anh sau khi được đăng tải đã nhận được rất nhiều bình luận đồng cảm của cư dân mạng. Đúng là mua hàng online vẫn luôn xứng danh một trong những vụ đánh cược nhiều rủi ro nhất!

"Đúng là cú lừa! Thôi thì Valentine sau bạn cố gắng tự làm socola mà tặng người yêu. Dù không đẹp thì ít ra nó cũng còn có ý nghĩa", Mai Hoàng.

"Dâu ảnh mẫu rõ ràng được bọc bằng 1 màu hồng ngọt ngào. Còn dâu chủ top mua cứ trắng ởn ra thế kia. Khổ thân! Thế mà shop đăng ảnh quảng cáo không thấy ngượng nhỉ?", Thảo Anh Nguyễn.

"Thấy cái shop này chán ghê. Không mua được dâu to đẹp như hàng mẫu thì đóng vào cái hộp bé bé thôi. Đóng hộp to đùng thì làm gì mà ship chẳng bị lộn tùng phèo hết lên. Xong ngó cách ăn nói với khách ngứa mắt thật sự, chắc chỉ định bán một mùa rồi nghỉ", Lãnh Diễm.

"Các shop bán hàng làm ơn có tâm một chút. Cả năm mới được một lần Valentine, đừng để người ta thất vọng thế chứ!", Hạnh Hồng Nguyễn.