MU đại thắng Crystal Palace bất chấp sai lầm tai hại của De Gea

THANH HẢI, Theo Tiền Phong 20:18 19/07/2022

MU lại có thêm một chiến thắng tưng bừng nữa trong chuyến du đấu Viễn Đông. Mặc dù vậy, bên cạnh sự phấn khích mà hàng công mang lại, những sai lầm nơi hàng thủ lại tiếp tục xảy ra.

MU đại thắng Crystal Palace bất chấp sai lầm tai hại của De Gea  - Ảnh 1.

Nếu có điều gì khiến Erik ten Hag thất vọng ở trận giao hữu với Crystal Palace, thì đó là việc MU tiếp tục bị thủng lưới vì sai lầm nơi hàng thủ. Nếu như trận trước gặp Melbourne, cặp trung vệ Harry Maguire và Victor Lindelof đứng sai vị trí dẫn đến bàn thua thì lần này, thủ môn De Gea đã chơi không tốt trong tình huống chống phạt góc phút 74.

De Gea đã bị động và sau đó, phán đoán và phản ứng chậm chạp với cú đánh đầu của Ola-Adebomi. Những năm qua, MU rất dễ tổn thương trước các tình huống cố định. Để mọi chuyện tệ hơn, hàng thủ của họ luôn có xu hướng mắc sai lầm. Điều này chắc chắn không thể khắc phục sớm và Ten Hag còn rất nhiều việc phải làm.

Nhưng ít nhất, HLV người Hà Lan có thể yên tâm phần nào khi triết lý của ông đang phát triển tốt ở MU. Các cầu thủ di chuyển linh động, sáng tạo và chiếm lĩnh khoảng trống tốt. Tất cả tạo nên một màn trình diễn sống động trong buổi chiều thứ Ba ở Melbourne.

MU đại thắng Crystal Palace bất chấp sai lầm tai hại của De Gea  - Ảnh 2.

Anthony Martial đang tiến bộ trông thấy dưới triều đại Ten Hag (Ảnh: Getty Images)

Ngay phút thứ 10 MU đã có cơ hội mở tỷ số sau cú chọc khe xuất sắc của Fred để Anthony Martial thoát xuống đối mặt thủ môn. Không thể đánh bại Jack Butland ở tình huống đó nhưng Martial không mất nhiều thời gian để ăn mừng. Phút thứ 17, tân binh Tyrell Malacia phối hợp tốt với Diogo Dalot, sau đó là đường chuyền hoàn hảo từ cánh phải để tiền đạo người Pháp có bàn thứ 3 ở 3 trận liên tiếp.

Tỷ số 3-1 cuối trận đấu không phản ánh hết sức mạnh của MU, cũng như không tương xứng với số cơ hội tạo ra. Mặc dù vậy, khả năng cầm bóng, kiểm soát thế trận và tiến hành những đợt tấn công sắc nét của Quỷ đỏ đủ khiến người hâm mộ họ phấn khích.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 phút 59 có thể coi là tiêu biểu cho sự mới mẻ mà Ten Hag mang lại. Chỉ với 4 đường chuyền, bóng được cầu thủ MU di chuyển từ khu cấm địa đội nhà đến mành lưới của Crystal Palace. Từ khi bóng rời chân Victor Lindelof đến lúc Jadon Sancho hoàn thành đợt tấn công chỉ diễn ra trong vòng 11 giây.

Nếu tình huống đó nêu bật sự đồng bộ, chính xác và hiệu quả thì bàn thắng phút 48 cho thấy sự điềm tĩnh tuyệt vời của các học trò Ten Hag. Từ đường phất dài từ sâu dưới hàng thủ, Martial khống chế thành công ngay trước hai cầu thủ Crystal Palace. Sau đó bóng được đẩy sang cho Sancho, người dừng bóng, chờ đợi và trả lại cho chính Martial băng vào. Martial vượt qua thủ môn và bóng tới chân Van de Beek. Cầu thủ người Hà Lan bình tĩnh căng ngang và Rashford dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.

Sau chiến thắng này, MU sẽ di chuyển tới Perth ở Tây Australia để chơi trận giao hữu tiếp theo với Aston Villa ngày 23/07.