Sau 23 ngày, cuối cùng ông đã gặp may khi chụp được chính diện một vị "chúa sơn lâm" hùng dũng nhất. Con hổ đực này sau đó đã tiến đến để kiếm tra kĩ càng thiết bị nhiếp ảnh rồi mới rời đi.
Lúc anh chụp tấm ảnh này, nó vẫn đang canh giữ ngôi nhà của mình – một chai thuỷ tinh bị vứt xuống biển. Con cái sẽ thường đẻ trứng vào trong chai và chú cá đực trong hình sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ chúng.
Để chụp được khoảnh khắc tuyệt đẹp này trong một ngày tuyết rơi, anh đã phải chờ đợi suốt hơn 1 năm trời.
Gấu chó là loài nhỏ nhất trong họ Gấu và đang bị đe doạ nghiêm trọng bởi nạn phá rừng tràn lan và nhu cầu về mật cùng nhiều bộ phận khác của chúng đối với y học cổ truyền Trung Quốc.
Cá chuồn lướt dài trên mặt nước và bay về phía đông bắc của Đảo D'Arros ở Quần đảo Phía ngoài của Seychelles trong khi kẻ săn mồi vẫn đang sải cánh bám sát phía sau.
Từ góc độ chính diện có thể nhìn thấy ánh mắt mạnh mẽ cùng chiếc lưỡi dài vỗ trên mặt nước của con sư tử này.
Loài cá Sargassum ở quần đảo Raja Ampat, Indonesia thường chọn những đám rong biển làm nơi trú ẩn và nguỵ trang cho mình. Tuy nhiên do sự ô nhiễm của đại dương, chúng chỉ có thể vùng vẫy trong những thứ rác thải nhựa mà con người ném xuống.
Tuy nhiên, chỉ một vài con trong số đó may mắn thoát được, số còn lại đã phải trở thành bữa ăn của con vật nguy hiểm.
Ông Dyer đã phải ẩn nấp ở gần đó suốt hơn nửa tiếng để chụp lại hình ảnh này.
Một chú hải mã to lớn đang ăn ở một hòn đảo thuộc quần đảo Svalbard, Na Uy.
(Theo Dailymail)