Một phút mù quáng vì tham lam, ghen tuông

Di Lâm, Theo Người lao động 11:46 02/02/2022

Một phút tham lam hay mù quáng vì ghen tuông khiến nhiều người sa chân vào con đường tội lỗi…

TAND TP HCM vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Đoan (SN 1982, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) mức án tù chung thân về tội "Giết người".

Tại tòa, bị cáo Đoan khai nhận ghen tuông chính là nguồn cơn gây tội ác.

Cuồng ghen

Bị cáo Đoan giải thích trước khi sự việc tàn nhẫn xảy ra, bị cáo xem điện thoại của vợ và phát hiện tin nhắn ngoại tình cùng hình ảnh nhạy cảm. Sau đó, vợ bị cáo đòi ly hôn.

"Bị cáo năn nỉ vợ nghĩ lại nhưng cô ấy không chấp nhận. Do ghen tuông mù quáng, bị cáo nuôi ý định chết chung với vợ. Từ đó, tai họa ập đến" - bị cáo trần tình.

Theo bản án sơ thẩm, Đoan kết hôn cùng chị L.T.C.N từ năm 2011. Qua một thời gian chung sống, chị N. muốn ly hôn nhưng Đoan nhất quyết không đồng ý.

Tối 29/6/2020, vợ chồng Đoan cãi vã, Đoan lớn tiếng dọa sẽ chết cùng vợ. Trái lại, chị N. khẳng định Đoan không có gan làm việc đó.

Nghe vậy, Đoan tức giận rồi chạy đi lấy một bình xăng, mang vào trước cửa nhà trọ.

Một tay ôm chặt vợ, một tay người đàn ông cầm bình xăng, đổ xăng lên khắp người vợ rồi châm lửa đốt. Lửa cháy loang ra người chị N. rồi bén sang người Đoan.

Thấy lửa cháy lớn, Đoan dùng chân đá bình xăng vào phía trong phòng trọ, khiến xăng chảy ra lênh láng. Ngọn lửa bao trùm căn trọ từng là tổ ấm của hai người.

Người vợ cố gắng vùng vẫy với hy vọng thoát thân nhưng Đoan một mực ngăn cản. Hai bên giằng co giữa biển lửa. Chỉ ít phút sau, cả hai ngộp thở rồi ngất xỉu.

Thấy có hỏa hoạn, hàng xóm vào dập lửa và đưa vợ chồng Đoan đi cấp cứu. Đến ngày 13/7/2020, chị N. tử vong khi điều trị tại bệnh viện.

Đoan may mắn thoát chết nhưng trả giá bằng bản án chung thân.

Một phút mù quáng vì tham lam, ghen tuông - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Văn Đoan lãnh án chung thân về tội "Giết người"

Lòng tham

Không chỉ có ghen tuông mà lòng tham cũng là nguyên nhân khiến không ít người trẻ sa vào con đường tội lỗi.

Mới đây, TAND Cấp cao tại TP HCM công bố bản án phúc thẩm với nội dung bác kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Viết Lợi (SN 1989, quê ở tỉnh Nghệ An) về tội "Cướp tài sản".

Tối 20/1/2020, Lợi đến khu du lịch Suối Tiên, quận 9 (nay là TP Thủ Đức, TP HCM) để đón xe khách về quê.

Đợi đến rạng sáng hôm sau, Lợi nhìn thấy anh H.T.S. (tài xế GoViet) đang chờ đón khách, Lợi đề nghị anh này chở đi. Trên đường, nam thanh niên nảy sinh ý định dùng dao (mang theo) đâm bị hại hòng cướp xe máy.

Lợi lừa anh S. chở vào khu vực vắng vẻ, cách xa đường lộ rồi bất thình lình bước xuống, dùng dao đâm liên tiếp vào người, mắt tài xế GoViet. Đang gây án, thấy có người chạy đến, Lợi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Không mất mạng nhưng nạn nhân mang thương tật vĩnh viễn 86%, mắt bên phải bị hỏng.

Với hành vi phạm tội như trên, Lợi bị TAND TP HCM phạt tù chung thân về tội "Cướp tài sản". Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Xử phúc thẩm, HĐXX nhận định bị cáo Lợi dùng dao đâm nhiều nhát gây nguy hiểm đến tính mạng bị hại. Bị cáo cố tình thực hiện hành vi đến cùng. Mức án chung thân hoàn toàn tương xứng với hành vi phạm tội dã man mà Lợi gây ra.

Chính vì lẽ đó, tòa phúc thẩm quyết định bác bỏ kháng cáo.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày