Một ngày với "con mắt thứ 3" - Những thứ nhỏ bé, bình dị quanh ta bỗng trở nên phi thường, khác lạ!

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:16 15/01/2020

Quán cafe quen thuộc với những góc decor ngày nào cũng gặp, những đồ vật nhỏ bé xung quanh tưởng chừng như ta đã biết tất cả về chúng từ mấy mươi năm về trước. Tất cả trở nên thật khác lạ, phi thường qua góc nhìn hoàn toàn mới.

Con mắt có lẽ là thứ kỳ diệu nhất mà tạo hóa đã tạo ra cho con người... Nhưng sự phát triển của công nghệ còn mở ra cho chúng ta một con mắt "thứ 3", giúp nhìn thấy những thứ, những hình ảnh khó có thể tưởng tượng ra bằng mắt thường. Những đồ vật, hình ảnh quen thuộc ta thấy mỗi ngày bỗng trở nên khác lạ, to lớn, phi thường qua con mắt công nghệ.

Hãy cùng trải nghiệm 1 ngày cuối tuần quen thuộc với một con mắt mới, góc nhìn mới... xem những điều phi thường ta thấy là gì nhé!

Buổi sáng tại quán cafe quen thuộc, vẫn là cảnh trí đó, ly nước vẫn uống mỗi ngày... nhưng hôm nay dưới một góc nhìn mới, tất cả sẽ trở nên mới lạ, và cũng sẽ mang tới cho chúng ta sự thích thú đầy tính liên tưởng về những điều hay ho vừa thấy được.

Một ngày với con mắt thứ 3 - Những thứ nhỏ bé, bình dị quanh ta bỗng trở nên phi thường, khác lạ! - Ảnh 1.

Vẫn là ly capucchino bạn uống mỗi ngày, nhưng đã bao giờ bạn muốn nhìn thật rõ lớp bọt mịn phía trên hay những hình ảnh người bartender đã dày công tạo nên như thế nào?

Một ngày với con mắt thứ 3 - Những thứ nhỏ bé, bình dị quanh ta bỗng trở nên phi thường, khác lạ! - Ảnh 2.

Hay như ly nước chanh của người bạn đối diện cũng gợi mở rất nhiều liên tưởng hay ho...

Một ngày với con mắt thứ 3 - Những thứ nhỏ bé, bình dị quanh ta bỗng trở nên phi thường, khác lạ! - Ảnh 3.

Nếu nhìn sơ qua bạn có nhận ra những thứ xuất hiện trong bức ảnh này không, đó là miếng đào và lá bạc hà trong ly trà đào "quốc dân" ta vẫn uống. Quá bất ngờ phải không?

Một ngày với con mắt thứ 3 - Những thứ nhỏ bé, bình dị quanh ta bỗng trở nên phi thường, khác lạ! - Ảnh 4.

Hồi bé tôi có sở thích tới thật gần để nhìn những sợi dây tóc trong bóng đèn tròn đang sáng và tưởng tượng ra cả một thế giời trong đó. Lớn rồi, vẫn thích tưởng tượng những thứ kỳ diệu trong ánh sáng đó. Nhưng giờ chẳng cần phải tới thật gần nữa, cả một thế giới mới mở ra trong ánh sáng của chùm đèn decor ở quan cafe.

Bữa trưa sang chảnh tạo hứng khởi sau một tuần làm việc hết công suất. Nhưng hôm nay những bức ảnh check-in không phải là không gian quán mà là ảnh món ăn... 

Một ngày với con mắt thứ 3 - Những thứ nhỏ bé, bình dị quanh ta bỗng trở nên phi thường, khác lạ! - Ảnh 5.

Sashimi cá hồi

Một ngày với con mắt thứ 3 - Những thứ nhỏ bé, bình dị quanh ta bỗng trở nên phi thường, khác lạ! - Ảnh 6.

Mỳ Ý

Một ngày với con mắt thứ 3 - Những thứ nhỏ bé, bình dị quanh ta bỗng trở nên phi thường, khác lạ! - Ảnh 7.

Cốt lết

Một ngày với con mắt thứ 3 - Những thứ nhỏ bé, bình dị quanh ta bỗng trở nên phi thường, khác lạ! - Ảnh 8.

Những bức ảnh chụp marco giúp nâng tầm sự tinh túy của món ăn, cho thấy sự cầu kỳ, tỉ mỉ của người đầu bếp trong "tác phẩm ẩm thực" của mình

Buổi chiều cùng con gái ở công viên. Những bài học về hoa lá, cỏ cây bỗng trở nên sinh động, dễ hiểu hơn rất nhiều dưới góc nhìn công nghệ.

Một ngày với con mắt thứ 3 - Những thứ nhỏ bé, bình dị quanh ta bỗng trở nên phi thường, khác lạ! - Ảnh 9.
Một ngày với con mắt thứ 3 - Những thứ nhỏ bé, bình dị quanh ta bỗng trở nên phi thường, khác lạ! - Ảnh 10.
Một ngày với con mắt thứ 3 - Những thứ nhỏ bé, bình dị quanh ta bỗng trở nên phi thường, khác lạ! - Ảnh 11.

Ngồi chỉ con gái hoàn thành bài tập vẽ tranh về nhà nhưng cuối cùng lại bị lôi cuốn hoàn toàn với những cây bút màu quen thuộc... Xem ra không chỉ con gái học vẽ, mà bố cũng học được nhiều điều từ những thứ tưởng chừng đã quá quen mắt.

Một ngày với con mắt thứ 3 - Những thứ nhỏ bé, bình dị quanh ta bỗng trở nên phi thường, khác lạ! - Ảnh 12.
Một ngày với con mắt thứ 3 - Những thứ nhỏ bé, bình dị quanh ta bỗng trở nên phi thường, khác lạ! - Ảnh 13.
Một ngày với con mắt thứ 3 - Những thứ nhỏ bé, bình dị quanh ta bỗng trở nên phi thường, khác lạ! - Ảnh 14.
Một ngày với con mắt thứ 3 - Những thứ nhỏ bé, bình dị quanh ta bỗng trở nên phi thường, khác lạ! - Ảnh 15.
Một ngày với con mắt thứ 3 - Những thứ nhỏ bé, bình dị quanh ta bỗng trở nên phi thường, khác lạ! - Ảnh 16.

Những bức ảnh nghệ thuật và "deep" hoàn toàn có thể chụp bằng điện thoại Samsung Galaxy A51 với macro lens là trợ thủ đắc lực. Samsung Galaxy A51 là Samsung Galaxy đầu tiên được trang bị camera macro chụp cận cảnh giúp chụp ảnh chất nghệ thuật.

Sự phát triển của công nghệ đã giúp việc chụp những bức ảnh marco nghệ thuật trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Không cần những chiếc máy ảnh DLSR với ống kính cồng kềnh, tất cả đều có thể được thực hiện bằng chiếc smartphone nhỏ bé mà bạn mang theo mỗi ngày.