Một Hà Giang mộc mạc mà hùng vĩ qua góc máy của nhiếp ảnh gia 9X

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 20:30 13/11/2018

Bộ ảnh của chàng trai này đã truyền cảm hứng cho giới trẻ yêu “xê dịch” khiến bạn muốn xách ba lô lên và đi.

Một Hà Giang mộc mạc mà hùng vĩ qua góc máy của nhiếp ảnh gia 9X - Ảnh 1.

Ngô Thanh Sơn - thường được biết đến với cái tên Cúm Photo - sinh năm 1992 là nhiếp ảnh gia tự do. Đây không còn là cái tên xa lạ đối với giới trẻ, đặc biệt là cộng đồng mạng bởi những bộ ảnh do anh thực hiện đều để lại ấn tượng mạnh mẽ.

Anh từng chụp rất nhiều bộ ảnh đẹp cho các diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng tại Việt Nam như: Kiều Minh Tuấn, vợ chồng Lương Thế Thành – Thuý Diễm, Chi Pu…

Một Hà Giang mộc mạc mà hùng vĩ qua góc máy của nhiếp ảnh gia 9X - Ảnh 2.

Bằng góc nhìn của một nhiếp ảnh gia, trong cuộc hành trình tìm đến cái đẹp, Cúm Photo như đưa người xem thả hồn vào một vùng đất núi non hùng vĩ nhưng cũng đầy nên thơ với những đồi hoa tam giác mạch.

Một Hà Giang mộc mạc mà hùng vĩ qua góc máy của nhiếp ảnh gia 9X - Ảnh 3.

Sông Nho Quế - Đèo Mã Pì Lèng, địa điểm quen thuộc của dân nghiện du lịch.

Một Hà Giang mộc mạc mà hùng vĩ qua góc máy của nhiếp ảnh gia 9X - Ảnh 4.
Một Hà Giang mộc mạc mà hùng vĩ qua góc máy của nhiếp ảnh gia 9X - Ảnh 5.

Hà Giang nằm ở phía Bắc cách Hà Nội khoảng 300 km, qua những dãy núi cao trập trùng, mảnh đất địa đầu tổ quốc hiện lên rực rỡ bởi sắc hồng phủ khắp rừng thông Yên Minh, thị trấn Phó Bảng, dinh thự họ Vương, cột cờ Lũng Cú… Nơi vẻ đẹp của thiên nhiên còn hoang sơ, nơi núi đồi hùng vỹ tưởng như không có thực. Nơi có những người đồng bào vùng cao hiếu khách, hào sảng, hiền lành.

Một Hà Giang mộc mạc mà hùng vĩ qua góc máy của nhiếp ảnh gia 9X - Ảnh 6.
Một Hà Giang mộc mạc mà hùng vĩ qua góc máy của nhiếp ảnh gia 9X - Ảnh 7.

Với vẻ đẹp nguyên sơ kì bí, ai đến với Hà Giang cũng bị thu hút bởi bầu trời trong xanh, những dãy núi thẳng đứng nối liền bao quanh là những gợn mây trắng.

Một Hà Giang mộc mạc mà hùng vĩ qua góc máy của nhiếp ảnh gia 9X - Ảnh 8.
Một Hà Giang mộc mạc mà hùng vĩ qua góc máy của nhiếp ảnh gia 9X - Ảnh 9.

Khi ngô nếp đã được thu hoạch hết, vừa lúc ngô vàng nỏ trên cây cũng là lúc những hạt mầm hoa tam giác mạch được gieo vào lòng đất.

Một Hà Giang mộc mạc mà hùng vĩ qua góc máy của nhiếp ảnh gia 9X - Ảnh 10.
Một Hà Giang mộc mạc mà hùng vĩ qua góc máy của nhiếp ảnh gia 9X - Ảnh 11.

Cánh đồng hoa tam giác mạch ở Ma Lé – loài hoa biểu tượng của cao nguyên đá Hà Giang.

Một Hà Giang mộc mạc mà hùng vĩ qua góc máy của nhiếp ảnh gia 9X - Ảnh 12.
Một Hà Giang mộc mạc mà hùng vĩ qua góc máy của nhiếp ảnh gia 9X - Ảnh 13.

Trên những bản làng xa xôi, hẻo lánh, tam giác mạch gắn bó với đời sống sinh hoạt của người dân vùng cao, trở thành hình ảnh đặc trưng cho mảnh đất Hà Giang. Thân cây khi còn non dùng để luộc ăn như rau, hạt có thể tạo thành bột làm lương thực.

Một Hà Giang mộc mạc mà hùng vĩ qua góc máy của nhiếp ảnh gia 9X - Ảnh 14.
Một Hà Giang mộc mạc mà hùng vĩ qua góc máy của nhiếp ảnh gia 9X - Ảnh 15.

“Hình ảnh của những đứa trẻ vùng cao đọng lại trong tôi một ấn tượng đặc biệt và có thể sẽ nhớ mãi. Đó là khoảnh khắc hồn nhiên, vui tươi cùng ánh mắt rạng ngời khi nhìn thấy những vị khách phương xa, điều mà tôi khó có thể bắt gặp ở nơi phố thị". Cúm Photo chia sẻ.

Một Hà Giang mộc mạc mà hùng vĩ qua góc máy của nhiếp ảnh gia 9X - Ảnh 16.

Cảnh sinh hoạt đời thường của người nông dân vùng cao.

Bộ ảnh của Cúm Photo đã thu về hơn 2.000 lượt like và gần 200 lượt chia sẻ.