Một gia đình tan nát vì tấm vé số 28 tỷ đồng: Cô bỏ tiền nhờ mua, cháu lại ghi tên cùng hưởng

Nam Thanh, Theo Helino 21:00 29/08/2018

Tấm vé số do cô Barbara Reddick bỏ tiền mua, thế nhưng lại đứng tên thêm cả người cháu MacInnis, và từ đây mọi rắc rối bắt đầu.

Vào tháng Bảy vừa qua tờ News.com.au đã đưa tin về một gia đình Canada đang yên đang lành bỗng lục đục sâu sắc chỉ vì một tờ vé số. Và giờ đây, truyền kỳ về tờ vé số lại có thêm những chi tiết mới, khi mà một thẩm phán đã quyết định đóng băng một nửa khoản tiền cực lớn kể trên do những lục đục pháp lý từ gia đình này.

Câu chuyện bắt đầu khi cậu chàng 19 tuổi Tyrone MacInnis và bà dì Barbara Reddick cùng thắng giải nhất của xổ số Ace tại Margaree Chase, có giá 1,23 triệu USD (hơn 28 tỷ đồng).

Một gia đình tan nát vì tấm vé số 28 tỷ đồng: Cô bỏ tiền nhờ mua, cháu lại ghi tên cùng hưởng - Ảnh 1.

Hai dì cháu đã từng vui vẻ chụp chung tấm ảnh thắng vé số.

 Vào lúc đó, MacInnis còn rạng rỡ chụp ảnh chung với dì của mình, tuy nhiên ngay sau đó theo một số nguồn tin, mỗi quan hệ giữa họ đã nhanh chóng rạn nứt. Cô Reddick cho rằng MacInnis đã không chia tiền thắng cược cho mình, mặc dù tiền mua vé số (khoảng 100$) là do cô chuyển khoản qua Internet để nhờ cậu cháu mình mua vé. Theo tờ Telegraph của Anh, cô Reddick đã bảo cháu trai ghi tên cả hai người trên tấm vé cho may mắn, nhưng phủ nhận rằng mình đã ủ mưu chia giải từ lúc đó.

Trên thực tế, người dì còn nói rằng mình định cho cháu trai 150.000 USD từ tấm vé số cô chiến thắng, tuy nhiên giờ đây người cháu khăng khăng đòi một nửa vì tên của anh cũng có mặt trên tấm vé số.

Một gia đình tan nát vì tấm vé số 28 tỷ đồng: Cô bỏ tiền nhờ mua, cháu lại ghi tên cùng hưởng - Ảnh 2.

MacInnis cho rằng tấm vé số thuộc về anh một nửa vì tên của anh cũng có trên đó.

 Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi đài CBC đưa tin rằng bà Reddick cho hay cậu MacInnes không xứng đáng với giải thưởng.

"Gặp lại nhau ở tòa nhé." - Bà dì thân yêu sau đó lạnh lùng nói. "Coi như cậu đã chết trong mắt tôi."

Theo tin từ tờ Global News, thẩm phán tối cao Patrick Murray giờ đây đã phong tỏa một nửa khoản tiền thưởng trong khi các tranh chấp được xử lý.

"Thật đáng tiếc, khi mà đây lẽ ra nên là một dịp vui cho cả gia đình. " thẩm phán nói vào hồi tuần vừa qua. Theo hãng tin của Canada, bà Reddick nói rằng mối quan hệ của gia đình sẽ chẳng bao giờ trở lại được như xưa. Vào tháng tới, bà MacInnes sẽ có một cuộc gặp gỡ với ông cháu để đàm phán nhằm tránh đưa mọi thứ ra tòa. Đấy, có phải lúc nào trúng xổ số cũng là vui đâu!

(theo ntnews.com.au)