Morata vô duyên, Chelsea thắng nhọc để nuôi hy vọng giành vé Champions League

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 07:17 20/04/2018

Trong ngày Morata bỏ lỡ nhiều cơ hội, hậu vệ Moses đã tỏa sáng đúng lúc để mang về 3 điểm cho Chelsea trong trận đấu bù vòng 31 giải Ngoại hạng Anh làm khách Burnley.

Burnley 1-2 Chelsea

Ghi bàn: Barnes 64' - Long 20' (đá phản), Moses 69'

Đội hình xuất phát:

Burnley: Pope, Lowton, Long, Tarkowski, Ward, Lennon (Wells 87'), Cork, Westwood, Gudmundsson, Barnes, Wood (Vokes 72').

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Cahill, Rudiger, Moses, Bakayoko, Kante, Emerson (Zappacosta 84'), Pedro, Morata (Hazard 71'), Giroud.

Morata vô duyên, Chelsea thắng nhọc để nuôi hy vọng giành vé Champions League - Ảnh 3.

Tiếp đón những vị khách Chelsea, chủ nhà Burnley ra sân với đội hình mạnh nhất với tham vọng nối dài mạch trận toàn thắng lên con số 6, để mơ về cuộc lật đổ Arsenal giành suất dự Europa League.

Morata vô duyên, Chelsea thắng nhọc để nuôi hy vọng giành vé Champions League - Ảnh 4.

Bên kia chiến tuyến, HLV Conte tung vào sân khá nhiều cầu thủ trẻ, giữ sức cho những trụ cột như Hazard, Willian để chuẩn bị cho trận bán kết FA Cup với Southampton diễn ra sau đây 2 ngày.

Morata vô duyên, Chelsea thắng nhọc để nuôi hy vọng giành vé Champions League - Ảnh 5.

Với phong độ chói sáng trong cuộc lội ngược dòng trên sân của Southampton hồi cuối tuần trước, Giorud được xếp đá chính cùng Morata. Phút thứ 8, tiền đạo người Pháp phản ứng với trọng tài khi cho rằng mình bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Morata vô duyên, Chelsea thắng nhọc để nuôi hy vọng giành vé Champions League - Ảnh 6.

Phút 11, tới lượt Morata thử tài thủ thành Pope bằng một cú sút chéo góc.

Morata vô duyên, Chelsea thắng nhọc để nuôi hy vọng giành vé Champions League - Ảnh 7.

Trước sức ép của các nhà cựu vương, mành lưới của Pope cũng phải rung lên sau pha đá phản của Kevin Long ở phút 20.

Morata vô duyên, Chelsea thắng nhọc để nuôi hy vọng giành vé Champions League - Ảnh 8.

Từ đường căng ngang của Moses, hậu vệ bên phía Burnley đã mất phương hướng và đưa bóng về lưới nhà trong sự bất lực của thủ thành Pope.

Morata vô duyên, Chelsea thắng nhọc để nuôi hy vọng giành vé Champions League - Ảnh 9.

Có bàn thắng vươn lên dẫn trước, Chelsea thi đấu áp đảo đội chủ nhà nhưng CĐV The Blues lại cảm thấy không vui khi Morata cùng các đồng đội liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội. Phút 32, trong thế đối mặt, cựu tiền đạo Real Madrid đã không thể thắng được Pope.

Morata vô duyên, Chelsea thắng nhọc để nuôi hy vọng giành vé Champions League - Ảnh 10.

Vận đen tiếp tục theo bám lấy chân sút người Tây Ban Nha khi thời gian của hiệp thi đấu thứ 2 mới chỉ qua được 10 phút. Kante đã có đường chọc khe thông minh cho Morata băng xuống đối mặt với thủ thành đội chủ nhà.

Morata vô duyên, Chelsea thắng nhọc để nuôi hy vọng giành vé Champions League - Ảnh 11.

Lần này anh hạ được Pope, nhưng đáng tiếc... bóng đi chệch cột dọc.

Morata vô duyên, Chelsea thắng nhọc để nuôi hy vọng giành vé Champions League - Ảnh 12.

Phung phí quá nhiều cơ hội, Chelsea phải trả giá bằng bàn thua ở phút 64.

Morata vô duyên, Chelsea thắng nhọc để nuôi hy vọng giành vé Champions League - Ảnh 13.

Từ cú sút xa không mấy nguy hiểm của Gudmundsson, bóng bất ngờ chạm người của Barnes đổi hướng làm bó tay thủ thành Courtois khi đó đã bị lố đà.

Morata vô duyên, Chelsea thắng nhọc để nuôi hy vọng giành vé Champions League - Ảnh 14.

Nhưng cũng chỉ 5 phút sau bàn thắng gỡ hòa, Chelsea lại vươn lên dẫn trước với pha lập công của Moses.

Morata vô duyên, Chelsea thắng nhọc để nuôi hy vọng giành vé Champions League - Ảnh 15.

Từ quả tạt bên phía cánh trái của Emerson, bóng tìm tới vị trí của Moses trong vòng cấm và hậu vệ người Nigeria đã không cho Pope bất kỳ một cơ hội nào để cản phá.

Morata vô duyên, Chelsea thắng nhọc để nuôi hy vọng giành vé Champions League - Ảnh 16.

Vươn lên dẫn trước nhưng HLV Conte cũng hết kiên nhẫn với Morata và quyết định rút anh ra ở phút 71, thay vào là Hazard.

Morata vô duyên, Chelsea thắng nhọc để nuôi hy vọng giành vé Champions League - Ảnh 17.

Những phút còn lại, Chelsea chủ động cầm bóng bảo toàn cách biệt mong manh.

Morata vô duyên, Chelsea thắng nhọc để nuôi hy vọng giành vé Champions League - Ảnh 18.

Ca khúc khải hoàn trên sân Turf Moor với sự tỏa sáng của Moses, Chelsea thu hẹp khoảng cách với vị trí thứ 4 của Tottenham xuống còn 5 điểm. Nếu Tottenham tiếp tục thi đấu tệ hại, Chelsea hoàn toàn có cơ hội trong cuộc cạnh tranh giành vé Champions League mùa sau.