Hẳn nhiều độc giả vẫn còn nhớ đến câu chuyện về lớp học 0 đồng giữa biển của thầy giáo Trần Bình Phục (đảo Hòn Chuối, Cà Mau). Câu chuyện đã chạm đến trái tim của rất nhiều người bởi chính tình yêu lớn lao mà thầy Phục đã dành cho học trò và cả ý chí của các em nhỏ vùng đảo xa.
Sau khi bài viết được đăng tải, đã có rất nhiều món quà được gửi ra đảo như một lời động viên đến các em nhỏ trên con đường tìm kiếm con chữ gian nan. Một năm học mới lại bắt đầu, một hành trình mới lại mở ra, và lần này chúng tôi đã cùng nhau chuẩn bị một món quà đầu năm đầy ý nghĩa dành tặng các "chiến binh nhí".
Những đứa trẻ trên đảo Hòn Chuối và món quà đặc biệt dịp đầu năm học mới.
Hơn nửa năm để chuẩn bị cho 1 món quà ý nghĩa
Xuất phát từ mong mỏi có một nhà vệ sinh khang trang cho các em học sinh khi đến trường, dự án xây dựng nhà vệ sinh trên đảo đã được tổ chức Humans Of HaNoi khởi động vào tháng 12/2016. Sau hơn 1 tháng kêu gọi các mạnh thường quân, dự án đã quyên góp được hơn 30 triệu đồng. Đồng thời, hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo cũng đã chung tay góp thêm 30 triệu để hỗ trợ xây dựng công trình ý nghĩa này.
Đảo Hòn Chuối vốn xa xôi, tàu bè đi lại cũng khó khăn nên chuyện xây dựng một công trình trên đảo vốn không phải là điều đơn giản. Tuy nhiên với khát khao đem đến một món quà thiết thực cho các em nhỏ, tổ chức Hunmans Of HaNoi cùng thầy Phục, ban chỉ huy Đồn biên phòng Hòn Chuối và rất nhiều cá nhân khác đã nỗ lực hết mình để hoàn thành công trình.
Điều kiện ra đảo vô cùng khó khăn, bởi đảo nằm khá xa đất liền, tàu bè ra vào không nhiều.
Việc vận chuyển nguyên vật liệu được bắt đầu thực hiện từ tháng 3/2017, đây là công đoạn tốn nhiều tiền bạc và công sức nhất vì chi phí vận chuyển ra đảo đắt gấp nhiều lần ở đất liền. Để tiết kiệm chi phí, nguyên vật liệu được chở đến bến tàu, rồi thầy Phục cùng một số bạn hỗ trợ sẽ vận chuyển lên triền núi để tập kết.
Mọi người phải vận chuyển các nguyên vật liệu xây dựng từ bến tàu lên sườn núi để thi công. Hành trình vận chuyển vô cùng vất vả.
Bất kể ngày nắng hay ngày mưa, mọi người cùng nhau vác từng bao xi măng, từng khối gạch đá lên triền dốc để xây dựng. Đôi lúc đuối sức mọi người phải bò lên từng bậc thang để vận chuyển nguyên vật liệu. Công việc vất vả là thế nhưng chẳng ai than vãn một lời, bởi tất cả hiểu rằng điều họ đang làm sẽ đem đến niềm vui rất lớn cho những đứa trẻ nơi đây.
Tháng 7/2017, sau 4 tháng ròng rã, công trình nhà vệ sinh cũng đã hoàn tất. Bên cạnh đó thầy Phục cũng tận dụng những nguyên vật liệu còn dư để xây thêm một tường gạch chống sạt lở trước trường, và sửa lại 2 bể chứa nước ở phía sau trường.
Một nhà vệ sinh khang trang sạch sẽ, giúp các em nhỏ không phải đi vệ sinh trong rừng ảnh hưởng đến môi trường và sức khoẻ.
Tường chắn được xây dựng để giảm thiểu việc trời mưa làm đất đá đổ vào trường học.
Hai bể chứa nước được sửa lại để dự trữ nước mưa vì trên đảo không có nước ngọt.
Thư viện sách và phòng máy tính được lát gạch sạch sẽ.
Tại buổi khai giảng năm học mới, trong niềm vui trở lại trường lớp các em học sinh trên đảo Hòn Chuối đã vô cùng hào hứng với nhà vệ sinh mới khang trang, sạch đẹp. Đối với những em nhỏ trong đất liền, việc có một nhà vệ sinh trong trường học vốn chẳng có gì to tát. Nhưng với những đứa trẻ đã quen với điều kiện thiếu thốn, không đảm bảo vệ sinh thì món quà này thật sự đáng trân trọng.
Chỉ sau mới một năm kể từ ngày câu chuyện về lớp học được chia sẻ, lớp học đã đón nhận rất nhiều tình cảm yêu quý của tất cả mọi người. Những đứa trẻ cũng lớn rất nhanh, lễ phép, ngoan ngoãn và chăm học hơn rất nhiều. Có rất nhiều thay đổi xảy ra, duy chỉ có sự trong sáng trong mắt tụi nhỏ và tình yêu thương của thầy Phục dành cho chúng là chưa bao giờ thay đổi.