Những trò lố tại các Ngôi Nhà Danh Vọng

Xù, Theo 15:01 20/08/2010

Đã tròn 1 năm ngày Michael Jordan có bài phát biểu lố bịch khi ông được vinh danh tại Ngôi Nhà Danh Vọng. Đó được xem như một cú sốc với những ai đã chứng kiến, đã nghe những lời nói của huyền thoại bóng rổ này.

Thay vì cảm ơn những người đã giúp ông trên con đường trở thành cầu thủ vĩ đại, MJ đã “bắn lại” những người từng bị ông đánh bại. Thứ sáu vừa qua, Jordan đã lần nữa được đứng trên sân khấu danh dự của Symthony Hall, nhưng với tư cách là người giới thiệu anh bạn Scottie Pippen vào Ngôi Nhà Danh Vọng.
 
Pippen và MJ trên sân khấu danh dự của Hall of Fame.
 
Mặc cho người bạn thân luôn nói rất nhiều về người bạn tuyệt vời của mình, MJ chỉ cười và không nói một lời nào. Để tỏ lòng kính trọng Jordan cũng như phần nào mong các VĐV kì cựu khác không đi lại vết xe đổ, chúng tôi đã tổng hợp lại 10 lời phát biểu cũng như hành động kì quái trong thời khắc được vinh danh của những VĐV, HLV thể thao xuất sắc.
 
10. Mike Webster, vinh danh tại Ngôi Nhà Danh Vọng môn bóng bầu dục
 
 
Mike Webster được biết đến với những đườg chuyền bóng huyền ảo và chính xác cho Terry Bradshaw ghi điểm. Ngày nay, Webster được biết đến như một trung phong bóng bầu dục tuyệt vời nhất thời đại.
 
Để giới thiệu về trò lố bịch của Webster phải nhắc đến người bạn, người đồng đội của ông, Terry Bradshaw. Phải nói rằng chính Bradshaw đã bắt đầu trò hề này cho Webster. Năm 1989, Bradshaw được vinh danh tại Ngôi Nhà Danh Vọng, câu mọi người nhớ nhất trong bài phát biểu của ông là “Ồ, tôi muốn được đặt tay tôi dưới mông Mike Webster đón bóng thêm một lần nữa.” Và 8 năm sau, trên sân khấu trong buổi lễ Webster được vinh danh vào Ngôi Nhà Danh Vọng, ước mơ của ông đã thành hiện thực.
 
9. Rod Woodson, vinh danh tại Ngôi Nhà Danh Vọng môn bóng bầu dục
 
 
Rod Woodson cũng như nhiều cầu thủ khác bắt đầu bài phát biểu của mình bằng lời cảm ơn Chúa. Tuy nhiên, sau đó ông Woodson còn cẩn thận thêm một bước nữa. Không chỉ bắt đầu bài phát biểu của mình theo cách thông thường, để kết thúc ông còn trích dẫn và phân tích một câu trong Kinh Thánh. Câu “kết thúc thứ hai” bài phát biểu của ông là: “Chúa Jesus Christ luôn ở bên chúng ta.” Chắc hẳn những ai lắng nghe bài phát biểu của ông sẽ có cảm giác như mình đang thêm lần nữa tham dự một buổi học Kinh thánh ngày Chủ Nhật.
 
8. Rickey Jackson, vinh danh tại Ngôi Nhà Danh Vọng môn bóng chày
 
 
Bài phát biểu của Rickey Jackson không hề có vấn đề. Vậy lí do gì khiến ông có tên trong danh sách không mấy hay ho này? Câu trả lời nằm tại cái mũ Jackson đội trong buổi lễ. Người ta tự hỏi, phải chăng Jackson ăn vận như vậy để chuẩn bị cho buổi thử giọng thành thành viên của nhóm Mad Men?!
 
7. Ryne Sandberg, vinh danh tại Ngôi Nhà Danh Vọng môn bóng chày
 
 
Chàng cầu thủ ít nói một thời của đội Chicago Cubs đã đặt chân vào Ngôi Nhà Danh Vọng năm 2005. Phải nói rằng bài phát biểu của ông ít nhiều làm mọi người chú ý khi nhắc đến thuốc kích thích - vấn đề nhạy cảm của làng bóng chày thế giới thời bấy giờ. Trong suốt bài phát biểu của mình, tuy không nhắc đến chất kích thích một các trực tiếp, nhưng rõ ràng Sandberg đã “khéo léo” làm người nghe liên tưởng đến chúng.
 
Có thể thấy rõ nhất trong suốt bài phát biểu của Sandberg là sự đau buồn vì các cầu thủ bóng chày ngày nay không còn giành nhiều tâm huyết cho mỗi trận đấu, và nhắc nhở “nhẹ nhàng” các cầu thủ liên quan đến chất kích thích. Dường như trong bài phát biểu của ông có ý ít nhiều nhắc tới Sammy Sosa, người từng chơi chung với ông trong 6 mùa giải ở Chicago Cubs.
 
“Trong thời kì của tôi, nếu ai tới kì tập luyện mùa xuân mà tăng 9kg so với khi anh ta rời đi, anh ta nên cân nhắc lại về vóc dáng của mình. Đó chính là vấn đề đấy! Liệu khi nào chuyện đó mới trở lại bình thường cho ai đó để chạy trên sân nhà và quên chơi phần còn lại của trận đấu.” Có lẽ lập trường của Sandberg không được mong đợi gì ở buổi lễ, nhưng cũng đủ khiến nhiều con mắt sững sờ đổ về phía ông.
 
6. Phil Rizzuto, vinh danh tại Ngôi Nhà Danh Vọng môn bóng chày
 
 
Người hâm mộ CLB bóng chày Yankees đã dành rất nhiều tình cảm cho cầu thủ Phil Rizzuto vì lòng trung thành và những nỗ lực ông giành cho đội bóng. Không chỉ là cầu thủ phòng ngự ở vị trí chặn bóng (shortstop) của CLB, Rizzuto còn dành hơn 40 năm cuộc đời mình làm phát thanh, bình luận cho các trận đấu của Yankees trên đài phát thanh và ti vi.
 
Phải nói rằng, với tài ăn nói của mình, Rizzuto đã gây ấn tượng khi được ghi tên trong Ngôi Nhà Danh Vọng môn bóng chày. Bài phát biểu của ông được xem là có những lời trích dẫn tuyệt vời nhất trong lịch sử. Trong một chuyến đi xuống phía nam, Rizzuto được thiết đãi món gà rán với một món như làm từ bột yến mạch. Vì không chắc chắn chúng là cái gì, Rizzuto đã cố gắng tìm “cách giải quyết khéo léo”. Ông tâm sự rằng: “Tôi không biết phải làm gì với chúng, nên đã quyết định nhét chúng vào trong túi mình.”
 
5. Rickey Henderson, vinh danh tại Ngôi Nhà Danh Vọng môn bóng chày
 
 
Chủ đề ưa thích mỗi khi nói chuyện của Henderson không gì khác chính là bản thân ông ấy. Bài phát biểu của ông trong lễ vinh danh 2009 được rất nhiều người đón chờ, vì ai cũng muốn biết lần này ông sẽ dẫn dắt câu chuyện về mình đi tới đâu. Và nếu bạn muốn biết xem trên dưới bao nhiêu lần Henderson tự hỏi ý kiến bản thân mình như một người thứ ba, thì câu trả lời sẽ xung quanh con số 8.
 
Nhưng thật ngạc nhiên, có vẻ như mọi người đã bị thất vọng bởi toàn bộ bài phát biểu của Henderson hoá ra rất khiêm tốn nhã, nhã nhặn. Không còn những câu tự hỏi bản thân, mà thay vào đó là lời cám ơn tới những người đã giúp ông thành công trên con đường sự nghiệp.
 
4. Michael Irvin, vinh danh tại Ngôi Nhà Danh Vọng môn bóng bầu dục
 
 
Phải nói một cách nghiêm túc rằng bài phát biểu của Irvin không quá lố lăng, nhưng vấn đề lại nằm ở những gì ông làm sau buổi lễ với chiếc áo kỉ niệm HOF mới đáng buồn cười. Irvin tự thuật: “Tôi nhớ khi được vinh danh trong Ngôi Nhà Danh Vọng, họ đã tặng chiếc áo kỉ niệm HOF danh giá của đội bóng cho tôi. Và tôi đã mặc nó liên tục trong 2 ngày. Cuối cùng, khi vợ tôi nói muốn "thân mật", tôi đã nghĩ mình sẽ phải cởi cái áo này ra, nhưng tôi không muốn. Nên tôi đã từ chối để lúc nào cũng có thể giữ nguyên chiếc áo danh dự trên người.”
 
Chúng ta tự hỏi đây có phải xu hướng mới của các VĐV bóng bầu dục mới được ghi tên trong Ngôi Nhà Danh Vọng?
 
3. Mr. Met, vinh danh trong các linh vật của Ngôi Nhà Danh Vọng
 
 
Đã không còn các Linh vật được tôn vinh trong Ngôi Nhà Danh Vọng. Nhưng từ năm 2007 đổ về trước, Mr. Met luôn được chào đón như một trong những người nổi tiếng có uy tín, thanh danh nhất.
 
Trong buổi lễ vinh danh của mình, khi đến lượt Mr. Met phát biểu cảm nhận, ông vẫn giữ nguyên “yêu cầu tối thiểu” của các Linh vật. Đó là giữ im lặng tuyệt đối. Vậy làm thế nào để Mr.Met có thể giãi bày những tâm sự của mình? Thật thú vị, khi ông nghĩ ra cách sử dụng những tấm thẻ gợi ý để mọi người hiểu những suy cảm nghĩ, cảm xúc của mình.
 
2. Một vài bài phát biểu của các đô vật nổi tiếng được vinh danh trong Ngôi Nhà Danh Vọng
 
Một trong những màn lố để đời của các cựu đô vật xuất sắc.
 
Bạn muốn những điều lố lắng? Vậy hãy nhanh chóng lên youtube tìm kiếm những bài cảm nhận khi được vinh danh của các đô vật kì cựu. Các cựu đô vật luôn có cách xuất hiện đặc biệt của riêng mình với phong cách náo nhiệt như khi bắt đầu một trận đấu. Khi mọi người mặc vét trong buổi lễ, thì họ sẽ tạo nên một trang phục đặc biệt ấn tượng của riêng mình. Tiếng kèn, tiếng nhạc ầm ĩ sẽ dẫn lối cho họ lên sân khấu. Ở trên đầu là một màn hình lớn được chiếu những điểm sáng chói trong sự nghiệp thi đấu của họ. Các đô vật kì cựu này luôn biết cách khuấy động không khí sao cho thật hoang dã, náo nhiệt như trong các sự kiện Wrestle Mania. Không còn nghi ngờ gì nữa, các cựu đô vật luôn biết cách làm cho thật nổi bật, và cũng thật lố lăng hơn mọi người.
 
1. Peter Vecsey, vinh danh tại Ngôi Nhà Danh Vọng môn bóng rổ
 
 
Nếu bạn không phải fan của trái bóng màu cam, bạn chắc chắn sẽ tự hỏi Peter Vecsey là ai? Và tại sao lại giành ngôi quán quân trong danh sách chẳng mấy hay ho này.
 
Vecsey vốn là một phân tích viên của TBS, NBC, và phóng viên cho tờ New York Post. Ông được vinh danh bởi những đóng góp to lớn cho ngành truyền thông. Khi đứng trên bục diễn văn, Vecsey đã bắt đầu như sau: “Nếu ở đây không có ai từng bị tôi cư xử không mấy lịch sự trong 40 năm qua, thì cho phép tôi xin lỗi. Giờ đây chúng ta sẽ thấy chúng ta có thể làm những cái gì cho chuyện đó.” Và vì không chuẩn bị trước bài phát biểu của mình, Vecsey chỉ nói những gì lúc đó xuất hiện trong đầu ông. Bắt đầu từ việc kể về những người bạn thời đại học, rồi chuyển sang châm chọc John StockonVivian Stringer, 2 người cũng được vinh danh cùng ông hôm ấy.
 
Cuối cùng, Vecsey cũng quên cám ơn những người đã giúp đỡ trong suốt sự nghiệp sáng chói của ông. Một vấn đề nữa được nói đến đó là VecseyMichael Jordan có cùng dạng bài phát biểu như nhau trong cùng một thời điểm. Liệu đó là sự trùng hợp?