Mối quan hệ cho bạn cơ hội, nhưng nắm bắt nó lại là chuyện của năng lực: Người trưởng thành sẽ không dựa dẫm "nhà mặt phố, bố làm to"

Đậu Đậu, Theo Doanh nghiệp & tiếp thị 08:37 05/01/2021

Ngoại trừ gia đình, mọi mối quan hệ khác trong xã hội đều là sự sòng phẳng. Sự sòng phẳng ở đây không rõ ràng đến mức một cộng một bằng hai, nhưng chí ít, nó phải là sự cho đi và nhận lại từ hai phía.

Năng lực hay quan hệ mới là thứ quyết định sự thành công? Có lẽ chúng ta nên thôi phân vân, bởi vì nếu bản thân không đủ năng lực, làm chuyện gì cũng khó.

Có một sự thật bạn đã ngầm chấp nhận: Nhất quan hệ, nhì tiền tệ, ba trí tuệ. Tôi không cho là sai, nhưng nó chỉ mang tính nhất thời.

Bạn nghĩ mà xem, thứ đủ sức tồn tại mãi mãi là gì, chẳng phải là trí tuệ hay sao? Thế mới nói, nếu bản thân không đủ năng lực, mọi thứ xung quanh như quan hệ hay tiền bạc cũng trở nên vô nghĩa.

1. Mọi mối quan hệ đều xuất phát từ hai chiều

Ngoại trừ gia đình, mọi mối quan hệ khác trong xã hội đều là sự sòng phẳng. Đó là một sự thật có phần phũ phàng nhưng buộc bạn phải chấp nhận.

Sự sòng phẳng ở đây không rõ ràng đến mức một cộng một bằng hai, nhưng chí ít, nó phải là sự cho đi và nhận lại từ hai phía.

Nếu hai người chơi với nhau mà đối phương cho bạn quá nhiều, bạn thấy thỏa mãn chứ, nhưng hãy đặt ngược lại câu hỏi: Giá trị của mình với người ta là gì?

Chẳng may một ngày không đẹp trời và đột nhiên bạn bị thất nghiệp. Người bạn sẽ sẵn sàng hy sinh một ngày cuối tuần, giảng giải cho bạn đủ những triết lý trên trời dưới biển. Ngẫm lại, những câu nói của nó khiến bạn khắc cốt ghi tâm mà đứng dậy.

Mối quan hệ cho bạn cơ hội, nhưng nắm bắt nó lại là chuyện của năng lực: Người trưởng thành sẽ không dựa dẫm nhà mặt phố, bố làm to - Ảnh 1.

Khi công việc kinh doanh không suôn sẻ, người anh thân thiết sẵn sàng chỉ đường dẫn lối nhờ kinh nghiệm anh tích lũy được. Nhưng khi họ có chuyện cần chia sẻ, bạn không có năng lực phân tích, không có kinh nghiệm, chưa kể là không có cả thời gian dành cho họ. Vậy thì tất nhiên, họ sẽ đi tìm những người khác, đủ năng lực để cho họ câu trả lời.

Vậy nên chẳng có mối quan hệ nào kéo dài được khi hai bên không có sự cho đi và nhận lại phù hợp.

2. "Ô dù" chỉ là công cụ hỗ trợ tạm thời, nếu bản thân có sức đề kháng tốt thì chẳng sợ cơn mưa nào

Trong từng giai đoạn của cuộc đời, có người đến rồi đi, có người ở lại lâu hơn nhưng không có nghĩa là mãi mãi. Mọi mối quan hệ chúng ta có được chỉ là tạm thời, thứ trường tồn mãi mãi chính là năng lực của bản thân.

Nếu bạn tự tin rằng mình có "ô dù" rồi cứ bám vào đó mà dương dương tự đắc, đến một ngày "ô dù" bay mất thì sao?

Người đàn ông thông minh sẽ không dành quá nhiều thời gian để phát triển mối quan hệ mà tập trung vào rèn luyện và phát triển bản thân.

Bởi vì họ biết rằng dù cuộc đời này có nổi trận cuồng phong mưa to gió lớn, thì "sức đề kháng" tốt sẽ giúp chúng ta vượt qua được.

3. Mối quan hệ cho bạn cơ hội, nhưng nắm bắt nó thế nào là chuyện của năng lực

Việc quen người này biết người kia giúp bạn có được những công việc đáng mơ ước, hay là những người bạn mới và những cơ hội phát triển mới. Nhưng đó mới chỉ là bước đầu tiên, khi mọi thứ được đặt vào tay bạn.

Đối với người có năng lực, đó là điều may mắn. Đối với người không đủ tài giỏi, đó là sự lãng phí.

Bởi vì anh ta không biết làm cách nào để cơ hội ấy không tuột khỏi tay và "nuôi" nó lớn hơn nữa.

Nhất quan hệ, nhì tiền tệ, ba trí tuệ. Thôi suy nghĩ tiêu cực về câu này bạn ạ!

Hãy đầu tư vào những gì chúng ta chắc chắn trước - bản thân mình, rồi sử dụng mối quan hệ như một chất xúc tác để tạo những cú nổ lớn trong cuộc đời.