Con gái chúng mình lúc nào cũng là phái đẹp, phái dễ thương, đi đâu cũng được nhường nhịn. Dù đôi lúc chúng mình hơi khó hiểu nhưng đấy cũng là nét dễ thương không lẫn đi đâu được "cộp mác" con gái mà!
Và trước khi chê con gái, con trai nên tự kiểm điểm lại mình một chút. Hãy nhớ rằng hằng ngày con gái phải đối mặt với 1001 những nỗi khổ mà con trai sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu.
Con trai có bao giờ khổ vì làm đẹp thế này chưa?
Con trai có bao giờ phải dùng đôi tất mỏng manh chỉ cần khẽ lướt móng tay qua cũng có thể tạo thành vết xước dài và phải vứt nó đi dù chưa dùng được lần nào?
Đừng nghĩ con gái có ưu thế là tuy lùn nhưng vẫn được đi giày cao. Bộ mấy bạn tưởng giày cao gót cứ xỏ vào là đi được à?
Kẻ mắt thực sự là một nghệ thuật và không phải cô gái nào cũng là nghệ sĩ, nhớ nhé
Con trai râu ria, lông tay lông chân nhiều một chút vẫn không sao, thậm chí còn được khen là nam tính. Chứ con gái mà "vi-ô-lông" tùm lum thì ai nhìn cho nổi
Nguy cơ bị hói trước khi kịp về già không chỉ con trai mới có đâu, con gái cũng vậy thôi
Son là người bạn đồng hành không thể thiếu của con gái, nhưng cũng chính vì nó mà con gái đã vô số lần rơi vào tình huống chỉ muốn có cái lỗ nào đó để chui vào cho đỡ xấu hổ
Giữa chịu đựng nỗi đau thấu trời và trở nên xinh đẹp, con gái chỉ được chọn một thôi
Tháng nào con gái cũng có những ngày cáu kỉnh, khó tính lạ thường. Thông cảm nhé, chỉ vì con gái đang "đèn đỏ" thôi, đau bụng, bất an, lo này lo kia, khổ lắm
Và cuối cùng, cái sự ăn uống đối với con gái luôn là một vấn đề rất đáng quan ngại. Chỉ riêng câu hỏi ăn hay không ăn cũng có thể khiến con gái phải đau đầu cả ngày rồi