Ngày 25/2, Xportsnews và loạt tờ trang báo Hàn đưa tin, BTS bị nhiếp ảnh gia người Pháp Bernard Faucon tố đạo nhái tác phẩm. Cụ thể, Bernard Faucon tố BTS sao chép ý tưởng của poster cũng như MV "Blood, Sweat & Tears", "Young Forever" từ tác phẩm "The Most Beautiful Day of My Youth" của ông. Đã lâu BTS chưa dính "phốt", chính vì vậy vụ ồn ào này thu hút sự chú ý lớn từ dư luận, netizen cũng rần rần tranh luận về sự giống nhau giữa tác phẩm của 2 bên. Điều người hâm mộ tò mò nhất đó chính là phản ứng của Big Hit Entertainment.
Cảnh trong "Blood, Sweat & Tears"...
... và "Young Forever" của BTS bị tố...
... đạo nhái tác phẩm của nhiếp ảnh gia Bernard Faucon
Ảnh poster "Young Forever" của BTS (bên trái) khá giống với tác phẩm của Barnard (bên phải)
Bernard Faucon đã mail cho tờ tin tức Hankyoreh của Hàn Quốc về vụ việc này nhưng cũng không quên nói giảm nói tránh: "Tôi rất thích BTS, tôi rất hạnh phúc khi họ lấy cảm hứng từ tác phẩm của tôi. Tôi sẽ không kiện tụng gì đâu nhưng tôi muốn họ công khai giải thích rõ rằng họ lấy ý tưởng từ đâu".
Theo thông tin tức báo chí Hàn, Bernard Faucon biết đến BTS qua nghệ sĩ nhóm người Pháp mang tên Pierre et Gilles, nhân vật từng làm việc với Big Bang.
Cũng theo công ty đại diện của nhiếp ảnh gia người Pháp, họ đã gửi 2 tin nhắn cho Big Hit Entertainment, yêu cầu công ty này xin lỗi và bù đắp tổn thất song Big Hit đều một mực phủ nhận nhận định đạo nhái, sao chép.
Nguồn: Xportsnews, Allkpop