Minh Dự gửi lời đến hội khẩu nghiệp: Nghiệp tụ vành môi, biết sống sao cho vừa lòng thiên hạ đây hả?

Dramaqueen, Theo Helino 14:09 13/08/2018

"Tao ốm thì kêu tao suy dinh dưỡng, tao làm cho mập thì nói tao ham ăn. Tao im lặng nói tao không vui, tao nói 1 câu thì bảo tao nói nhảm"... Ủa, rút cuộc là muốn Minh Dự sống sao?

"Lời nói chẳng mất tiền mua.
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau."

Nhưng mà, thời đại này khác nhiều lắm rồi. Nói lời đon đả thì bảo thảo mai, nói lời thật lòng thì lại thành ra phũ phàng quá, mà cho mồm miệng nhanh hơn chân tay một tí thôi là dễ để lời nói trôi xa ra khẩu nghiệp ngay được lắm. 

Mọi chuyện đều có thể đem ra cho cả cộng đồng phán xét. Giao tiếp bằng lời nói đúng là cả một nghệ thuật đấy các bạn ạ. Theo Phật dạy thì trong 10 nghiệp lớn của con người thì có đến 4 nghiệp là từ miệng gây ra: chuyện không nói có, chuyện có nói không; nói lời hung ác; nói lưỡi đôi chiều và nói lời thêu dệt.

Nhắm mắt vắt tay lên trán nhớ thử xem bạn đã từng khẩu nghiệp với ai? Rồi nhìn quay xem có ai đã từng nói lời khẩu nghiệp với mình? Gửi ngay bài viết này đến cho nó - cái đứa khắc khẩu tu ngàn kiếp cũng không hết nghiệp đấy đi!

Ngồi ngay ngắn nghe "thánh chửi" Minh Dự nói thay nỗi lòng dằn mặt bọn khẩu nghiệp đây này:

Thánh chửi Minh Dự: "Biết sống sao cho vừa lòng thiên hạ?"

Quả nhiên là thánh chửi Minh Dự! Chửi câu nào thấm nhuần câu đấy làm khán giả phải gật đầu vỗ đùi đen đét vì quá chuẩn. Bạn phải công nhận rằng xung quanh mình luôn tồn tại những đứa bạn thân "ngứa mồm" y như những điều mà Minh Dự đã liệt kê ra. Hoặc không thì sẽ là những đứa "anti" mình mà nói ra những lời sân si khó ở đến như thế.

Mình là người bình thường còn dễ dàng cảm nhận được, nữa là khi đặt vào vị trí người nổi tiếng thì chả đúng quá đi. Làm gì cũng bị chú ý và bị netizen phán xét tận cùng. Nhưng biết sao đây, cái nghề cái nghiệp nó vậy rồi mà.

Thôi thì mượn trích đoạn này của Minh Dự trong chương trình "Cười Xuyên Việt" mà dằn mặt kêu khổ một lần đi kìa! Thật cảm ơn Minh Dự quá, đã ra mặt giúp chúng tôi nói ra nỗi lòng...

Gầy không được, béo chút cũng không xong.

Minh Dự gửi lời đến hội khẩu nghiệp: Nghiệp tụ vành môi, biết sống sao cho vừa lòng thiên hạ đây hả? - Ảnh 2.

Kiểu gì cũng nói được!!

Minh Dự gửi lời đến hội khẩu nghiệp: Nghiệp tụ vành môi, biết sống sao cho vừa lòng thiên hạ đây hả? - Ảnh 4.

Miệng lưỡi thế gian đúng là trăm đường lắt léo.

Minh Dự gửi lời đến hội khẩu nghiệp: Nghiệp tụ vành môi, biết sống sao cho vừa lòng thiên hạ đây hả? - Ảnh 6.

Một lời cuối thôi, cảnh cáo hết hội khẩu nghiệp đấy nghe chưa!!! Cẩn thận ăn chưởng xi măng của thánh chửi đấy nhé!!

Minh Dự gửi lời đến hội khẩu nghiệp: Nghiệp tụ vành môi, biết sống sao cho vừa lòng thiên hạ đây hả? - Ảnh 8.