MiA (Gương mặt thân quen): "Chị Nhã Phương cười muốn xỉu khi xem tôi giả anh Trường Giang"

Angus; Ảnh: Anh Khoa, Theo Trí Thức Trẻ 07:44 29/12/2019

Ứng viên nặng kí cho ngôi Quán quân "Gương mặt thân quen" mùa All Stars - MiA đã có những chia sẻ khi trở lại đầy ngoạn mục.

Từng gây ấn tượng khi tham gia "Gương mặt thân quen 2014", MiA đã có một sự trở lại vô cùng ngoạn mục ở mùa giải All Stars. Nữ ca sĩ được đánh giá là chơi tới bến khi không ngán bất kỳ hình tượng nào, từ NSND Ngọc Giàu, Trường Giang đến bé Xuân Mai, Ranveer Singh, Nicki Minaj. Tính đến thời điểm hiện tại, MiA hiện đang giữ kỷ lục chiến thắng tuần nhiều nhất với 3 tuần.

MiA (Gương mặt thân quen): Chị Nhã Phương cười muốn xỉu khi xem tôi giả anh Trường Giang - Ảnh 1.
MiA (Gương mặt thân quen): Chị Nhã Phương cười muốn xỉu khi xem tôi giả anh Trường Giang - Ảnh 2.

Từng ra mắt hoành tráng với vai trò ca sĩ nhưng không hiểu sao có khoảng thời gian khán giả cảm thấy chị hoạt động trầm hẳn xuống?

Cũng có rất nhiều người từng hỏi MiA câu này nhưng mình không hiểu trầm là trầm như thế nào, với truyền thông hay là với sản phẩm? Thực ra MiA vẫn đi diễn và hoạt động nghệ thuật nhưng mình không làm rầm rộ kiểu như mỗi lần đi diễn ở đâu thì lại chụp hình lại để lên báo chẳng hạn, trước giờ MiA không có thói quen đó.

Nhiều khi FaceBook của MiA mọi người thấy ít khi nào update (đăng tải) cái gì lắm, nó giống như mình sinh ra trong một thời đại hoàn toàn lệch hướng với mình. Chắc cũng do mình dở ở phần này nên mọi người luôn thấy MiA trầm lắng là vậy đó! Ê-kíp cũng khuyên MiA mỗi ngày phải chụp hình đăng FaceBook nhiều hơn, cập nhật trang YouTube để tạo ra những nội dung vui hơn.

Mình vẫn tập trung đi làm, đi diễn, thỉnh thoảng có chơi một số gameshow nhỏ nhỏ vui vui nhưng đúng là có một khoảng thời gian mình bị trầm thiệt. Lúc đó, MiA bị stress nhiều quá, không biết định hướng cho công việc sắp tới của mình như thế nào.

Chị có đang loay hoay trong việc tìm cho mình một bản hit?

MiA nghĩ rằng không chỉ có mình mình loay hoay đâu mà rất nhiều nghệ sĩ cũng đang tìm kiếm cho mình một bản hit. Thật sự thì bây giờ tìm nhạc khó hơn ngày xưa rất nhiều vì khán giả ngày càng khó tính hơn rồi lại còn có thêm nhiều dòng nhạc mới. Đôi khi trên các bảng xếp hạng xuất hiện những ca khúc mới khiến cho các ca sĩ như MiA cảm thấy hoang mang, không biết nên làm gì vì thấy lúc thì khán giả nghe kiểu này, lúc thì lại nghe kiểu khác. Nói chung, MiA vẫn luôn cố gắng tìm những bài hát hay để gửi tới quý vị khán giả và mong rằng sản phẩm mới sẽ gần gũi với tất cả mọi người hơn.

Chị có quá quan trọng việc sản phẩm phải đầu tư tiền tỷ rồi lọt top trending hay không?

Cách đây 2 năm thì có, hồi đó mình cũng chịu khó bỏ tiền đầu tư cho các MV mà không cần biết đúng sai gì hết. Khoảng 1 năm trở lại đây thì MiA suy nghĩ khác, từ trước đến giờ hình tượng của mình hơi xa cách với khán giả quá. Mình vốn gắn liền với hình ảnh một cô gái cá tính, năng động, lên MV mặt lúc nào cũng sắc sảo, khó chịu, nhìn đăm đăm nên chắc cũng vô tình đẩy khán giả ra một chút xíu. Thực sự thì MiA ở ngoài là một người khá vô tư, vui vẻ nên mình cũng muốn hình tượng sắp tới sẽ gần gũi với mọi người nhiều hơn. MiA sẽ quay 1 MV thật đơn giản, không phải đầu tư tiền tỷ, concept này, concept nọ mà sẽ đưa hình ảnh thật của MiA ngoài đời cho quý vị thấy.

Còn top trending thì mình cũng chỉ mong muốn chứ không có đặt nặng vấn đề đó để tự làm khổ bản thân mình. Điều quan trọng đầu tiên là mình phải làm sao để nhạc của mình tiếp cận được với khán giả.

MiA (Gương mặt thân quen): Chị Nhã Phương cười muốn xỉu khi xem tôi giả anh Trường Giang - Ảnh 3.
MiA (Gương mặt thân quen): Chị Nhã Phương cười muốn xỉu khi xem tôi giả anh Trường Giang - Ảnh 4.

Có hơi muộn không khi bây giờ chị mới bắt đầu thay đổi hình ảnh của bản thân?

MiA nghĩ là đã làm nghệ thuật thì không bao giờ có chuyện muộn này muộn nọ hết. Quan trọng là bản thân mình làm vì cái gì. MiA làm nghề vì MiA thích, cái máu lửa trong mình vẫn còn và vì những khán giả vẫn đang ủng hộ mình chứ không phải vì ngày hôm nay mình phải là một ngôi sao hạng A, ngày mai mình phải là một Quán quân chương trình nào đó. Những điều đó vô tình sẽ tạo áp lực cho bản thân khiến mình cảm thấy rất mệt, không còn theo cảm xúc âm nhạc nữa mà chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Từng gây dấu ấn ở mùa giải "Gương mặt thân quen 2014" nhưng sao chị không nhân cơ hội đó để đẩy tên tuổi mình lên?

MiA có thể không phải là một người nói chuyện nghe hay nhất nhưng mình khẳng định mình là một người nói chuyện thẳng nhất, có sao nói vậy. Vừa xong chương trình năm đó, mọi người mời mình đi diễn thì mình cũng thật thà đi diễn thôi chứ không suy nghĩ gì đến chuyện làm sản phẩm thật dài hơi để mọi người nhớ đến mình. Nhưng dạo gần đây thì mình cũng bớt rồi và nghĩ đến chuyện phải làm sản phẩm thôi chứ cứ im im đi diễn hoài thì người ta đâu có biết mình còn hoạt động nữa hay không.

Sau khi lập gia đình thì hình như chị mới hoạt động tích cực trở lại?

Ông xã thì cũng rất ủng hộ việc mình hoạt động nghệ thuật. Người ta thường nói "Theo chồng bỏ cuộc chơi" nhưng ông xã của MiA là một người không cần phải về nhà lau dọn, nấu cơm gì đâu. Ảnh nói thích gì thì làm cái đó thôi vì lúc đó mới thấy MiA đẹp nhất chứ về nhà mà thấy vợ cặm cụi nấu cơm này nọ như các bà nội trợ khác thì không phải là mình nữa. Ảnh muốn MiA là chính mình và như vậy mới khiến mình dám lấy chồng. Đối với một "con ngựa hoang" như MiA mà lấy một người ép mình vào một khuôn khổ nào đó thì không bao giờ mình lấy chồng.

MiA (Gương mặt thân quen): Chị Nhã Phương cười muốn xỉu khi xem tôi giả anh Trường Giang - Ảnh 5.
MiA (Gương mặt thân quen): Chị Nhã Phương cười muốn xỉu khi xem tôi giả anh Trường Giang - Ảnh 6.

Một ca sĩ mà được mọi người nhớ nhiều hơn với vai trò thí sinh show thực tế thì chị thấy sao?

MiA thấy mỗi người có một thế mạnh riêng, bản thân mình thấy mình hơi lệch lệch so với chữ ca sĩ. Mình thích làm cái gì đó về sân khấu như đạo diễn sân khấu, lên kịch bản, nghệ sĩ biểu diễn... những điều đó làm cho mình sống dậy niềm đam mê của bản thân khi tham gia một cuộc thi như "Gương mặt thân quen". Còn nếu chỉ bắt MiA tập trung đi diễn rồi ra sản phẩm thì mình cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó trong người.

Không biết mình có lộn nghề không vì cảm nhận rằng mình cũng có một số tài lẻ có thể làm tốt được chứ không phải dở. Nếu cho mình làm ca sĩ không thì khó chịu lắm vì mình cũng muốn làm thêm nhiều cái khác nữa. Chính vì vậy, mọi người biết đến MiA qua vai trò thí sinh thì cũng chẳng sao hết, miễn sao mình vẫn nằm ở trong lòng khán giả là được.

Cơ duyên nào khiến chị trở lại với mùa All Stars?

Thực ra "Gương mặt thân quen" là một gia đình lúc trước của MiA. Đây là cuộc thi mà suốt cả cuộc đời mình không bao giờ quên được. Năm 2014, chương trình đã giúp đưa tên tuổi của MiA đến gần hơn với khán giả và mình luôn cảm thấy biết ơn vì điều đó.

Mình cũng thích thi lại lắm nhưng mà chưa có cơ hội nào đến vì những mùa trước toàn chọn thí sinh mới. Tự nhiên năm nay lại theo format người cũ - người mới thi chung thì mình nghĩ trong bụng là không biết có mời mình không ta thì đúng thật sự, người mà ban tổ chức mời đầu tiên là MiA. Mình cũng rất vui nên nhận lời ngay vì đây là cơ hội để mình tung tẩy, tận hưởng một cuộc thi nào đó.

Nhờ mùa All Stars này mà mọi người phát hiện MiA còn có khả năng diễn hài nữa?

Thật sự chính bản thân MiA cũng không biết mình có thể làm được điều đó luôn. Các nhân vật mà MiA hóa thân đều do chương trình chọn, một khi mà đã chấp nhận tham gia gameshow thì mình chỉ chơi sở đoản chứ không chơi sở trường. Những điều này sẽ giúp mình tìm hiểu được bản thân có thể làm được những gì, chứ vô chơi gameshow mà chỉ đăng kí cái mà mình làm thường ngày và chắc chắn làm được điều đó rồi lên đối phó với cuộc thi thì MiA không thích. Mình là kiểu người ai đưa cái gì thì mình chơi cái đó chứ không ngán ai hết.

Những nhân vật mà chương trình đưa cho MiA toàn là trên trời dưới đất, một là già, hai là trẻ, ba là con nít, thậm chí cả đàn ông râu ria thì mình vẫn quất láng, không sợ gì cả. Đã chơi game rồi thì phải tạo ra cái gì đó độc đáo, mình thích vậy hơn thay vì đứng một chỗ làm cái gì đó hoài.

Chị có đầu tư quá nhiều vào các tiết mục không?

Tốn thì cũng khá tốn đấy nhưng MiA thấy cũng hợp lý. Tính mình đã chơi thì phải chơi tới bến chứ không phải tham gia cho vui rồi suy nghĩ sau chương trình phải để dành tiền này nọ, cái đó không phải một cuộc chơi nghệ thuật vì tính toán về tài chính nhiều quá mà bản thân MiA cũng dở về tính tài chính lắm (cười).

Với lại, giám khảo năm nay cũng có tiêu chí chấm khác, ngoài việc làm giống nhân vật thì mình cũng phải sáng tạo thêm một chút để tiết mục của mình vui hơn, có duyên hơn. Cái mảng sáng tạo đó thì mình hợp chứ bắt MiA đóng khung với hình ảnh người mà mình giả, từ đầu đến cuối không có gì phá cách cho vui thì cũng nhàm chán. Mình muốn làm gì đó vui vui hơn xíu.

Bị hụt mất giải nhất tuần với tiết mục giả Nicki Minaj được đầu tư hoành tráng nhất từ trước tới giờ thì chị có tiếc không?

Thật sự mà nói khi thực hiện tiết mục này thì MiA nghĩ thầm trong bụng là mình chỉ ráng được 11 điểm thôi (12 điểm là cao nhất), mình xin thề là mình nghĩ vậy luôn. Mình đã nhất 3 tuần rồi nên nghĩ trong bụng là không bao giờ có giải được nữa, mình có thêm giải nữa thì chắc các thí sinh khác không muốn chơi nữa luôn tại vì đây là chương trình gia đình, mình chơi hết mình, chơi cho vui thiệt nhưng làm gì làm, chương trình cũng phải cân đối để cho tất cả mọi người đều vui vẻ.

Tất nhiên các bạn thí sinh được giải thưởng tuần phải có tài năng chứ chương trình "cố đấm ăn xôi", chia giải cho "cả làng đều vui" thì khán giả sẽ nhận ra liền. Ban giám khảo mỗi lần chấm điểm cho thí sinh thì rất nhức đầu đó. Việc Tùng Anh giả gái thì cũng đúng là khó cho bạn ấy thiệt vì trước giờ, bạn ấy chưa bao giờ làm những chuyện đó hết. MiA rất thương Tùng Anh nên Tùng Anh có hơn điểm MiA thì mình vẫn vui và cảm thấy bình thường.

Bản thân mình khi tham gia chương trình thì luôn bị vào cái thế kiểu như "MiA đã làm tốt rồi, bảo đảm những tiết mục sau lại còn rần rần nữa nên... kệ nó đi" hay là "Em là thí sinh mà tôi trông đợi nhất, mỗi lần em bước ra là tôi không thể ngồi chơi được mà phải chăm chú để coi em để bắt lỗi". Mình áp lực lên từng ngày, vì lúc đầu mình đã làm quá tốt nên lúc sau mình không được phép làm dở hơn.

MiA (Gương mặt thân quen): Chị Nhã Phương cười muốn xỉu khi xem tôi giả anh Trường Giang - Ảnh 7.
MiA (Gương mặt thân quen): Chị Nhã Phương cười muốn xỉu khi xem tôi giả anh Trường Giang - Ảnh 8.

MiA và Nhật Thủy thường được đặt lên bàn cân cho ứng cử viên nặng ký của ngôi Quán quân, Nhật Thủy được khen ở tài giả giọng thì MiA lại biến hóa khôn lường?

Ngay từ đầu, chương trình mang tên "Gương mặt thân quen" thì phải hội đủ những yếu tố của cái người mình cần giả. Ngoài giọng hát ra thì ngoại hình, cử chỉ, biểu cảm cũng được xem xét. Mọi người có thể thấy có những tuần chị Thủy sử dụng tài giả giọng thất bại và cũng có những tuần thành công. MiA cũng vậy, có những tuần hình thể của MiA tốt quá những cũng có những tuần vẫn sử dụng hình thể đó mà ban giám khảo lại nhận xét không giống.

Nói chung, ban giám khảo mỗi tuần lại chấm theo một tiêu chí khác nên mình cũng chỉ biết cố gắng thôi. Còn khả năng giả giọng của chị Thủy thì không ai bàn cãi được rồi, bây giờ nếu như có 100 giọng nữ mà hát bằng giọng mũi là chị Thủy sẽ giả được. MiA để ý về hình thể thì chị Thủy để ý về giọng hát, hai đứa có 2 cái nghịch nhau.

Quan trọng là tiêu chí cuối cùng của chương trình chấm cái gì thôi chứ MiA vẫn tự tin là mình làm tốt về mặt "gương mặt thân quen".

Giả sử như bước vào đêm Chung kết thì chị có mong muốn được thử sức với thể loại nào không?

MiA nói luôn, Chung kết mình sẽ làm cải lương vì đây là thể loại mà mình chưa bao giờ hát hay thử sức luôn. Cải lương là cái mà chỉ cần mình hát sai hay làm cái gì đó sai thì tai họa ập tới ngay vì đây là một nền văn hóa của Việt Nam mình rồi, không được phép làm sai. Nhưng mình vẫn muốn làm vì không thích chơi sở trường. Cuộc đời MiA không thích lặp đi lặp lại một cái gì đó hoài, chán lắm và cải lương chính là cái mà mình chưa thử.

Chị ưng ý với tiết mục nào nhất từ đầu chương trình đến giờ?

Thật ra tiết mục mà MiA ưng ý nhất là khi giả anh Trường Giang vì nó không mất công tập trày da tróc vảy như các tiết mục khác nhưng ít nhất nó đem lại niềm vui cho khán giả. Tới hiện tại, phần thi đó vẫn nhận về lượt view cao nhất mùa giải năm nay. Trong cuộc sống của mình có quá nhiều điều phức tạp rồi nên khi có những điều vui vẻ, hài hước thì người ta vẫn muốn được xem để giải trí hơn.

Anh Trường Giang và chị Nhã Phương cũng đã xem tiết mục của MiA rồi, thậm chí anh Giang còn khoe chị Nhã Phương "cười muốn xỉu luôn" kiểu như "Sao mà giống quá vậy, nhỏ này làm vui quá!". Anh Giang còn động viên MiA: "MiA ơi, em rất là giỏi, giỏi ở việc đi vào chi tiết, ít có ai làm được như em. Không phải xem anh nhiều là có thể làm được đâu, phải có cái duyên và năng khiếu đi vào chi tiết này kia". Anh Trường Giang dành cho mình nhiều lời khen và còn nói rất thích MiA cũng như hỏi mình có muốn đóng hài không, MiA cũng trả lời: "Anh mời thì em đi nhưng em chỉ đi cho anh thôi" vì phải xác định ngay từ đầu, dù gì mình cũng là một ca sĩ mà.

Gương mặt thân quen: MiA đóng giả Trường Giang

MiA (Gương mặt thân quen): Chị Nhã Phương cười muốn xỉu khi xem tôi giả anh Trường Giang - Ảnh 10.
MiA (Gương mặt thân quen): Chị Nhã Phương cười muốn xỉu khi xem tôi giả anh Trường Giang - Ảnh 11.

Cảm ơn những chia sẻ của MiA!