Messi sẽ làm gì nếu không được dự World Cup 2018?

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 16:26 08/10/2017

Argentina đang đứng trước nguy cơ vắng mặt tại World Cup 2018. Nếu cơn ác mộng này trở thành sự thật, hãy thử tưởng tượng Lionel Messi sẽ làm gì trong những ngày Hè mà cả thế giới đá bóng còn anh thì phải ngồi nhà?

Đối với một cầu thủ đam mê cuồng nhiệt với trái bóng như Lionel Messi mà ngồi nhà nhìn đám anh em đá World Cup thì làm sao mà chịu được. Nhưng nếu lỡ Argentina trượt tấm vé dự World Cup thì Messi phải làm sao?

Đầu tiên là phải đăng tút lên mấy diễn đàn vạn người follow của Việt Nam hỏi: "Không được dự World Cup thì nói câu gì ngầu nhất các chế?", sau đó thì cứ chọn comment nhiều like nhất mà đăng lên Twitter hoặc Facebook. Giật xong tút là giải quyết được khâu an ủi. Dĩ nhiên là chưa đủ.

Messi sẽ làm gì nếu không được dự World Cup 2018? - Ảnh 1.

Ngồi nhà cuồng chân, Messi quyết định đăng ký luôn 2 khóa học: Tiếng Anh và… luật thuế. Học tiếng Anh là để sang Man City đoàn tụ với Pep Guardiola, còn học luật thuế là để nắm rõ luật, sau này đỡ mang tiếng trốn thuế rồi lại vào đá cho đội Juventus như chơi.

Xui xẻo cho Messi, bao nhiêu trung tâm nổi tiếng không chọn, lại chọn đúng trung tâm mà giáo viên phát âm sai be bét. Rõ ràng trên quảng cáo ghi giáo viên du học ở miền Đông nước Anh, mà lại phát âm giọng… Đông Anh có bực không cơ chứ. Theo giải thích của giáo viên thì nhà cô ở Đông Anh, gần sân bay Nội Bài nên sang London học, sáng đi chiều về đơn giản.

Messi cáu lắm. Anh lên phòng đào tạo đòi viết đơn kiện: "Tôi học tiếng Anh 3 tháng rồi mà nghe bài Despacito không hiểu chữ nào, chứng tỏ trường dạy kém. Tôi muốn lấy lại học phí".

Messi sẽ làm gì nếu không được dự World Cup 2018? - Ảnh 2.

Đòi xong học phí, Messi lại ở nhà ngồi buồn, chơi với chó. Cứ mỗi lần bật tivi lại thấy ông bạn Cristiano Ronaldo làm màu trên đất Nga, bực không chịu nổi. M10 quyết định "mình phải là một phần của kỳ World Cup lần này". Nhưng làm cách nào để danh chính ngôn thuận sang Nga mà không mang tiếng "la liếm" bây giờ?

Ông bạn Pique mách nước: Kỳ World Cup nào cũng có bài hát riêng, muốn sang Nga thì cố xin một chân vào dàn hợp xướng là chuẩn nhất. Năm World Cup ở Brazil, nhờ là bồ của Shakira nên Pique cũng được góp giọng trong ca khúc Waka Waka.

Nghe hợp lý, Messi miệt mài ngồi nhà tập hát. Hát từ sáng đến tối, từ tối lại sang sáng hôm sau. Khổ nỗi giọng hát là thứ trời phú, tập làm sao được. Chẳng biết M10 hát hò kiểu gì mà hàng xóm bán nhà, đến cả chó cưng cũng bỏ đi cả tuần. Thất bại toàn tập.

Messi sẽ làm gì nếu không được dự World Cup 2018? - Ảnh 3.

Đọc lại báo chí mới chợt nhớ ra, đợt EURO 2012, Robert Pires và Martin Keown cũng kiếm được chân sang Ukraine nhờ làm phóng viên cho mấy đài truyền hình. Messi gọi điện cho Pires hỏi kinh nghiệm và biết đài Ajazeera đang tuyển chân xách nước bổ cam cho mấy anh bình luận viên.

Bài viết tưởng tượng, mang phong cách hài hước của tác giả.

Nhiệm vụ là viết kịch bản phân tích chiến thuật làm sao để khi bình luận viên đọc lên, độc giả phải… không hiểu gì. Nếu hiểu là thất bại. Không hiểu mới chứng tỏ được mức độ uyên thâm, huyền bí của các BLV. Viết kịch bản xong phải lên mạng seach cách đọc tên các cầu thủ sao cho thật phức tạp, đọc lên mà độc giả không nhận ra đang nói tới cầu thủ nào mới là thành công.

Tính Messi thật thà, không làm được việc này. Thế là lại "tạch" mất công việc thứ 2.

Tìm một hồi, rốt cuộc cũng có một công việc được làm trực tiếp tại Nga: Xách đồ shopping cho các nàng WAGs (WAGs là vợ/bạn gái cầu thủ). Công việc này nghe có vẻ nhẹ. Xách mấy cái túi quần áo thôi mà, chắc đơn giản.

Messi sẽ làm gì nếu không được dự World Cup 2018? - Ảnh 5.

Messi nộp đơn, rồi lập tức đặt vé sang Nga. Ngày đầu tiên, anh được giao đi phục vụ các nàng WAGs của đội tuyển Anh. Gặp toàn người quen: Nào là Coleen, vợ Rooney, Alex Curran, vợ Gerrard, Kate Goodland, bạn gái Harry Kane… Chỉ sau 2 tiếng lượn, Coleen đã mua được 300 cái váy, 800 đôi guốc, 1.200 bộ mỹ phẩm. Chỉ mới xách riêng cho Coleen thôi đã muốn gẫy tay, sụn gối thì làm sao phục vụ nốt mấy chị WAGs kia được.

Đã thế các chị còn bóc lột Messi khi bắt anh phải ngắm đồ các chị thử. Mới đi 2 tiếng mà M10 đã phát rồ. Anh bỏ cuộc. Xấu hổ với chúng bạn, Messi lại lủi thủi bay về Argentina gặm nhấm nỗi buồn vắng mặt World Cup.

Messi sẽ làm gì nếu không được dự World Cup 2018? - Ảnh 6.

Vừa về tới nhà thì nhận được điện thoại rủ sang Nga… biểu tình đòi độc lập cho xứ Catalunya, M10 lại xách va ly và cờ Catalunya lên đường trở lại nước Nga.